Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Lưu Bút Đường Thi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4316)

Huyền Minh 05-07-12 03:53 AM

Lưu Bút Đường Thi
 
LƯU BÚT ĐƯỜNG THI

Thư quán - hữu duyên kết nghĩa thân
Tình thơ thắm thiết nối xa gần
Bên trang giấy trắng tôi đề nét
Cạnh ánh đèn trong bạn diễn ngâm
Bát cú đôi vần tranh bút họa
Thất ngôn niêm vận vải lưu đan
Đường thi chấm phá ươm hoa lá
Én lượn trời xanh tươi sắc xuân

Huyền Minh


Bài Họa Của Pha Lê

Mắt mũi chưa sờ... đã thấy thân
Trùng dương muốn vượt để thêm gần
Lòng như trang giấy...chờ người viết
Hồn tựa vần thơ...đợi kẻ ngâm
Chắc nợ ba sinh anh chửa trả
Nên tình một kiếp nguyệt tìm đan
Chau mày, nhăn mặt làm chi nữa
Trời buộc thôi thì...phải ráng Xuân!

Pha Lê


BẠN THƠ

Tình nghĩa bạn thơ thắm thiết thân
Dù xa cảm nhận vẫn như gần
Cung đàn dìu dặt thăng âm khúc
Thơ phím ngân nga giọng bổng ngâm
Gói trọn ngữ từ tâm kết nối
Mở lòng thi bút ý vương đan
Đường thi chắp cánh mây xanh ngát
Đời đẹp muôn màu tươi thắm xuân

Huyền Minh

phale 05-07-12 01:56 PM

@ Anh HM giữ bài thơ em của em lâu ghê. Giờ đọc lại thấy thơ mình phạm lỗi to tướng... Chúc thi hứng đường luật của anh tràn trề như suối nhé!

PL còn nhớ hôm nào anh phụ PL họa đáp với KBTY. Một thời thật vui anh nhỉ?

Huyền Minh 06-07-12 04:34 AM

Nghĩ mãi chả biết thơ PL phạm lỗi chi? Nếu ý PL là "Sờ... mặt mũi" mờ lỗi còn nặng nề zdậy, chắc anh tội lỗi ngập đầu rùi :cuoi:

Huyền Minh 06-07-12 04:45 AM

CÁNH HOA ĐỜI
(Gởi các cô gái Việt lấy chồng Đài Loan)

Mai mối đua chen chốn chợ đời
Thuyền tình ngang trái giữa dòng trôi
Gió sương phủ lấp ngăn dòng lệ
Giông bão vùi sâu giấu nụ cười
Bạc nén bán mua thân mỹ nữ
Tiền đô trao đổi trái tim người
Xót xa bao cánh hồng non dại
Tan tác hương hoa, lá ngậm ngùi

Huyền Minh

Huyền Minh 06-07-12 10:21 PM

VỆT NẮNG ĐI HOANG

Vệt nắng đi hoang nhớ một người
Trải đầy tâm khảm nắng hồng tươi
Nắng vương làn tóc hương thơm ngát
Nắng quyện bờ môi vị ngọt mời
Tinh thủy nắng soi ru ngọn sóng
Pha lê nắng thắp ủ chân đồi
Em về nắng mới giăng con ngõ
Nắng hạ trong anh giấc mộng đời

Huyền Minh

Huyền Minh 07-07-12 10:47 PM

TỰ THÁN

Xuân đến năm mươi cảm tuổi già
Bốn mùa luân chuyển tháng năm qua
Sờ râu lổm chổm đôi chòm bạc
Vuốt tóc trơn tru dăm sợi thưa
Gió cuốn giòng đời cơn mộng điệp
Mây vùi nẻo ái giấc mơ hoa
Ngại ngần ve vuốt thân chùm gởi
Bỗng lệ hoen mi mắt nhạt nhòa

Huyền Minh

Huyền Minh 09-07-12 12:21 AM

NỖI LÒNG THI SĨ

Thi sĩ thường hay mộng vẩn vơ
Đi mây về gió dệt cung tơ
Ánh trăng vằng vặc gieo câu chữ
Bóng nước lung linh thả mộng mơ
Lãng mạn tim lòng như cánh bướm
Đa sầu tình cảm tựa vần thơ
Nghe mưa thổn thức bao tâm sự
Ai kẻ tri âm giữa bụi mờ?*

Huyền Minh

*Nhìn giọt mưa bay ngoài song giống như những hạt bụi mờ

Huyền Minh 09-07-12 12:29 AM

Nhớ mắt người dưng

Nhớ mắt người dưng nhớ thật lòng
Khi ngày khép lại gió qua song
Dường sao chấp chới mi mây thẫm
Ngỡ nguyệt lung linh khóe ảnh nồng
Có phải tri âm đà gặp được
Hay là nối khố mới tìm xong
Nghe gần tựa thể từ xưa ấy
Một mối tơ duyên ngược nẻo vòng...

