Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ thẩn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4673)

kiều thành 19-02-13 10:38 AM

Thơ thẩn
 
THƠ THẨN

Chẳng dám làm thơ để tặng đời
Đôi ḍng chắt lọc chỉ vui chơi
Mong t́nh bè bạn ghi tṛn nghĩa
Gởi nỗi tâm tư muốn vẹn lời
Chữ quyện chứa chan niềm đượm thắm
Hồn bay lơ lửng cơi hồng tươi
Ngu ngơ lẩn thẩn trong trời đất
Trải những vu vơ ở kiếp người.

Kiều Thành

Bảo Minh Trang 22-02-13 09:27 AM





XUÂN HẠNH PHÚC

Xuân đă reo vui khắp mọi nhà
Xuân bừng hương sắc của ngàn hoa
Xuân nồng ngọn gió nh́n ai cũng...
Xuân thắm bờ môi thấy cảnh mà...
Xuân đến hẹn ḥ bao vẻ đẹp
Xuân mừng gặp gỡ những người xa
Xuân tràn ấm áp về muôn nẻo
Xuân đượm ân t́nh rộn ră ca!

KT(20/02/13)



Xuân an b́nh

Xuân nắng trinh nguyên rực cửa nhà
Xuân ngày hội lễ của muôn hoa
Xuân hồng nét ngọc màu tươi tắn
Xuân sáng hương duyên sắc mặn mà
Xuân mạch ân t́nh phô mới lạ
Xuân nguồn đạo nghĩa chiếu gần xa
Xuân luôn rạng rỡ ḷng nhân ái
Xuân của thanh b́nh ấm khúc ca.

22-2-2013

Bảo Minh Trang


Cám ơn bạn Kiều Thành ghé thăm MT! Chúc bạn một ngày vui an lạc!

Lan Hương 22-02-13 11:53 AM

Xuân ở nhà

Xuân nay mất việc phải ngồi nhà
Xuân chẳng ḷng nào bướm với hoa
Xuân dưới mồ sâu chờ kẻ sẽ...
Xuân trong đất lạnh hỏi ai mà...
Xuân vui mấy độ t́nh xưa chết
Xuân đẹp muôn lần bạn cũ xa
Xuân ở đâu về xuân có thấy
Xuân c̣n hớn hở chuyện đàn ca

Đầu xuân ghé thăm bạn Kiều Thành chơi

kiều thành 23-02-13 08:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 89662)
Xuân ở nhà

Xuân nay mất việc phải ngồi nhà
Xuân chẳng ḷng nào bướm với hoa
Xuân dưới mồ sâu chờ kẻ sẽ...
Xuân trong đất lạnh hỏi ai mà...
Xuân vui mấy độ t́nh xưa chết
Xuân đẹp muôn lần bạn cũ xa
Xuân ở đâu về xuân có thấy
Xuân c̣n hớn hở chuyện đàn ca

Đầu xuân ghé thăm bạn Kiều Thành chơi

XUÂN VUI

Vui sao thi hữu ghé thăm nhà
Vui nở rạng ngời tựa đoá hoa
Vui thắm nụ cười, như đá cũng...
Vui tươi ánh mắt, chẳng ai mà...
Vui chờ Quư Tỵ nhiều may mắn
Vui tiễn Nhâm Th́n lắm xót xa
Vui rộn ră về khi đến tết
Vui chào năm mới cất lời ca.
KT(23/02/13)

Cảm ơn bạn Lan Hương ghé thăm! Chúc ban Lan Hương vui vẻ!

kiều thành 24-02-13 01:36 PM

ĐÊM NGUYÊN TIÊU
(Kính tặng anh Tam)
Uống rượu Nguyên Tiêu chỉ mấy người
Hương nồng toả ngát giọt vàng rơi
Du dương tiếng nhạc khều trăng tỏ
Chếnh choáng hơi men trỗi ư ngời
Cảm tạ vườn thơ lưu nét bút
Tri ân dạ chủ khắc trang đời
Hằng Nga rạng rỡ khuôn tṛn mộng
Thắm đượm t́nh thân những khách mời

