Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Mãn nhãn - Thơ Ngọc Quỳnh và bài họa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6796)

nguyenxuan 27-03-23 06:37 AM

Mãn nhãn - Thơ Ngọc Quỳnh và bài họa
 
Mời cả nhà cùng bứt tiếp tóc với thơ tập danh trái cây
và bộ vần "xàm" này nhé hehe.
Ai hoạ nhanh nhất có thưởng.

MÃN NHÃN

Xuân về quấn QUÝT rộn trời Nam
Rước kiệu đưa DÂU rực bến Vàm
Lúng liếng khăn ĐIỀU khoe tím đỏ
La đà áo thụng nhuộm HỒNG lam
Làng quê TẮC ráng tưng bừng chợ
Phố THỊ hương khuê phảng phất tràm
Má thắm môi ĐÀO xinh nũng nịu
Duyên tình mãn NHÃN đẹp đôi sam.

NGỌC QUỲNH
18/3/2023

Bài hoạ 1:

MÙA TRÁI CÂY

Đọc “NHÃN đầu mùa”* chuyện nữ nam
Nhiều nương MÍT ướt lảng bên vàm
Khăn ĐIỀU ngạo mạn khoe màu tím
Áo VẢI khiêm nhường diễu sắc lam
Mở lối đưa DÂU về phố THỊ
ĐÀO kênh đón rể tới bưng tràm
Duyên HỒNG gắn chặt tình đôi lứa
Quấn QUÝT không rời chuẩn kiểu sam.

Trần Bá Dũng-18/3/2023
* Tiểu thuyết lãng mãn: Nhãn đầu mùa.

Bài hoạ 2:

TƠ DUYÊN

Sóng vỗ sông ĐÀO dậy đất Nam
Đưa DÂU rẽ bến ngã ba Vàm
Môi HỒNG rạng rỡ khăn màu đỏ
Má ửng nồng nàn áo VẢI lam
Vọng buổi thanh bình THƠM nhụy sứ
Chờ đêm HẠNH phúc ngát hương tràm
Vườn MƠ lối mộng duyên tình thắm
TỐ NỮ anh tài kết cặp sam.

Nguyệt Nguyễn.
Oregon USA 17/3/2023.

Bài hoạ 3:

CAM CHỊU

Tơ hồng những định ở miền Nam
Dọn lễ trầu cau ghé miệt vàm
Một cỗ trà thơm nồng chén ngọc
Dăm xuồng vải tốt dậy trời lam
Vì mơ mộng đẹp bên giàn lý
Phải trút sầu riêng dưới cội tràm
Ngực hứng lằn roi lòng nhức mãi
Thôi đành tự vả trách gì sam.

Nhị Thập Tam Khôi - 18/03/2023

Bài hoạ 4:

CHUYẾN VỀ NAM
(Bài họa)

Lên TÀU rủ bạn chuyến về Nam
Dõi cội ngàn DÂU chốn cửa Vàm
Mở cõi trông rừng MAI ánh bạc
Khơi miền giữ biển CHUỐI vầng lam
Đi thờ thẫn vướng HÀNH khe Hội
Bước hững hờ xem TỎI chợ Tràm
Đã thấy lòng xao XOÀI nở rộ
Ô kìa phụ nữ TÓC bờ sam.

Manh Kỷ TP Vinh

Bài hoạ 5:

5.MÃN NHÃN

Vất vả theo nàng tận phía Nam
Cô nương táo tợn ở sông Vàm
Xiêm hồng nũng nịu hong chiều tím
Kiệu đỏ mơ màng giỡn nắng lam
Quý bạn duyên nồng thơm áo vải
Tìm dâu nết đẹp ngát bông tràm
Ngày mai hạnh phúc đời sung sướng
Giữ nét son đào thoả mộng sam!

Nguyên Xuân
19/3/2023


Bài hoạ 6:

6. ĐÀNH VẬY

Cam lòng nhẹ bước chuyển vào nam
Gác nỗi sầu riêng đến rạch vàm
Tiếng vọng trai hùng mơ thảm đỏ
Danh lừng tố nữ mộng dòng lam
Bơ cầu xác gửi nơi đồi trám
Cóc nghĩ thân chôn ở miệt tràm
Đủ khổ chanh chua đành phận nhé
Tơ hồng lạc chốn tủi đời sam.

Trần Bá Dũng - 19/3/2023

7. MƠ HOANG

Gởi giấc MƠ về tận cõi Nam
SẦU RIÊNG lặng lẽ quẩn quanh Vàm
SAO trời kỷ niệm lồng mây xám
Để KHÚC ân tình nhuộm khói lam
Bởi LIỄU HỒNG phai tàn tạ sắc
DẦU HOA BƯỚM lộng xác xơ tràm
CAM đành giữ lại niềm thương tưởng
Huyễn ảo MAI này lại kết sam

QN
21.03.2023
Trúc Quỳnh Nguyễn

8. DÍNH NHƯ SAM

Rời quê lập nghiệp đất phương Nam
Vách lá nhà tranh cạnh bến Vàm
Khởi sướng khi đầu bao buổi sáng
Thành công mãn nguyện lúc chiều lam
Be bờ chắn sóng chăm rừng đước
Chống hạn khơi mương giữ rặng tràm
Nhễ nhại mồ hôi không hề ngán
Niềm vui hạnh phúc dính như sam

Thơ Lão Nông


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:18 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.