PL 13.6.2012


MỘT THUỞ XUÂN HỒNG

Tình duyên cứ mãi chạy xoay vòng
Ngọn nến chưa tàn đã vội... xong
Mắt biếc ai còn say mộng tưởng
Tóc mây ta vẫn đắm hương nồng
Ngày vàng hiu hắt mưa giăng cửa
Đêm trắng mỏi mòn nắng rọi song*
Một thuở xuân hồng, thôi giã biệt!
Chừng nghe lệ xót ngập dâng lòng

Huyền Minh
Jul.06/12

*Ngọn đèn vàng ngoài vườn hắt qua khung cửa tựa như những giọt nắng
.

VỀ MIỀN TRUNG 09-07-12 09:35 AM

Nhớ mắt người dưng

Nhớ mắt người dưng nhớ thật lòng
Khi ngày khép lại gió qua song
Dường sao chấp chới mi mây thẫm
Ngỡ nguyệt lung linh khóe ảnh nồng
Có phải tri âm đà gặp được
Hay là nối khố mới tìm xong
Nghe gần tựa thể từ xưa ấy
Một mối tơ duyên ngược nẻo vòng...

PL 13.6.2012


MỘT THUỞ XUÂN HỒNG

Tình duyên cứ mãi chạy xoay vòng
Ngọn nến chưa tàn đã vội... xong
Mắt biếc ai còn say mộng tưởng
Tóc mây ta vẫn đắm hương nồng
Ngày vàng hiu hắt mưa giăng cửa
Đêm trắng mỏi mòn nắng rọi song*
Một thuở xuân hồng, thôi giã biệt!
Chừng nghe lệ xót ngập dâng lòng

Huyền Minh
Jul.06/12

*Ngọn đèn vàng ngoài vườn hắt qua khung cửa tựa như những giọt nắng
.

ĐƠN CÔI

Trở giấc canh khuya chạnh nỗi lòng
Xạc xào lá rụng, gió vờn song
Qua đành ủ mật … vùi cay đắng
Bậu nỡ pha vôi… giã mặn nồng
Một kiếp vui say thời chẳng phỉ
Ba lời ngọt nhạt thế mà xong
Nhân luân nghịch đảo khôn lường quá
Oán hận…kim cô lại thít vòng…

VMT đêm 8/7/2012

Huyền Minh 09-07-12 10:12 AM

Nhớ mắt người dưng

Nhớ mắt người dưng nhớ thật lòng
Khi ngày khép lại gió qua song
Dường sao chấp chới mi mây thẫm
Ngỡ nguyệt lung linh khóe ảnh nồng
Có phải tri âm đà gặp được
Hay là nối khố mới tìm xong
Nghe gần tựa thể từ xưa ấy
Một mối tơ duyên ngược nẻo vòng...

PL 13.6.2012


MỘT THUỞ XUÂN HỒNG

Tình duyên cứ mãi chạy xoay vòng
Ngọn nến chưa tàn đã vội... xong
Mắt biếc ai còn say mộng tưởng
Tóc mây ta vẫn đắm hương nồng
Ngày vàng hiu hắt mưa giăng cửa
Đêm trắng mỏi mòn nắng rọi song*
Một thuở xuân hồng, thôi giã biệt!
Chừng nghe lệ xót ngập dâng lòng

Huyền Minh
Jul.06/12

*Ngọn đèn vàng ngoài vườn hắt qua khung cửa tựa như những giọt nắng
.

ĐƠN CÔI

Trở giấc canh khuya chạnh nỗi lòng
Xạc xào lá rụng, gió vờn song
Qua đành ủ mật … vùi cay đắng
Bậu nỡ pha vôi… giã mặn nồng
Một kiếp vui say thời chẳng phỉ
Ba lời ngọt nhạt thế mà xong
Nhân luân nghịch đảo khôn lường quá
Oán hận…kim cô lại thít vòng…

VMT đêm 8/7/2012



HM cảm ơn anh VMT thảo bài họa hay và cảm xúc... Thì ra mấy đêm anh khó ngủ online vì đơn côi và nhớ... 4. HM cầu chúc anh chị sớm ngày gặp lại và dù có xa cách ngàn khơi vẫn giữ mãi ngọn lửa tình nồng ấm trong tim.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:22 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.