KT(Đêm Nguyên Tiêu Nhâm Th́n-2012)

Trương Nữ Hương Thủy 25-02-13 02:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 89755)
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
(Kính tặng anh Tam)
Uống rượu Nguyên Tiêu chỉ mấy người
Hương nồng toả ngát giọt vàng rơi
Du dương tiếng nhạc khều trăng tỏ
Chếnh choáng hơi men trỗi ư ngời
Cảm tạ vườn thơ lưu nét bút
Tri ân dạ chủ khắc trang đời
Hằng Nga rạng rỡ khuôn tṛn mộng
Thắm đượm t́nh thân những khách mời.

KT(Đêm Nguyên Tiêu Nhâm Th́n-2012)

ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Nguyên Tiêu hạnh ngộ ấm tim người
Đượm chén men nồng lá nhẹ rơi
Vẳng phím tơ ḥa trong gió lộng
Bừng con chữ trải dưới trăng ngời
T́nh thơ lấp lánh lừng đêm hội
Nghĩa bạn mênh mang thỏa mộng đời
Bỗng tưởng Cung Thiềm tay ngọc vén
Rèm mây thoáng đăng tựa vui mời.

Rằm tháng giêng Qúy Tỵ
Trương Nữ Hương Thủy

kiều thành 26-02-13 12:11 PM

T̀NH XUÂN

Trời xanh én liệng chờ xuân mới
T́nh thắm tim reo cuộn máu hồng
Toả sắc lừng hương tṛn giấc mộng
Trao lời kết nghĩa vững niềm mong
Đ́u hiu bỏ lại, bừng tươi sáng
Lạnh lẽo trôi qua, nhận ấm nồng
Nắng đẹp long lanh ngời khoé mắt
Ḍng thơm lai láng ngát chiều đông.

KT(20/01/13)

kiều thành 28-02-13 11:05 AM

SUY TƯ

Ngàn tia nắng rọi chưa khô ráo
Mấy giọt mưa rơi cũng ướt nhèm
Ngày đến tơ chùng rung lỗi nhịp
Khuya về lời vọng chứa đầy tim
Ngâm nga ư bạn sầu trôi bớt
Ngẫm nghĩ đời ḿnh khổ ứ thêm
Thoát khỏi trần ai, nào dễ được
Chua cay, đắng chát,… vẫn đi t́m!

KT(23/12/11)

kiều thành 02-03-13 11:10 AM

XUÂN TRÔI

Xuân trôi mải miết khuất xa dần
Sót lại tơ chùng mấy sợi ngân
Tóc gội gió sương đà đổi sắc
Thơ hong mưa nắng cũng say vần
Thời gian một kiếp tường dâu bể
Bạn hữu đôi người rơ nghĩa nhân
Tạm gác lo toan rời cơi thực
Canh khuya ngẫu hứng dưới trăng ngần.

KT(14/02/12)

Trương Nữ Hương Thủy 04-03-13 01:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 90061)
XUÂN TRÔI

Xuân trôi mải miết khuất xa dần
Sót lại tơ chùng mấy sợi ngân
Tóc gội gió sương đà đổi sắc
Thơ hong mưa nắng cũng say vần
Thời gian một kiếp tường dâu bể
Bạn hữu đôi người rơ nghĩa nhân
Tạm gác lo toan rời cơi thực
Canh khuya ngẫu hứng dưới trăng ngần.

KT(14/02/12)

TRƯỚC HOÀNG HÔN

Cảnh tươi hoa đẹp cứ phai dần
Da diết cung ḷng thẳm lặng ngân
Khúc nhạc xa vang chiều lụi nắng
Hồn thơ thầm trỗi mộng lưu vần
Mong t́m mấy độ đâu tri kỷ!
Ước vọng bao điều hỡi thế nhân?
Chất chứa niềm riêng nào dễ tỏ
Vời trông nguyệt thả ánh tơ ngần.

Trương Nữ Hương Thủy


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:34 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.