Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   B́nh thiên, Luận địa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=137)
-   -   Chuyện nhỏ mà không nhỏ! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4798)

kehotro 27-04-13 04:10 PM

Chuyện nhỏ mà không nhỏ!
 
Chuyện nhỏ mà không nhỏ!

Sáng nay đi lấy xe trong băi, đứng tựa vào con xe Attila. T́nh cờ quơ tay chạm vào kiếng hậu. Một vết cắt ngọt sớt và máu tươm ra! Ngó lại th́ ra cái mép kiếng bằng Inox sắc lẻm. Xe ấy mà chở trẻ con ngồi đằng trước th́ sao nhỉ? Hay khi va chạm mặt người lái va vào kiếng th́ hậu quả thế nào?

Đúng thật là nhiều người trong chúng ta chỉ thích đẹp hay tiện lợi mà quên đi yếu tố an toàn cho bản thân và cho người khác!

Khi các kỹ sư chế tạo ra xe, họ đă đưa vấn đề an toàn và giảm thiểu những thứ có thể gây nguy hiểm cho người fđiều khiển hay người ngồi tren phương tiện. Ấy thế mà sang ta th́ thế đấy. Từ cái kiếng xe cho đến miếng chắn pô bằng inox do các tay Tàu Cholon chế tạo đều sắc lẻm gây biết bao tai nạn cho trẻ em và người ngồi trên xe.

Rồi tới cả con ốc lắp vào chỗ kiếng bị tháo ra cũng nhọn hoắc! Cái mẹt mà đập vào đấy th́ c̣n ǵ! Rồi có thời người ta lắp cả ống nhựa vào cái gác chân cho nó lâu hư. Ống nhựa không có độ bám nên nhiều trường hợp người ngồi sau té nứt xương hay trật chân cũng xảy ra.

Đúng là khôn hết biết!

Lại nói thêm về di chuyển và sử dụng các tính năng của xe.

Xe có kèn nhưng qua ngă tư hay băng ngang đường đều không bấm. Gặp người chạy xe không quan sát là bị húc ngay. Tới chỗ rẽ không bật đèn xi nhan mà ngoặc bất ngờ làm người đi sau không thể đỡ được !

Chạy sát bên phải hay bên trái nhưng lại quẹo sang hướng ngược lại làm cản trở bao nhiêu phương tiện khác. Dừng đèn đỏ th́ cứ ngoi lên trên vạch người đi bộ hay là đậu sát bên phải gây cản trở cho người muốn quẹo phải khi đèn đỏ.

Những cái nho nhỏ như thế nhưng cũng cho thấy ư thức giao thông và đầu óc của họ kém đến thê nào! Không chỉ gây hoạ cho ḿnh mà c̣n gây hoạ cả cho người khác.

Đôi khi nh́n những con người ấy bỗng thấy xót xa!


hahaha 27-04-13 06:01 PM

Tuyên truyền, giáo dục và thông tư pháp lệnh là đặc quyền trách nhiệm của Không Ai Sất, Ảnh c̣n bận việc khác, cần lao th́ mặc xác tụi bai, để vại dễ trị!

phale 27-04-13 06:28 PM

C̣n nhiều nhiều lắm như việc dùng hóa chất độc hại trong thực phẩm, hóa phép thịt thải thành thịt ngon...đều là con người đang tự hại con người...

