Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Yến Thanh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=181)
-   -   Nhặt Ánh Tà Dương (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6559)

Yến Thanh 21-10-21 03:46 PM

Nhặt Ánh Tà Dương
 
NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG

Nhặt ánh tà dương quẳng xuống cầu
Xong ngồi kể chuyện với đêm thâu
Con đòi chính thất là tay nựng
Sếp ghé tư gia phải rượu hầu
Bịch thuốc nồng hơi chiều há mõm
Chung trà đẫm vị sáng vênh râu
Thèm nghe nhạc đoạn tiêu dao khúc
Ngắm nghía trăng non quá đỉnh đầu.

Yến Thanh 211021

Vũ Trường 22-10-21 09:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 106030)
NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG

Nhặt ánh tà dương quẳng xuống cầu
Xong ngồi kể chuyện với đêm thâu
Con đòi chính thất là tay nựng
Sếp ghé tư gia phải rượu hầu
Bịch thuốc nồng hơi chiều há mõm
Chung trà đẫm vị sáng vênh râu
Thèm nghe nhạc đoạn tiêu dao khúc
Ngắm nghía trăng non quá đỉnh đầu.

Yến Thanh 211021



MẾN PHỤNG CẦU HOÀNG


Cảm mến Tương Như khúc phụng cầu
Không còn lẻ bạn những canh thâu
Mơ lầu nhã nhạc si mê khách
Thưởng chén quỳnh tương ngọt lịm hầu
Sáng suốt tình yêu người phụ nữ
Tràn trề sự nghiệp đấng mày râu
Nghìn sau có nhớ về Ba Thục
Một áng văn chương luận đứng đầu .


Trường Vũ 22_10_2021

Yến Thanh 23-10-21 07:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 106053)
MẾN PHỤNG CẦU HOÀNG


Cảm mến Tương Như khúc phụng cầu
Không còn lẻ bạn những canh thâu
Mơ lầu nhã nhạc si mê khách
Thưởng chén quỳnh tương ngọt lịm hầu
Sáng suốt tình yêu người phụ nữ
Tràn trề sự nghiệp đấng mày râu
Nghìn sau có nhớ về Ba Thục
Một áng văn chương luận đứng đầu .


Trường Vũ 22_10_2021
...


NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG

Nhặt ánh tà dương quẳng xuống cầu
Xong ngồi kể chuyện với đêm thâu
Con đòi chính thất là tay nựng
Sếp ghé tư gia phải rượu hầu
Bịch thuốc nồng hơi chiều há mõm
Chung trà đẫm vị sáng vênh râu
Thèm nghe nhạc đoạn tiêu dao khúc
Ngắm nghía trăng non quá đỉnh đầu.

Yến Thanh 211021




VÔ TƯ

Người ta hạnh phúc phải mưu cầu
Tớ lại dư rồi chẳng muốn thâu
Việc nước tùy người bên bổng lộc
Đường quan mặc chú giữa công hầu
Nhìn trăng một buổi vin cành trúc
Bí chữ dăm ngày nhổ cọng râu
Hễ thích thì trồng rau với cải
Màng chi giọt nắng ở trên đầu.

Yến Thanh




Yến Thanh 24-10-21 07:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI

NƯỚC CHẢY QUA CẦU

Nhiều khi ngắm nước chảy qua cầu
Bỗng thấy ê chề sự tóm thâu
Nhắm mắt nào chôn vài hũ bạc
Xuôi tay nỏ tránh bậc vương hầu
Êm đềm cuộc sống vui cùng bạn
Ấm áp li trà hưởng với râu
Tất thảy vinh hoa đều tạm bợ
Mưu danh tiếm lợi chuốc điên đầu!
HỒNG THOẠI 21.10.21



NHẢY CẦU

Những lúc buồn hiu định nhảy cầu
Nhưng tiền góp sợ chẳng người thâu
Nồi cơm lắm bận con giành nấu
Bát nước đôi khi vợ ráng hầu
Sáng vẫn âm thầm trông đám đậu
Đêm còn lặng lẽ vuốt chòm râu
Miền thơ cứ ngọt thơm hương lẩu
Nói thiệt mà anh cứ gãi đầu.

Yến Thanh




Vũ Trường 24-10-21 09:36 PM

BẠC



Rõ chán nhân gian nọ muốn cầu
Nghe nhàm giọng cuốc tiếng đài thâu
Dường như gió bấc cay sè mắt
Cũng bởi mùa đông lạnh rát hầu
Vẫn trẻ loai choai kêu hẳn chú
Chưa già lún phún gọi là râu
Trầm tư nét mặt giơ tay vuốt
Có phải phong sương đã bạc đầu


Trường Vũ 24_10_2021

Yến Thanh 25-10-21 06:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi TruongVu (Gửi 336640)
BẠC



Rõ chán nhân gian nọ muốn cầu
Nghe nhàm giọng cuốc tiếng đài thâu
Dường như gió bấc cay sè mắt
Cũng bởi mùa đông lạnh rát hầu
Vẫn trẻ loai choai kêu hẳn chú
Chưa già lún phún gọi là râu
Trầm tư nét mặt giơ tay vuốt
Có phải phong sương đã bạc đầu


Trường Vũ 24_10_2021

Quote:

Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI (Gửi 336643)
YOUTUBER

Đạo diễn bày chiêu bổ xuống cầu
Hô hào điện thoại sẵn sàng thâu
Om sòm lắm kẻ xua bầy sấu
Vất vả nhiều anh cản mụ hầu
Bởi hét bao nường tê nhức khẩu
Do gào ối cụ phạc phờ râu
Riêng phần Dạ Cổ trầy xương chậu
Lúc nhảy thầy chê kiểu tiếp đầu.
HỒNG THOẠI 25.10.21

KHÁT VỌNG

Dường như khách lạ đứng trên cầu
Chẳng muốn nghe bài nhạc đã thâu
Miệng hát nam xuân từng buổi dợt
Đàn rao phú lục những phiên hầu
Sương chiều tội kẻ còn xanh tóc
Nắng sớm thương già cũng bạc râu
Một kiếp cơ hàn như đóm lửa
Đầy vơi khát vọng thuở ban đầu.

