Ai Đã Từng Đến Thác Mai !
Đây không phải là lần đầu tôi đặt chân đến nơi này, hai năm trước tôi đã có dịp đến Thác Mai- Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai. Cách TP Hồ Chí Minh không xa, chỉ khoảng 120km nhưng nó thật hoang sơ, huyền bí và quyến rũ, thật ngỡ ngàng cho những ai xưa nay vẫn nghĩ Đồng Nai chỉ có những khu công nghiệp lạnh lùng xám xịt hay những rừng cao su đất đỏ ngút ngàn. Từ đường quốc lộ rẽ vào khu du lịch, chạy theo con đường mòn uốn lượn bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào rừng Amazon hoang sơ đầy ma lực.
Đêm đầu tiên, tôi không ngủ được. Mặc dù người đã thấm mệt sau một ngày làm việc vất vả, 18h30 chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình từ Sài Gòn để đến vùng đất hứa, suốt dọc đường đi trời đổ mưa tầm tã nhưng tất cả những người trong đoàn chúng tôi đều rất phấn khích, đến Thác Mai khoảng 23h, thu xếp xong chỗ ăn ngủ cho cả đoàn, gia đình chúng tôi lên xe quay ngược trở ra khoảng 7km đến suối nước nóng, đây có lẽ là điểm thú vị nhất trong chuyến đi này. Hôm sau là một ngày thật bận rộn của các ông bố bà mẹ, 6h sáng tất cả mọi người từ già, trẻ, lớn, bé đều phải thức dậy để tập thể dục (theo đúng tinh thần TRẠI HÈ QUÂN ĐỘI), có thể nói tất cả các chương trình đêu được diễn ra một cách suôn sẻ, các bé tham gia các trò chơi cùng với các anh chị quản trò, nhìn các con đủ lứa tuổi vui chơi thật hồn nhiên có lẽ chẳng bố mẹ nào lại không xúc động đến rơi nước mắt. Trong lúc các con đang tham gia các trò chơi, ở một góc nọ các mẹ người thì lo chuẩn bị đồ ăn, người lo chuẩn bị những dụng cụ cho phần thi tiếp theo của các bé, mẹ khác thì chuẩn bị quà, phần thưởng cho các con… tất cả chẳng ai bảo ai nhưng mọi việc đều trôi chảy, tuy vất vả nhưng mẹ nào cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm tất cả để các con có được một kỳ dã ngoại trọn vẹn theo đúng nghĩa. Sắp đến giờ Gala trời vẫn mưa như trút nước nhưng không ngăn được sự nhiệt tình của các mẹ bởi “Khi các mẹ muốn thì điều gì cũng có thể làm được”. Rồi giờ G cũng đến, một đêm Gala thật hoành tráng, nào thịt bê, tôm nướng, tôm hấp, mực nướng, các loại bánh do thím Huệ (người được mọi người trong CFC chuẩn bị phong tặng “PHỤ NỮ 4 ĐẢM ĐANG”) đạo diễn. 23h khuya sau khi các mẹ đã hoàn thành trách nhiệm cao cả, khi các con đã ngon giấc, có ít nhất 10 bà mẹ đã tự thưởng cho mình một bữa tiệc xông hơi tự nhiên giữa thiên nhiên hoang dã chỉ có gió, cây, côn trùng và màn đêm đen đặc bao phủ. Một trong số các bà mẹ còn thốt lên: “Có lẽ mất tiền cũng không thể mua nổi cái cảm giác này” cái cảm giác tự do như trẻ thơ, cái cảm giác được ngâm mình dưới làn nước mới ấm lòng làm sao??? Chẳng hiểu sao tôi là người rất sợ MA nhưng hôm nay tôi cũng như tất cả các mẹ khác đều không cảm thấy sợ hãi, bởi giữa thiên nhiên bao la này chỉ có trời, mây, non nước thì có điều gì phải sợ đây… Tất cả anh chị em chúng tôi đều cảm thấy gần gũi vô cùng, sự thân tình, cởi mở, chân thành đã khiến chúng tôi cảm thấy như người một nhà từ lúc nào không hay. Một kỳ nghỉ thật nhiều kỷ niệm, có thể tôi không diễn tả được thành lời nhưng tất cả chúng tôi đều có một cảm nhận chung là chuyến đi đã thành công ngoài sự mong đợi. Trại hè ơi!!!!!! Thật tuyệt vời./. |
Ác min có cho Bụi post hình minh họa không nhỉ?
|
Chẹp ... tiếc quá đợt này em bận kinh không đánh đu được ... nghe chị Choco viết lại cảm thấy tiếc vì không đi quá à ... Hi vọng lần sau Bé Tà đi được ... Cám ơn chị Choco nhé :cutesmile::cutesmile::cutesmile:
|
Hay quá Choco ơi...Bài viết tràn cảm xúc...hê hê hê...Nhất là vụ..tắm tiên. Phát huy tiếp nha Choco.
