Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Chọc ghẹo Pha Lê (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3720)

Mây Phiêu Lăng 27-04-12 07:29 AM

:heart::heart:
Vật chứng t́nh yêu em muốn ǵ?
Râu dài tóc bạc...bởi nghĩ suy
Thôi th́ gởi tặng ḷng anh vậy
Nó chứa chan, chan chứa như...vầy!!!


http://data.whicdn.com/images/121458...9912_large.jpg
http://www.lovewayz.com/wp-content/u...wallpaper-.jpg

phale 27-04-12 08:44 AM

Vẫn chửa thấy ḷng chỉ thấy tim
Hay anh gởi lộn chỗ xóm giềng
Chắc do lắm mối nên thành thử
Vật chứng bao giờ mới đến phiên…

Mây Phiêu Lăng 09-05-12 01:38 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 71336)
Vẫn chửa thấy ḷng chỉ thấy tim
Hay anh gởi lộn chỗ xóm giềng
Chắc do lắm mối nên thành thử
Vật chứng bao giờ mới đến phiên…

Thả chút hồn thơ, chút hồn thơ
Chọc ghẹo ai kia nỡ hững hờ
Tim hồng chưa đủ đ̣i …ḷng trắng
Hay muốn tâm t́nh anh bơ vơ?

Cứ ép uổng chi làm khó anh
Gật đầu e thẹn lại không đành
Đôi ḿnh tâm ư tuy chưa hợp
Giao tiếp lâu ngày ắt tiến nhanh

Dẫu có ngượng ngùng phải tiếp thôi
Tương lai được-mất sẽ hạ hồi
Chân t́nh anh đă dâng lên trọn
Chỉ cần em nhận lấy …người ơi…

phale 10-05-12 09:47 AM

Quyết tâm lắm thế huynh ơi
Quanh huynh em thấy lắm người rồi nha
Được em th́ tội người ta
Huynh có một nhà chia chác làm sao...

Mây Phiêu Lăng 10-05-12 11:35 AM

“Nhà anh chia chác làm sao?”
Ư em thế nào?...
Em cứ nói đi!
Em đă đồng ư (…vậy th́)
Lo ǵ cái chuyện tí ti thế này

Lắm cô nếu có bủa vây
Thấy em hàng ngày sẽ bớt mè nheo
T́nh anh dẫu lớn bao nhiêu
Có chia cách mấy
(th́) phần nhiều…
cũng thuộc về em

Hỏi rằng em có hay ghen?
Sao mà nhắc măi
…chuyện anh quen nhiều người
Dẫu là anh có tươi cười
Nhưng khi nh́n họ…
vẫn thấy người anh thương

Bởi v́ đă lỡ vấn vương
Nên anh mới chẳng ngượng ngùng…kể cho em nghe

Giờ tin anh được chưa nè…




phale 10-05-12 11:43 AM

Giờ huynh mới biết em ghen? :ok::ok::ok:

Mây Phiêu Lăng 28-05-12 05:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 72009)
Giờ huynh mới biết em ghen? :ok::ok::ok:

Ghen ǵ ghen quá đi thôi
Chắc là thương…
mới ỉ ôi thế này!

:kiss::kiss:

Em hăy nghe anh hỏi:
Đă thấy anh với ai?
Hay chỉ v́ dư luận
Là em muốn…chạy dài?

Anh đàng hoàng đứng đắn
Phong lưu cũng …tí teo
Đàn ông ai chẳng thế!
Thôi em đừng mè nheo

Miễn là tim dâng trọn
Miễn t́nh không dối dang
Em c̣n đ̣i ǵ nữa
Hăy về đây bên chàng!

:hoanho::hoanho:

Em đấy nhá…đă biết t́nh sóng gió
Thổi thêm vào vài cơn băo làm chi
Mai mốt giận, ghen…th́ nói nhỏ
Anh sẽ làm em vui,
Và hạnh phúc tức th́…

Anh hay lời thật
Ruột ḷng, thẳng băng
Bên anh vui vẻ
Suốt ngày …không nhăn…

Mau gật đầu về bên anh đi nha cưng...

