Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Ngạo Thiên Vui Thơ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1227)

NgạoThiên 22-08-10 01:05 AM

Ngạo Thiên Vui Thơ
 
Dăm bài ĐL Thiếu Đường .Mong được chỉ chỉ bảo của các Bạn thơ.


Năm châu bốn biển xa gần
Nguyệt Viên gặp gỡ kết thân bạn bè

Nguyệt Viên


Tưng bừng nhộn nhịp nức gần xa
Ấp áp thân thương tựa mái nhà
Kết nối Năm Châu chung tiếng nói
Hợp dung Bốn Biển ghép lời ca
T́nh thân ấm dạ người đang ở
Nghĩa thắm say ḷng khách lại qua
Ngắm cảnh một chiều chân lỡ bước
Nguyệt Viên xao xuyến cơi ḷng ta

NT

NgạoThiên 22-08-10 01:10 AM

Đời Lăng Tử

Giang hồ rong ruổi bước chân sa
Tửu điếm thanh lâu quậy hết đà
Gửi nỗi tâm t́nh bên kỹ nữ
Trao lời ước nguyện với đàn ca
Ngày sang đón nắng khơi b́nh rượu
Tối đến chờ trăng thưởng nét hoa
Lăng tử cuộc đời luôn vẫn vậy
Phiêu du khắp chốn đến khi già

NT

NgạoThiên 22-08-10 01:12 AM

Mặc Kệ

Mây đen kéo đến hạt mưa xa
Ngói thủng tường long dột khắp nhà
Tí tách giọt rơi như tiếng mơ
Ŕ rào gió thổi tựa lời ca
Nâng ly rượu đế pha ḅ húc
Gắp miếng rau sào trộn tỏi hoa
Độc ẩm đêm sầu trong giá lạnh
Dù trời có sập kệ thôi mà

NT

NgạoThiên 22-08-10 01:18 AM

Máu Lạnh

Lời thề khắc cốt kể từ đây
Đoạn tuyệt t́nh em ở kiếp này
Chén rượu hoà chung ḍng lệ đắng
Môi hồng dốc cạn giọt men cay
Năm năm đất khách t́m danh nghiệp
Một phút yêu người hoá trắng tay
Máu lạnh ngàn năm hoài vẫn lạnh
Hữu t́nh nhân thế tỉnh hay say

NT

NgạoThiên 22-08-10 01:29 AM

Chia Ly

Lệ tuôn thẫm đẫm cả bờ môi
Giây phút chia ly thảm đất trời
Kẻ ở chôn ḷng câu tiễn biệt
Người đi dấu bặt nụ hoa cười
Thuyền mang nỗi nhớ về xa thẳm
Nước cuốn ân t́nh theo sóng trôi
Gió thổi đưa đàn chim vỗ cánh
Chiều buông giọt lệ nhỏ bờ môi

Ngạo Thiên

NgạoThiên 22-08-10 01:43 AM

http://i231.photobucket.com/albums/e...anh_01/anh.jpg

Giả Vờ

Chơi chiêu cạo tóc giả thầy tu
Đeo kính làm cho gái tưởng mù
Chọc bưởi dễ bề suôn sẻ lắm
Cḥi đào ắt hẳn khó khăn hư
Cày dăm thửa ruộng lưng chưa mỏi
Cuốc mấy sào bông gối chẳng đừ
Lúc trẻ trui rèn kinh nghiệm lắm
Về già gặp ngại chẳng nan từ

NT

NgạoThiên 22-08-10 01:46 AM

Sức Trẻ

Ơ th́ cái nỗi thích chơi ngông
Bỡn nguyệt đùa hoa gái má hồng
Tuổi trẻ đâu lo chùng mỏi gối
Thân già chẳng ngại nhức cong mông
Sớm cày một bận c̣n dư sức
Chiều cuốc hai phen vẫn cứng ngồng
Hứng chí nửa đêm đào chập nữa
Mà sao cảm súc vẫn căng phồng

NT

NgạoThiên 22-08-10 01:59 AM

Đợi Anh Nhé

Trong Đời Đến Lúc Hợp Cơ Duyên
Anh Sẽ Mượn Trăng Thế Cánh thuyền
Lướt gió xuôi về bờ Bảo Lộc
Chèo mây ghé lại Đất Lâm Đồng
T́m Người con gái ngây thơ ấy
Gửi tiếng yêu thương kể nỗi niềm
Thề ước năm nao c̣n lỡ dở
Đáp đền trọn vẹn nghĩa trinh nguyên

NT

Nhím con 22-08-10 03:06 AM

Mến chào NT !... Welcome NT đến với NV !... :handshake:

Chúc NT luôn luôn vui vẻ và sáng tác thật nhiều những bài thơ hay !...

NgạoThiên 24-08-10 11:15 PM

Hải Vân


Lưng Trời vắt vẻo một đường leo
Khúc khuỷu quanh co lối quặt quèo
Bát ngát rừng xanh ngàn dặm trải
Bồng bềnh mây trắng vạn tầng treo
Sương rơi hờ hững đùa hoa lá
Gió thổi ŕ rào tiếng suối reo
Biển biếc sóng đưa thuyền lắc lẻo
Miên man cảnh sắc Hải Vân Đèo

NT

Thanks VMT


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:23 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.