Thêm hình cho sinh động đê Bụi ơi... |
Quote:
|
Quote:
|
Chưa đầy 48h nhé Hzz, tí nữa thì phải mất chầu sô cô la cho Huyzozo với lãng du ..... Hên gần chết ha ha ha ha....
|
Úi úi úi ... nghe vụ sô cô la :welcome::welcome::welcome:
|
Quote:
|
Em xin post vài hình ảnh minh họa cho bài viết của thím Chocolate nhé.
Đường vào thác Mai http://i776.photobucket.com/albums/y...i/DSC_3646.jpg Cánh rừng rất hoang sơ http://i776.photobucket.com/albums/y...i/DSC_3667.jpg http://i776.photobucket.com/albums/y...i/DSC_3654.jpg http://i776.photobucket.com/albums/y...i/DSC_3640.jpg http://i776.photobucket.com/albums/y...i/DSC_3638.jpg http://i776.photobucket.com/albums/y...i/DSC_3518.jpg http://i776.photobucket.com/albums/y...i/DSC_3531.jpg http://i776.photobucket.com/albums/y...i/DSC_3530.jpg http://i776.photobucket.com/albums/y...i/DSC_3529.jpg Mấy ông Bố không có gì chơi, lấy cầu ra đá vậy |
http://i499.photobucket.com/albums/r.../thacmai11.jpg
http://ca4.upanh.com/10.240.14377926...088_resize.jpg Cuộc thi bé vẽ heo đất bỏ ống tiết kiệm làm từ thiện http://ca2.upanh.com/10.240.14377856...072_resize.jpg http://ca3.upanh.com/10.245.14382365...106_resize.jpg Phụ huynh cũng vẽ luôn http://ca4.upanh.com/10.245.14382366...110_resize.jpg http://ca5.upanh.com/10.245.14382383...127_resize.jpg Những chú heo có một không hai http://i776.photobucket.com/albums/y...i/DSC_3618.jpg |
http://i686.photobucket.com/albums/v...thacmai029.jpg
Tập thể dục buổi sáng toàn trại http://i686.photobucket.com/albums/v...thacmai035.jpg Xong rồi ăn sáng http://ca5.upanh.com/10.224.14361631...946_resize.jpg Suối nước nóng khoảng 70 độ C, cách nơi hạ trại 6km, chổ này lúc 1g sáng có mấy thím rủ nhau đi tắm...tiên. http://ca4.upanh.com/10.224.14361650...956_resize.jpg Cảnh bên suối nước nóng http://ca3.upanh.com/10.224.14361641...951_resize.jpg Ảnh "nuy" nè http://i686.photobucket.com/albums/v...thacmai096.jpg Trong cơn mưa rừng dai dẳng, các mẹ chuẩn bị cho bữa tiệc Gala http://i686.photobucket.com/albums/v...thacmai099.jpg http://ca2.upanh.com/10.226.14363740...002_resize.jpg Đêm gala buffet giữa rừng cho 100 người do 1 thím trong đoàn làm đầu bếp, còn lại cả chục thím phụ bếp http://ca5.upanh.com/10.226.14363803...012_resize.jpg http://ca5.upanh.com/10.226.14363811...013_resize.jpg Vẫn xôm tụ và vui vẻ http://ca5.upanh.com/10.226.14363831...021_resize.jpg Thím tóc ngắn đầu bếp, còn kia là... |
http://i686.photobucket.com/albums/v...thacmai104.jpg
Lửa trại bập bùng giữa rừng sâu http://i686.photobucket.com/albums/v...thacmai163.jpg Cả nhà dọn vệ sinh sau khi rút trại http://i686.photobucket.com/albums/v...thacmai169.jpg http://i686.photobucket.com/albums/v...thacmai164.jpg http://i686.photobucket.com/albums/v...thacmai174.jpg Một chuyến trại hè cho các bé thành công! ( Tất cả hình ảnh lấy từ các mem CFC ) |
Chương trình thật hay và bổ ích cho các bé trong dịp hè này Chocolate và Bụi nhỉ?
Chúc mừng CFC đã có chuyến đi thành công nhé! |
Quote:
Nhân đây cảm ơn chị Bụi luôn vì màn múa phụ hoạ thật sinh động cho bài viết của CW nhé :):):) @phale: Chương trình bổ ích như thế nên CW mới có cảm xúc để viết về chuyến đi đó thím phale, lần sau có vụ đi cắm trại nữa rủ thím phale tham gia luôn. |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Sao lần này Chocolate hông rủ PL. Phải phạt Chocolate mí được... (bắt chước H) p/s: Chocolate ui, bên ni đừng gọi Thím/Bác hen, gọi tên được rùi... |
Quote:
@Huyzozo; phale: Vụ phạt này căng à nha, thế chắc CW cứ mua sẵn 5 hộp sôcôla chắc là ổn nhỉ :dining::dining::dining: |
Quote:
|
CW: 5 hộp...hê hê hê..chính xáccccccccccccccccccccc
Bụi: Chưa chi tiết và chưa có hình vụ 23h...hê hê hê |
Quote:
5 hộp là phần H... Còn phần PL 5 hộp nữa, vị chi 10 hộp ha Chocolate...hí hí... |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Tổng cộng 15 hộp nha Chocolate...:nguong: |
Hê hê hê...5-10-15-20...phen này có người vỡ nợ...
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:13 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.