DCHL

Vũ Trường 26-10-21 04:04 PM

VẤN TRI ÂM


Lưu thủy cao sơn há há cầu
Cung đàn trường hận dứt thiên thâu
Còn đâu núi Mã về tiên cảnh
Vẫn đó sông Dương khóc khản hầu
Nghĩa kẻ tiều phu đà giữ hiếu
Tình người áo gấm chẳng vênh râu
Tri âm khúc nhạc thanh tao ấy
Ngỡ ánh trăng xưa hạc hướng đầu


Trường Vũ 26-10-2021

Yến Thanh 26-10-21 06:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi TruongVu (Gửi 336663)
VẤN TRI ÂM


Lưu thủy cao sơn há há cầu
Cung đàn trường hận dứt thiên thâu
Còn đâu núi Mã về tiên cảnh
Vẫn đó sông Dương khóc khản hầu
Nghĩa kẻ tiều phu đà giữ hiếu
Tình người áo gấm chẳng vênh râu
Tri âm khúc nhạc thanh tao ấy
Ngỡ ánh trăng xưa hạc hướng đầu


Trường Vũ 26-10-2021

Quote:

Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI (Gửi 336660)
YẾN THANH

Bởi Yến Thanh xin nối nhịp cầu
Nên chàng Dạ Cổ sẵn lòng thâu
Yêu phần lục bát tầm sao Đẩu
Mến khoản Đường thi cỡ tước Hầu
Những đận giao hòa in rõ dấu
Trăm lần xướng họa chải mềm râu
Bà con thưởng thức khen hàng mẫu
Giữ luật gìn niêm xếp hạng đầu.
HỒNG THOẠI 26.10.21






THƠ THIỆT KHÓ XƠI


Thường xuyên bảng luật nhắc yêu cầu
Lỗi bệnh niêm vần tự giác thâu
Hạc tất ngày đêm trong xó trảm
Phong yêu sớm tối giữa sân hầu
Sa vào hiệp chưởng nhà bung nóc
Đụng tới liên hoàn mặt quéo râu
Ngũ độ thanh nhiều phen chán ngán
Vì hay vướng bận lão bình đầu.

DCHL





Vũ Trường 27-10-21 07:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 106072)
KHÁT VỌNG

Dường như khách lạ đứng trên cầu
Chẳng muốn nghe bài nhạc đã thâu
Miệng hát nam xuân từng buổi dợt
Đàn rao phú lục những phiên hầu
Sương chiều tội kẻ còn xanh tóc
Nắng sớm thương già cũng bạc râu
Một kiếp cơ hàn như đóm lửa
Đầy vơi khát vọng thuở ban đầu.

DCHL

Quote:

Nguyên văn bởi Yến Thanh (Gửi 106077)



THƠ THIỆT KHÓ XƠI


Thường xuyên bảng luật nhắc yêu cầu
Lỗi bệnh niêm vần tự giác thâu
Hạc tất ngày đêm trong xó trảm
Phong yêu sớm tối giữa sân hầu
Sa vào hiệp chưởng nhà bung nóc
Đụng tới liên hoàn mặt quéo râu
Ngũ độ thanh nhiều phen chán ngán
Vì hay vướng bận lão bình đầu.

DCHL







SỞ CẦU


Cuộc sống an nhiên mục sở cầu
Thôi đừng nhắc tới chuyện nghìn thâu
Ra đồng cấy lúa hay trồng cải
Lội bãi mò ngao hoặc bắt hầu
Thả cửa sương trời xoa bóng tóc
Tha hồ váng nước nhuộm vàng râu
Ừ sao có vậy mà không thể
Nợ nhé nhân gian cái gật đầu



Trường Vũ 27-10-2021

Yến Thanh 29-10-21 01:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 106084)
SỞ CẦU


Cuộc sống an nhiên mục sở cầu
Thôi đừng nhắc tới chuyện nghìn thâu
Ra đồng cấy lúa hay trồng cải
Lội bãi mò ngao hoặc bắt hầu
Thả cửa sương trời xoa bóng tóc
Tha hồ váng nước nhuộm vàng râu
Ừ sao có vậy mà không thể
Nợ nhé nhân gian cái gật đầu



Trường Vũ 27-10-2021


XÂY CẦU


Cùng nhau đóng góp để xây cầu
Tổng kết sơ sài các khoản thâu
Bạn gởi xi măng ngày mốt tính
Cô cho gạch ống tháng sau hầu
Hao tiền xuống phố thầy ôm mặt
Tốn của về nhà vợ bứt râu
Phải trốn lên rừng năm sáu bữa
Còn lo cảnh bị chém bay đầu

Yến Thanh.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:08 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.