Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Ngũ Hoài (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=69)
-   -   Thầy tôi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=723)

NguHoai 26-06-10 05:20 AM

Thầy tôi
 
Thầy tôi

Trăng tàn thấp thoáng thác tương tư
Trằn trọc từng Thu tựa thẩn thừ
Tuổi tác tam tuần tham tảo tích
Tâm t́nh tứ thập thích tàng thư
Tùng trang thôi thúc tṛ thi tứ
Thạch thất trau trua trẻ thảo từ
Thế thái tân toan thân thảm trải
Thanh trần trọc thuỷ tánh tiêu trừ

NH

Jessica 17-08-10 11:27 PM

thơ Ngũ Ca hay quá :)

vancali96 13-02-11 05:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi NguHoai (Gửi 9234)
Thầy tôi

Trăng tàn thấp thoáng thác tương tư
Trằn trọc từng Thu tựa thẩn thừ
Tuổi tác tam tuần tham tảo tích
Tâm t́nh tứ thập thích tàng thư
Tùng trang thôi thúc tṛ thi tứ
Thạch thất trau trua trẻ thảo từ
Thế thái tân toan thân thảm trải
Thanh trần trọc thuỷ tánh tiêu trừ

NH

Em xin phép đăng lên trang nhà của huynh NH có ǵ mong huynh bỏ qua nhen h́ h́ ...

Thầy tôi

Thầy tôi tâm tánh thật trầm tư
Tận tụy trau thơ thỉnh thoảng thừ
Thi tứ thiên tài toàn tuyệt tích
T́nh thư thấm thía tập trang thư
Thương tṛ tiếp thụ thêm tri thức
Thích trẻ tiềm tàng tính thiện từ
Thực tế tân thời tim thấp thỏm
Tiếc thay tuổi thọ tiến tŕnh trừ

Vancali

NguHoai 16-02-11 06:41 AM

Bài thơ hay lắm VCL. Cứ tự nhiên xem như nhà của NH đi nha.:D

Q.Anh 30-04-12 11:49 AM

THẦY EM

Thầy em nick đẹp cậy âm hờ
Viết thiếu như là tiếng trẻ thơ
Những buổi ṿi ôm thường thét lớn
Nhiều hôm khát bú cũng la đờ
Thay v́ hát bỏ c̣n xinh đấy
Nếu chẳng a vào giống bệnh cơ
Mỗi tối từng cơn khan cả giọng
Điền tên đủ chữ tuyệt không ngờ

Quỳnh Anh 4.29.12

Q.Anh 30-04-12 12:01 PM

Ngủ Hoài ơi , có bạn già vào thăm


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:55 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.