Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Nhớ về mẹ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6853)

nguyenxuan 31-10-23 09:17 PM

Nhớ về mẹ
 
CUỐI ĐỜI MẸ
(Hoài niệm)

Quẳng hết phiền lo mẹ chỉ cười
Quên ngày vất vả nắng dần vơi
Chiều trôi lặng lẽ đâu màng tuổi
Mắt dơi xa xăm chẳng giận trời
Vẫn biết lời thương cơm cháo nhận
Không cầm của quư bạc vàng rơi
T́nh thâm mẫu tử hằng ghi nhớ
Có một bầy cưng giữa cuộc đời!

Nguyên Xuân
28/10/2023

Bài hoạ

ÂN ĐỨC MẸ

Dầm mưa trải nắng mẹ luôn cười
Dẫu biết dương trần tuổi hạc vơi
Trở gió mai gầy đâu lỡ miệng
Vào Đông liễu yếu chẳng than trời
Hay lời khảm đá thân hoài dưỡng
Đẹp nghĩa ghi ḷng ư khỏi rơi
Ngắm măi đàn con t́nh vẹn thỏa
"Cù lao chín chữ" tạ ơn đời.

Trịnh Hùng Tiến
28.10.23


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:29 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.