Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thất Ngôn Bát Cú-Thơ Phiêu Dao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2312)

Phiêu Dao 15-02-11 09:55 AM

Thất Ngôn Bát Cú-Thơ Phiêu Dao
 
Chuyện Nhà Thơ

Ngôi nhà bên dưới ánh trăng mờ
Rào nhọn cong chen lá chuối tơ
Dưới đất chênh vênh vài đống sách
Trên tường lủng lẳng mấy tranh thơ
Ngẩn đầu ngắm Nguyệt ngâm vài khúc
Cuối mắt nh́n chân tắt ư chờ
Xuống phố nghênh ngang chộp lấy bạn
Gặp ai cũng nói chuyện nhà thơ

Phiêu Dao

Phiêu Dao 15-02-11 09:55 AM

Chuyện Xe Buưt

Xe buưt th́ đông đến dậy dàng
Người chen kẻ lấn cảnh đa đoan
Vài em xách cả gà cùng vịt
Mấy cụ mang theo ngỗng với ngan
Cô gái xịt hương trông thấy ngợp
Chàng trai hút thuốc muốn ho khàn
Xin thưa: tôi đứng đu tay nắm
Bao quát nh́n trông mớ ngổn ngang

Phiêu Dao

Phiêu Dao 15-02-11 09:56 AM

Chuyện Gia Đ́nh

Thân phụ của tôi đă tám mươi
Lấy bà vợ trẻ thua tôi mười
Về nhà phải gọi :"Cụ u trẻ"
Ra phố buộc kêu:"Bà mế tươi"
Sinh được tiểu thư c̣n nhỏ tuổi
Có cô con gái mới xuân thời
Ông-Bà vui sướng duyên tơ tóc
Chỉ mỗi ḿnh tôi là chẳng tươi

Phiêu Dao

Phiêu Dao 15-02-11 09:56 AM

Đi Vay Ngân Hàng

Phận nghèo nên phải vay ngân hàng
Miệng thế cười chê phải chịu mang
Vài mụ nhân viên không giúp đỡ
Mấy ông giám đốc lại phàn nàn
Nằm lăn tám hướng xin vay vốn
Đứng lết mười phương chực lạy van
Bầm ới! đời con sao khổ quá!
Phen này,dành sức sẽ xông càn

Phiêu Dao

Phiêu Dao 15-02-11 09:57 AM

Đi Chứng Thực

Sáng nay, lết tới uỷ ban phường
Ngồi đợi,đứng chờ,thấy phát thương
Công chứng sổ nhà nên phải đợi
Chen in hộ khẩu cũng không nhường
Mấy quan tám chuyện chưa liền miệng
Trăm khách ngồi chờ đă rục xương
Ê... ấy là quan cần phải biết:
"Dân c̣n chờ đợi rót t́nh thương!"

Phiêu Dao

Phiêu Dao 15-02-11 09:58 AM

Đi Trồng Răng

Hổm rày,đi kiếm chỗ trồng răng
Dang nắng đội mưa cũng nhọc nhằn
Đằng trước hai hàng đen muốn rụng
Phía sau ba chỗ úa mong quăng
Hầu bao có hạn ngại ngần rút
Chi phí vô ngần thấp thỏm dằn
Công nghệ plas-ma th́ đắt đỏ
Một lần tẩy trắng hết c̣n hăng

Phiêu Dao

Phiêu Dao 17-02-11 09:52 PM

Hăy để anh yên...

Trời phú tính anh đúng mực ḥa
Nói năng mềm mỏng rất nhu a
Ra đường khép nép dành phần thiệt
Xuống phố e dè chịu tiếng ngoa
Vợ thét, ngậm ngùi đùm tặng lệ
Đời trêu, lặng lẽ gói cho quà
Ông trời muốn đánh c̣n e bữa
Vừa đến giờ cơm, em lại la?

Phiêu Dao

Phiêu Dao 17-02-11 09:52 PM

Ngựa Cũ Đường Quen

Ngựa cũ đường quen ta vẫn ta
Sợ em hơn cả sợ ông bà
Ham đe mà ngại trai thù tía
Muốn quánh lại dè gái hận cha
Thân xúi dương dương an ổn cảnh
Bạn khuyên hách hách chấn hưng nhà
Nhơn nhơn khảng khái không ngăn nổi
Ngựa cũ đường quen ta vẫn ta

Phiêu Dao

Phiêu Dao 18-02-11 09:19 AM

khuyên lấy vợ trước ba mươi...

Khuyên người lấy vợ trước ba mươi
Xin chớ chậm thêm,kẻo chúng cười
Đúng lúc về già,con kịp lớn
Đến khi lên lăo,trái vừa tươi
Việc làm sẵn có,giúp con cái
Quan hệ vẫn c̣n,tạo thế thời
Lấy vợ muộn mằn th́ đẻ muộn
Thương con muốn giúp lại tàn hơi
PD

Phiêu Dao 18-02-11 09:20 AM

BẬN HỌC LÀM THƠ

Hổm rày, bận học mấy vần thơ
Túp-bích Đường Thi đành hững hờ
Khổ trí ngày đêm đầu nghĩ nghĩ
Lao tâm sớm tối chữ g̣ g̣
Phong yêu, thất đối, nên sờ sợ
Hạc tất, lạc vần, cũng ló lo
Thầy gơ vào đầu, hô "Chánh nữu"
Câu hai, ba đó thây không tṛ??
PD


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:09 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.