Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Gọi tên bốn mùa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4744)

ngthaonguyen 07-04-13 01:23 PM

Gọi tên bốn mùa
 
.
Gọi tên bốn mùa

Như cánh vạc bay mịt cuối trời
Em về phương ấy gởi xa xôi
Mưa đầu hạ rót bờ vai tựa
Nắng cuối thu hao ngọn lá rời
Đợi mấy đông sang người vẫn bặt
Chờ bao xuân tới bóng càng vơi
Tình đi biền biệt cung sầu réo
Gọi mãi tên ai suốt một đời

24032013
Thảo Nguyên

ngthaonguyen 07-04-13 01:26 PM

.
Âm thầm...

Ngoái lại mà nhìn kỉ niệm đau
Từ khi lối cũ nắng phai màu
Vườn xưa cỏ úa thềm hoa lạnh
Gót nhẹ tay rời nhịp bước mau
Vương vấn mỗi trang giờ học cuối
Chắt chiu từng nụ mối duyên đầu
E rằng quá khứ lùi xa mãi
Nên cứ âm thầm giữ lại nhau

26032013
Thảo Nguyên

phale 07-04-13 06:20 PM

Thơ hay quá, mình thích giọng thơ này. Mừng bạn đến với NV nhé!

ngthaonguyen 07-04-13 10:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 91645)
Thơ hay quá, mình thích giọng thơ này. Mừng bạn đến với NV nhé!

Đa tạ Cô Phale đã động viên
Em xin gởi tiếp...

Mãi chờ...

Mơ làm chi nữa bận lòng nhau
Khi chữ tơ duyên đã nhạt màu
Hớn hở chung đôi người dạo trước
Âu sầu lẻ bóng kẻ theo sau
Chờ mưa sớm hạ khô nhành cỏ
Đợi nắng chiều đông trễ chuyến tàu
Biết vậy mà sao tình vẫn cứ
Ôm ghì kỉ niệm chẳng màng đau

Thảo Nguyên

Lan Hương 08-04-13 10:20 AM

Bạn này trùng tên với cô PL rồi. Phạm thượng đó nha

Nắng Xuân 08-04-13 10:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 91697)
Bạn này trùng tên với cô PL rồi. Phạm thượng đó nha


Chẳng có gì đâu mà ... Phạm ... thượng!
Có điều để tránh nhầm lẫn, bạn ngthaonguyen nên ghi thêm họ vào tên tác giả là ổn.

Nắng Xuân 08-04-13 05:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ngthaonguyen (Gửi 91672)


Mãi chờ...

Mơ làm chi nữa bận lòng nhau
Khi chữ tơ duyên đã nhạt màu
Hớn hở chung đôi người dạo trước
Âu sầu lẻ bóng kẻ theo sau
Chờ mưa sớm hạ khô nhành cỏ
Đợi nắng chiều đông trễ chuyến tàu
Biết vậy mà sao tình vẫn cứ
Ôm ghì kỉ niệm chẳng màng đau

Thảo Nguyên


Họa vần với bạn...

TỰ HỎI...?

Đâu rồi cái thuở lén tìm nhau
Có phải tình duyên hết đượm màu
Lúc lại mơ màng say ngõ trước
Khi thời mộng mị đắm vườn sau
Vì chưng hậm hực tằm quên kén
Ví bởi đành hanh ngựa bỏ tàu
Vẫn nhớ nhung hoài ai biết được
Âm thầm nén lệ giấu niềm đau.

Nắng Xuân
April 08, 2013

ngthaonguyen 12-04-13 09:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 91697)
Bạn này trùng tên với cô PL rồi. Phạm thượng đó nha

Cô Lan Hương ơi... không biết Cô đùa cho vui hay kết tội

Nếu đùa... Cô đùa không đúng chỗ
Nếu kết tội... Cô quá vội vàng

Nhưng sao đi nữa... Em vẫn cám ơn Cô

langthangkhach 12-04-13 11:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ngthaonguyen (Gửi 91672)

Mãi chờ...

Mơ làm chi nữa bận lòng nhau
Khi chữ tơ duyên đã nhạt màu
Hớn hở chung đôi người dạo trước
Âu sầu lẻ bóng kẻ theo sau
Chờ mưa sớm hạ khô nhành cỏ
Đợi nắng chiều đông trễ chuyến tàu
Biết vậy mà sao tình vẫn cứ
Ôm ghì kỉ niệm chẳng màng đau

Thảo Nguyên

TỰ HỎI...?

Đâu rồi cái thuở lén tìm nhau
Có phải tình duyên hết đượm màu
Lúc lại mơ màng say ngõ trước
Khi thời mộng mị đắm vườn sau
Vì chưng hậm hực tằm quên kén
Ví bởi đành hanh ngựa bỏ tàu
Vẫn nhớ nhung hoài ai biết được
Âm thầm nén lệ giấu niềm đau.

Nắng Xuân
April 08, 2013

QUYẾT ĐỢI …
Bao năm cách bóng vẫn còn nhau
Ắt tại duyên tơ luyến đậm màu
Quốc pháp đi tiên đào thắm trước
Gia phong tiếp hậu mận hồng sau
Đâm tan ý xấu người ngăn lối
Đập nát gièm pha kẻ cản tàu
Bỏ quách ngoài tai dư luận ác
Ràng chi xích buộc chỉ mình đau


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:21 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.