Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thắc mắc - Đóng Góp Ư Kiến - Giải Đáp (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Lạ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3265)

Ban Mai Xanh 16-08-11 02:05 PM

Lạ
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 446
Thanks: 1.429
Thanked 1.834 Times in 448 Posts

hôm nay em mới để ư cái này :D
ai giải thích cho em với?????????? :D

phale 16-08-11 05:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 50318)
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 446
Thanks: 1.429
Thanked 1.834 Times in 448 Posts

hôm nay em mới để ư cái này :D
ai giải thích cho em với?????????? :D

PL cũng thấy lạ, sao dzị cà?

MoonRiver 16-08-11 06:10 PM

Có thể có 2 post của BMX bị xóa nhưng trong đó đă có một số người thank.

phale 16-08-11 06:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 50335)
Có thể có 2 post của BMX bị xóa nhưng trong đó đă có một số người thank.

Ờ hớ. Admin thông minh ghê.

VỀ MIỀN TRUNG 16-08-11 08:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 50318)
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 446
Thanks: 1.429
Thanked 1.834 Times in 448 Posts

hôm nay em mới để ư cái này :D
ai giải thích cho em với?????????? :D

Ngày 17-07-11, 07:18 PM, BMX đă xóa một post với nội dung tại đường dẫn
http://nguyetvien.net/showthread.php?p=47641#post47641

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh
MÙA NHỚ

Thu gian díu với nắng vàng mây trắng
Mặc cành trơ lay lắt lá vàng
Gió biết hết...
Gió cô tịch mênh mang
Tiết sang thu bao giờ thôi hiu hắt

Mùa thu tới trong yên b́nh đơm đặt
Ngập sắc thu,chợt thấy buồn buồn
Yêu rất nhiều...
Đau đớn nhiều hơn
Ai vẫn gọi mùa thu là mùa nhớ

Mùa thu qua,nỗi ḷng vụn vỡ
Cây hết xạc xào đâu phải gió không qua
Tim hết vui...
Đâu phải tại hai ta
Tại mùa thu ghé về không đúng lúc...

14/9/2010

một bài thơ hay về mùa thu , bmx thích tất cả các bài thơ viết về mùa thu
thích quá nên bmx ké mây câu nha anh Vịt


Buông thu ra , ta giữ lại trong tim
Những trắng, xanh, vàng , tím....
.....và niềm yêu thương chưa kịp dâng đầy...

Và biết là lúc này đây...
Lá phải xa cây,
Chưa kịp hao gầy...nên chưa vàng úa
Chưa biết sang mùa.... hăy c̣n xanh xao

Lắng nghe một thoáng nôn nao
Nỗi nhớ nào
phất phơ trong gió
Nói nhỏ thầm th́
lời chia ly ...
sau cuối

câu thơ t́nh viết vội
dành tạm biệt mùa thu

Hai ngày sau, vào ngày 19-07-11, 06:46 AM , BMX lại tự xóa bài tại
http://nguyetvien.net/showthread.php?p=47751#post47751


và em lại yêu

--------------------------------------------------------------------------------
rồi một hôm, anh bỗng nói ..yêu em
con nắng sớm cũng ngỡ ngàng hoảng hốt
ngày thức dậy sau bao nhiêu ủ dột
cả chiều tà sửng sốt...chẳng dám tin

nghe thời gian chẳng c̣n ngủ im ĺm
đang ngẩn ngơ hỏi dồn, đầy nghi hoặc
mây ngừng trôi, nh́n em thắc mắc
"này cô nàng, ai đó đă yêu cô?"

cơn gió kia cũng hóa ngây ngô
yêu là ǵ, sao mà yêu vội thế
có phải hoàng hôn hôm nay về thật trễ
v́ mải ngắm nh́n em-ngơ-ngác thế không?

h́nh như...môi em thêm thắm, má thêm hồng
và mắt em long lanh như tia nắng
cỏ cây ơi, có nghe xa vắng,
hồn lạc đâu rồi, em xinh quá đi thôi...

ngày mai, em sẽ bước chung đôi
với ai đó.....
....thôi, chúc em hạnh phúc...
Ḱa, em ơi, hạ đang về thúc giục...
nói đi nào, nói... em cũng yêu anh....

NguHoai 16-08-11 10:09 PM

Lạ th́ cũng lạ thật. Connect vào th́ có message " nickname hay pw sai" nhưng lại vào được muh kg cần log in lại. Lạ thiệt là lạ;

Vịt Anh 16-08-11 10:21 PM

Phở vào sau Vịt mà có thể tự xóa rồi.Bất công :lacha:

VỀ MIỀN TRUNG 17-08-11 12:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 50363)
Phở vào sau Vịt mà có thể tự xóa rồi.Bất công :lacha:

Bài tự đăng th́ có thể tự xóa. Tuy nhiên, BĐH vẫn có thể khôi phục nếu cần.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:39 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.