Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bạn Mới Giới Thiệu - Làm Quen (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Welcome Tường Thụy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=352)

Nắng Xuân 15-05-10 12:50 PM

Welcome Tường Thụy
 
Welcome anh Tường Thụy vô Nguyệt Viên.
Ma mới đừng có bắt nạt ma cũ nhe!
:luoi:

CM4Q 15-05-10 03:29 PM

http://i724.photobucket.com/albums/w...axuongrong.jpg

Chào mừng Anh TT về với Thầy và Anh chị Em nơi đây

Chúc Anh vui ở Nguyệt Viên

4Q

phale 15-05-10 04:43 PM

Welcome anh TT.
Chúc anh hiểu và gắn bó với Cổ Mộ và Nguyệt Viên.

Tường Thụy 15-05-10 07:12 PM


Tường Thụy kính chào thầy bcdt;
Thân chào các bạn;
Khi đăng nhập, định vô chuyên mục này ngay để chào thầy và các bạn nhưng khi đó không post bài được nên đă để các bạn chào đón trước. Thật là không phải.
Cảm ơn các bạn đă đón tiếp thân t́nh.
TT sẽ cố gắng làm vui ḷng thầy và các bạn.


Hạ Phượng 15-05-10 07:43 PM

Chào anh TT nhé!

Cá chuồn 15-05-10 08:28 PM

Mến chào anh TT, hi vọng với ngôi nhà mới này tất cả chúng ta sẽ cùng tìm thấy niềm vui nha anh.

Tường Thụy 15-05-10 08:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 4295)
Welcome anh Tường Thụy vô Nguyệt Viên.
Ma mới đừng có bắt nạt ma cũ nhe!
:luoi:

Cảm ơn Nắng Xuân đă chủ động mở topic đón ḿnh. TT chưa bao giờ bắt nạt ai cả, NX yên tâm đi.
Tiếc nhất là chuyến hành phương nam tháng trước lại không tới Cần Thơ được. Hẹn tái ngộ ở HN nhé

Tường Thụy 15-05-10 08:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 4314)
http://i724.photobucket.com/albums/w...axuongrong.jpg

Chào mừng Anh TT về với Thầy và Anh chị Em nơi đây

Chúc Anh vui ở Nguyệt Viên

4Q

TT đi diễn đàn nào cũng vui nhộn mà.
Nhiều hoa đẹp quá.
Cảm ơn Quỳnh Nguyễn nhiều nhé.

Tường Thụy 15-05-10 08:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 4324)
Welcome anh TT.
Chúc anh hiểu và gắn bó với Cổ Mộ và Nguyệt Viên.


Cảm ơn em đă ra đón anh.
Cho dù suy nghĩ có thể khác nhau nhưng chưa bao giờ anh thôi yêu quí em.

Cá chuồn 15-05-10 08:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 4380)

Cảm ơn em đă ra đón anh.
Cho dù suy nghĩ có thể khác nhau nhưng chưa bao giờ anh thôi yêu quí em.

Hơ hơ, lại phải ôm một cái thui, phen này viết kịch bản tập 2 :votay::votay::votay::snicker::snicker::snicker:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:49 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.