:nhaymat::nhaymat:

Mây Phiêu Lăng 29-05-12 07:00 AM

Hăy nắm tay anh

Muốn nắm tay anh sao em không nắm
Ngần ngại chi cứ tự hỏi lung tung?
Bàn tay này đă dăi dầu mưa nắng
Che chở cho em vượt qua khỏi mịt mùng

Em nắm đi em, cũng là da thịt
Nhịp đập này cũng xuất phát từ tim
Bàn tay anh dẫu chai sần không đẹp
Nhưng sẽ bên người…đem lại b́nh yên!

:grimace::grimace:

phale 05-06-12 06:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 73421)
Ghen ǵ ghen quá đi thôi
Chắc là thương…
mới ỉ ôi thế này!

:kiss::kiss:

Em hăy nghe anh hỏi:
Đă thấy anh với ai?
Hay chỉ v́ dư luận
Là em muốn…chạy dài?

Anh đàng hoàng đứng đắn
Phong lưu cũng …tí teo
Đàn ông ai chẳng thế!
Thôi em đừng mè nheo

Miễn là tim dâng trọn
Miễn t́nh không dối dang
Em c̣n đ̣i ǵ nữa
Hăy về đây bên chàng!

:hoanho::hoanho:

Em đấy nhá…đă biết t́nh sóng gió
Thổi thêm vào vài cơn băo làm chi
Mai mốt giận, ghen…th́ nói nhỏ
Anh sẽ làm em vui,
Và hạnh phúc tức th́…

Anh hay lời thật
Ruột ḷng, thẳng băng
Bên anh vui vẻ
Suốt ngày …không nhăn…

Mau gật đầu về bên anh đi nha cưng...

:nhaymat::nhaymat:

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 73548)
Hăy nắm tay anh

Muốn nắm tay anh sao em không nắm
Ngần ngại chi cứ tự hỏi lung tung?
Bàn tay này đă dăi dầu mưa nắng
Che chở cho em vượt qua khỏi mịt mùng

Em nắm đi em, cũng là da thịt
Nhịp đập này cũng xuất phát từ tim
Bàn tay anh dẫu chai sần không đẹp
Nhưng sẽ bên người…đem lại b́nh yên!

:grimace::grimace:

Chừ anh nhất quyết phải không
Cách sông cách núi, cách đồng vẫn sang?
Sợi duyên nhất định buộc ràng
Quyết tâm chuốc khổ kệ ai can phải không nè?

Hỏi anh lui tới e dè
Hay thôi mai mốt anh về rồi toan
Có chi đâu phải vội vàng
Phải duyên th́ Nguyệt cũng quàng nhanh thôi

Ừ th́ anh cũng vui vui
Suốt ngày hài hước chắc cười quên ăn
Lợi cơm lợi thuốc đủ đằng
C̣n em trẻ măi v́ ít nhăn nhó buồn...

Ha anh, mua vé lên đường...
Mai ngồi đối mặt nghe lời thương anh tỏ bày
Kẻo mong kẻo nhớ guộc gầy
Anh sa phong độ... th́ tội này em khó mang...

Bao giờ? Bao giở? anh sang?


Mây Phiêu Lăng 18-07-12 01:51 PM

Chà chà chà:grimace:
Có người đă bằng ḷng rồi, c̣n hỏi c̣n mong gặp nữa.:smells::smells:
Quay lại tiếp tục t́nh cảm đôi ḿnh em nhé::congratulate:


T́nh ảo

Hàng đêm trên Net ảo
Có ai đó ngồi chờ
Với bao điều tâm sự
Em thả theo ḍng thơ

T́nh em như ngọn lửa
Thắp hồn người cô đơn
Đọc những ǵ em viết
Anh thấy ḿnh vui hơn

Lời thơ em giản dị
Chứa chan những chân t́nh
Tính cách em thùy mị
Khuôn mặt trông thật xinh

Tim anh như chao đảo
Sao ḿnh lại thế này
Chỉ là trong mạng ảo
Yêu nhau thiệt... ngộ thay…


Đọc xong PL kiểu này chới dzới rồi....:grimace:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:42 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.