Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Mời bạn tiếp vần Song Tứ- Bát (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5350)

hoanggiao 02-11-14 10:15 AM

Mời bạn tiếp vần Song Tứ- Bát
 
http://i15.photobucket.com/albums/a3...d1533ca287.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...06688677_n.jpg

Mẫu câu:
Gió đưa thầm th́
Ai đi cuối phố
Con đường lố nhố xe cộ nối đuôi

Bầu trời dong duổi
Gió đuổi tóc bay
Miệng cười tủm tỉm so dây phím đàn



Luật chơi:
(Đây là thể thơ Song Tứ Bát)
-Chữ cuối trong câu đầu của bạn vần với chữ cuối trong câu cuối của người đi trước
-Chữ thứ 2 trong câu thứ 2 vần với chữ cuối trong câu đầu của bạn
-Chứ cuối trong câu thứ 2 vần với chữ thứ 4 hoặc chữ thứ 6 trong câu thứ 3 của bạn


Mời tất cả vào cuộc, có thể không cần tiếp vần cũng được, cứ đúng thể loại Song Tứ bát là OK

hoanggiao 02-11-14 03:14 PM

TIẾP VẦN:

Niềm vui kết bạn
Bất tận vô bờ
Ḷng đang sóng sánh vườn thơ cứ vào
HG

Vận niêm ngọt ngào
Thi hào dạo khúc
Sông duyên mỗi lúc vỗ tràn bờ thương
sd

Vườn ai ngát hương
Má hường ai thắm
Con đường ngập nắng nồng nàn tiếng ru

Ngồi mơ câu chữ
Khắc đủ bao điều
Bao giờ gặp lại cánh diều thủa xưa
HG

Lan Hương 03-11-14 08:11 PM

Chẳng ai nối thơ
Chị chờ mỏi cổ
Thôi th́ em cố cho chị vui ḷng

Cuộc đời trống rỗng
Kiếp sống mong manh
Ai c̣n hơi sức tập tành làm thơ

nguyenxuan 03-11-14 09:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 99873)
TIẾP VẦN:

Niềm vui kết bạn
Bất tận vô bờ
Ḷng đang sóng sánh vườn thơ cứ vào
HG

Vận niêm ngọt ngào
Thi hào dạo khúc
Sông duyên mỗi lúc vỗ tràn bờ thương
sd

Vườn ai ngát hương
Má hường ai thắm
Con đường ngập nắng nồng nàn tiếng ru

Ngồi mơ câu chữ
Khắc đủ bao điều
Bao giờ gặp lại cánh diều thủa xưa
HG


Nắng c̣n đu đưa
Thu vừa chín rộ
Nàng thơ dạo phố lá vàng bay bay...


hoanggiao 03-11-14 09:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 99891)
Chẳng ai nối thơ
Chị chờ mỏi cổ
Thôi th́ em cố cho chị vui ḷng

Cuộc đời trống rỗng
Kiếp sống mong manh
Ai c̣n hơi sức tập tành làm thơ

Chị vẫn trông chờ
Dù cho dài cổ
Lan Hương năng nổ cũng đủ vui rồi

Sống chẳng thảnh thơi
Nghỉ ngơi có lúc
Vẳng nghe dạ khúc ḷng ơi nhẹ nhàng

hoanggiao 03-11-14 10:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 99892)
Nắng c̣n đu đưa
Thu vừa chín rộ
Nàng thơ dạo phố lá vàng bay bay...


Tâm hồn say say
Một ḿnh nghiên ngả
Ngoài hiên nắng tỏa cây vườn đong đưa
HG

Đêm rả rích mưa
ngày trưa nắng gắt
Thương rồi đâu ngại cùng dắt nhau đi
Thi Siu Nguyen

Trong ḷng hoan hỉ
Bền bỉ việc công
Nếu không say ḷng th́ sao làm được
HG
Đợi cầu Ô Thước
Dùi bước nhau đi
Dẫu lệ tràn mi, xá ǵ mưa gió
Thi Siu Nguyen

Ḷng em bỏ ngỏ
Muốn tỏ cùng nhau
Niềm vui bắc một nhịp cầu sang sông
Hoàng Giao


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:09 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.