Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Pha Lê 22 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Họa với nhau (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1482)

phale 25-09-10 04:56 PM

Họa với nhau
 
Chốn cũ
Họa bài "Chốn cũ" của chị Thu Phong

Ghé lại nơi này bóng bạn đâu
Lẻ loi ngọn gió đợi hiên lầu
Thơ mờ nét chữ thương ngày trước
Rượu nhạt mùi hương tiếc buổi đầu
Lối cỏ thờ ơ màu nắng thẫm
Chân trời hoang hoải cánh diều nâu
Người đi qua ngõ không nhìn lại
Tiếng guốc thầm khua động bể sầu

PL 3.6.10

phale 25-09-10 04:59 PM

Dõi mắt
Họa bài "Dõi mắt" của anh Nguyên Thoại

Người đi lặng lẽ tự hôm nào
Để nhớ thương vầy tội xiết bao
Đất Bắc vầng trăng hờn tủi đọng
Trời Nam cánh nhạn xót thương ngào
Bàn tay mới chạm thành tay kiếm
Ánh mắt vừa nhìn hiện mắt đao
Vạn dặm muôn trùng duyên lẩn khuất
Về đâu thuở ấy một câu chào

PL 25.5.10

phale 30-10-10 09:47 AM

Âu là...
Họa bài "Tại vì..." của Phuongnhiaodai

Âu là định mệnh vẽ song song
Nên nỗi người ta bỗng rẽ lòng
Dẫu biết trần gian chân lẫn giả
Vẫn sầu nhân thế đục chen trong
Mờ phai nghĩa nọ như tăm cá
Nhẹ hẫng tình kia tựa cỏ bồng
Cứ ngỡ chung dòng miên viễn mãi
Ai ngờ tan tác hóa rêu rong

PL 30.10.10

luuvinhhiep 11-11-10 02:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 18801)
Chốn cũ
Họa bài "Chốn cũ" của chị Thu Phong

Ghé lại nơi này bóng bạn đâu
Lẻ loi ngọn gió đợi hiên lầu
Thơ mờ nét chữ thương ngày trước
Rượu nhạt mùi hương tiếc buổi đầu
Lối cỏ thờ ơ màu nắng thẫm
Chân trời hoang hoải cánh diều nâu
Người đi qua ngõ không nhìn lại
Tiếng guốc thầm khua động bể sầu

PL 3.6.10

Nỗi sầu quê hương

Quê hương lạc bước biết về đâu
Gác nguyệt đêm nay thức giữa lầu
Nhìn xa tinh tú mờ nhân ảnh
Nghoảnh lại mù sương ướt đỉnh đầu
Cảnh tối khuya nay đà ửng xám
Cõi thu ngày trước hóa vàng nâu
Bên kia dòng vắng mang hoài niệm
Gửi lòng thi sĩ những thương sầu

11'11'2010
LVH

Họa cùng Pha Lê một bài
chúc vui vẻ

CM4Q 11-11-10 02:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuvinhhiep (Gửi 24103)
Nỗi sầu quê hương

Quê hương lạc bước biết về đâu
Gác nguyệt đêm nay thức giữa lầu
Nhìn xa tinh tú mờ nhân ảnh
Nghoảnh lại mù sương ướt đỉnh đầu
Cảnh tối khuya nay đà ửng xám
Cõi thu ngày trước hóa vàng nâu
Bên kia dòng vắng mang hoài niệm
Gửi lòng thi sĩ những thương sầu

11'11'2010
LVH


Họa cùng Pha Lê một bài
chúc vui vẻ

Thấy phong thái thơ & mật độ "rải thảm " thơ thì 4Q đã nghĩ ngay đến 1 người , nhưng thiệt tình là vẫn còn phân vân .Vì từ xưa tới giờ chỉ quen với 1 ĐH NCH .Nhưng cũng vì chữ "Hiệp " ở cuối mà đem lòng ...nghi nghi...Nhờ chàng Google xác minh thì...ô....vui quá là vui ...LVH chính là Anh ĐH NCH :cutesmile:

Mừng Anh về với NV , chúc Anh vui nơi đây .Nhưng Anh ĐH ơi ...Q sắp "bội thực " vì thơ rồi nè hiiiiiiiiiii:snicker:

4Q chữ ít lắm nhưng cũng sẽ ráng gom chữ họa lại với Anh sau

phale 13-11-10 01:50 PM

Thanh thản
Họa bài "Khói sương" của anh Nguyên Thoại

Gói lại trong lòng bao nhớ vương
Ngồi nghe hạnh phúc những cung đường
Cây cười trong trẻo bâng khuâng gió
Cỏ hát nồng nàn ấm áp sương
Vọng tiếng kinh chiều ru huyễn mộng
Chan vầng nguyệt tối thắp miên trường
Xòe tay, ngón trổ niềm vui lạ
Gói lại trong lòng bao nhớ vương...