hoabeodai 28-04-13 10:19 AM

Những vấn đề này cũ rích rồi á! Ai cũng kêu nhưng có thấy thay đổi tí nào đâu? Cái ǵ thuộc về bản chất rồi th́ khó sửa lắm, hoặc phải chấp nhận sống chung với nó hoặc chờ đợi đến kiếp sau sẽ có...sự thay đổi...Èo! :no:
@ Cô ui con người tự hại con người xưa nay vẫn thế mà, vậy nhưng có ai nhịn ăn được k à? than th́ cứ than mà ăn th́ cứ...măm :nhaymat: Đă thế lại cứ tè tè đẻ thêm cả đống người cho chật đất rồi cùng chia sẻ những vật phẩm đưa ta nhanh đến... quan tài. H́ h́ công nhân viên chức k được sinh quá 2 con và mỗi tháng vẫn phải trích một khoản từ tiền lương c̣m của ḿnh ra để ủng hộ ngừơi nghèo nhưng ...ham đẻ có cái mà tộng vào bao tử để chắc bụng mà...đẻ tiếp, thử hỏi, một đất nước mà người có học có tí hiểu biết th́ giới hạn sinh đẻ, c̣n dân vô công rỗi nghề hoặc tri thức k cao th́ cứ việc đẻ, các ông ngồi chiếu trên hô hào mà k có biện pháp thật hữu hiệu ngăn chặn th́ các em bé sinh ra có đủ điều kiện để chăm sóc ?cha mẹ chúng có ư thức cao đâu mà dạy dỗ chúng có ư thức? cha nào con nấy xưa nay vốn thế mà. Cuối cùng th́ gần cả một dân tộc thiếu ư thức cùng chung sống...ḥa b́nh :loipha:

hahaha 28-04-13 11:03 AM

Đó hầu như là một chủ trương, đường lối của Không Ai Sất, Bèo ạ!
Cuộc sống với trăm ngàn hiểm nguy, khó khăn bao vây, sẽ làm vật chủ chả biết đâu là nguyên nhân, lâu lâu hé tí cho dễ thở sẽ được tôn là thiên tài, đức độ hehehe!:nhaymat:

Cá chuồn 29-04-13 10:07 PM

Phải cả trăm năm sau nữa th́ may ra ư thức của người Việt mới đạt tầm hiện nay của thế giới. Hiện tại th́ chỉ có thể cố gắng làm được cái ǵ đó có ư thức cũng đă là tốt lắm rồi.

hahaha 30-04-13 12:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 92551)
Phải cả trăm năm sau nữa th́ may ra ư thức của người Việt mới đạt tầm hiện nay của thế giới. Hiện tại th́ chỉ có thể cố gắng làm được cái ǵ đó có ư thức cũng đă là tốt lắm rồi.

Mặt bằng ư thức của một cộng đồng, dân tộc hay đất nước có được ngoài yếu tố phụ là thời gian, th́ yếu tố chính là giáo dục, luật lệ và chế tài, em nghĩ vại.
Không ai sất c̣n bận ráo rục tin thần cam thù dẹt và trung thành mí Không Ai Sất:votay::votay:

Cá chuồn 30-04-13 02:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 92558)
Mặt bằng ư thức của một cộng đồng, dân tộc hay đất nước có được ngoài yếu tố phụ là thời gian, th́ yếu tố chính là giáo dục, luật lệ và chế tài, em nghĩ vại.
Không ai sất c̣n bận ráo rục tin thần cam thù dẹt và trung thành mí Không Ai Sất:votay::votay:

Đúng vậy, Giáo dục chính là cốt lơi của ư thức. Khi ta nói 1 lời cám ơn hay 1 lời xin lỗi với người khác trước mặt những đứa trẻ th́ đó chính là bài học đơn sơ nhất nhưng lại là hiệu quả nhất. Luật lệ, chế tài hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc giải quyết khúc sau của vấn đề chứ chưa làm được (hoặc làm được rất ít) cái phần việc pḥng ngừa, răn đe. Có rất nhiều yếu tố liên quan tới ư thức, trong đó yếu tố dân trí là hết sức quan trọng. Cũng đừng hi vọng là cứ có dân trí th́ sẽ có ư thức nhưng ..... thôi th́ cứ hi vọng.

Shrek 01-05-13 01:22 AM

Hôm nay đọc báo tin tai nạn xe container đâm trực diện xe khách thuơng vong là lớn. Đầu container rời khỏi thùng. Cùng xe khách lật nhào xuống ruộng. Phóng viên viết là đầu container cũng hư hỏng nặng nên không biết số xe. Quái thật! Chả nhẽ biển số xe của ô tô chỉ có ở đầu xe? Thùng xe không có vẽ biển số mà yên vói CSGT à? Cánh phóng viên sợ ǵ nhểy?

hahaha 01-05-13 08:43 AM

Biết thế nào đai....đă thế nài rồi
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphoto...65492085_n.jpg
Th́ chỉ c̣n biết:
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphoto...56124529_n.jpg
thôi!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:54 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.