PL 29.5.10

luuvinhhiep 13-11-10 02:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 24299)
Thanh thản
Họa bài "Khói sương" của anh Nguyên Thoại

Gói lại trong lòng bao nhớ vương
Ngồi nghe hạnh phúc những cung đường
Cây cười trong trẻo bâng khuâng gió
Cỏ hát nồng nàn ấm áp sương
Vọng tiếng kinh chiều ru huyễn mộng
Chan vầng nguyệt tối thắp miên trường
Xòe tay, ngón mọc niềm vui lạ
Gói lại trong lòng bao nhớ vương...

PL 29.5.10


Xuân chờ tình xa
(thuận nghịch độc)

Xuân chờ gửi bước lạc sầu vương
Thẩm tím trời xa bóng rọi đường
Vầng nhạt ánh khuya trăng đón cuội
Khói lu đèn tối phố chìm sương
Tâm hoài phút ảo tình xa khuất
Lệ vãng hồn say giấc đoạn trường
Nhân thế cõi đời duyên oán hận
Xuân về gửi mộng đắm sầu vương...

13’11’2010
LVH

họa với Pha Lê bài nữa nhé
chúc vui vẻ
thân ái

phale 13-11-10 02:50 PM

Chốn cũ
Họa bài "Chốn cũ" của chị Thu Phong

Ghé lại nơi này bóng bạn đâu
Lẻ loi ngọn gió đợi hiên lầu
Thơ mờ nét chữ thương ngày trước
Rượu nhạt mùi hương tiếc buổi đầu
Lối cỏ thờ ơ màu nắng thẫm
Chân trời hoang hoải cánh diều nâu
Người đi qua ngõ không nhìn lại
Tiếng guốc thầm khua động bể sầu

PL 3.6.10


Nỗi sầu quê hương


Quê hương lạc bước biết về đâu
Gác nguyệt đêm nay thức giữa lầu
Nhìn xa tinh tú mờ nhân ảnh
Nghoảnh lại mù sương ướt đỉnh đầu
Cảnh tối khuya nay đà ửng xám
Cõi thu ngày trước hóa vàng nâu
Bên kia dòng vắng mang hoài niệm
Gửi lòng thi sĩ những thương sầu

11'11'2010
LVH

Họa cùng Pha Lê một bài
chúc vui vẻ

Nhớ nhà


Miên trường lạc bước... bóng nhà đâu...
Quạnh quẽ nhiều khi ánh nguyệt lầu
Lạnh lẽo đông phong luồn dưới áo
Mênh mang hạ phượng cháy trên đầu
Thương vườn cỏ mọc rêu tràn thẫm
Tủi lối hoa vùi bụi nhuốm nâu
Ngoảnh lại sôi lòng cơn nhớ ấy
Từng trang thơ viết mấy trang sầu

PL 13.11.10


p/s: Cảm ơn anh đã ghé chơi nhà và họa thơ cùng. Bài này là bài PL họa của chị Thuphong, anh có thể tìm bài gốc ở nhà chị Thuphong anh nhé! Chúc anh vui!

phale 15-11-10 03:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuvinhhiep (Gửi 24303)

Xuân chờ tình xa
(thuận nghịch độc)

Xuân chờ gửi bước lạc sầu vương
Thẩm tím trời xa bóng rọi đường
Vầng nhạt ánh khuya trăng đón cuội
Khói lu đèn tối phố chìm sương
Tâm hoài phút ảo tình xa khuất
Lệ vãng hồn say giấc đoạn trường
Nhân thế cõi đời duyên oán hận
Xuân về gửi mộng đắm sầu vương...

13’11’2010
LVH

họa với Pha Lê bài nữa nhé
chúc vui vẻ
thân ái

Anh thả bài thuận nghịch độc thì PL rụng tóc, trọc đầu mất thôi...
Cảm ơn anh đã họa bài. PL sẽ cố gắng gom chữ đáp lễ anh nhé!

phale 05-07-11 03:08 PM

Nghèo
Họa bài Tết nghèo của anh Mặc Nhân Sơn

Anh nhắc nhìn em cũng thiệt nghèo
Đồng lương ọp ẹp giá thì leo
Gà xôi đắt rứa vời tay chạm
Bánh trái cao vầy khó dạ theo
Những ghét ông trời cho số rệp
Thêm căm lão sếp trả công bèo
Người ta sắm sửa um sùm thế
Nghĩ nản thân mình tết quắt queo

PL 29.1.11


p/s: PL xin phép họa vui với anh nhé!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:26 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.