Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trà Sữa 37 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=133)
-   -   Tàn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2624)

tra sua 31-03-11 12:34 AM

Tàn
 
TÀN

Dẫu biết tâm b́nh dạ sẽ an
Mà sao vẫn nhớ thuở cơ hàn
Tiền đong mỗi buổi không hề oán
Gạo đếm từng ngày chẳng dám than
Lỡ bước đành cam thân tủi nhục
Sa chân phải chịu kiếp điêu tàn
Hoài thương phận liễu ṃn hương sắc
Quạnh vắng trong chiều lệ chứa chan

TS 30.03.2011

kehotro 31-03-11 11:28 AM

TÀN

Dẫu biết tâm b́nh dạ sẽ an
Mà sao vẫn nhớ thuở cơ hàn
Tiền đong mỗi buổi không hề oán
Gạo đếm từng ngày chẳng dám than
Lỡ bước đành cam thân tủi nhục
Sa chân phải chịu kiếp điêu tàn
Hoài thương phận liễu ṃn hương sắc
Quạnh vắng trong chiều lệ chứa chan

TS 30.03.2011




Đợi

Những muốn thu ḿnh để được an
Từ đâu lạnh trổi gió khơi hàn
Nào đông lá đă buồn ngơ ngẫn
Chẳng hạ ve chừ khóc thở than
Thuở trước nhiều vay duyên kiếp nợ
Thời ni lắm trả xác thân tàn
C̣n chăng một chút hồn thơ nhỏ
Xếp chữ vui vần đợi nắng chan

KHT
31/3/11

tra sua 31-03-11 11:50 PM

TÀN

Dẫu biết tâm b́nh dạ sẽ an
Mà sao vẫn nhớ thuở cơ hàn
Tiền đong mỗi buổi không hề oán
Gạo đếm từng ngày chẳng dám than
Lỡ bước đành cam thân tủi nhục
Sa chân phải chịu kiếp điêu tàn
Hoài thương phận liễu ṃn hương sắc
Quạnh vắng trong chiều lệ chứa chan

TS 30.03.2011


Đành...

Muốn giữ cho đời một chữ an
Nhưng do cuộc sống măi bần hàn
Buồn vui nửa kiếp mua hờn tủi
Sướng khổ mươi ngày lănh oán than
Phận hẩm cầm tay câu thệ bán
T́nh xa trở gót giấc mơ tàn
Trầm luân biển ái ôm hoài vọng
Lỡ bước nên giờ nợ vẫn chan

QN
30/3/2011


Đợi

Những muốn thu ḿnh để được an
Từ đâu lạnh trổi gió khơi hàn
Nào đông lá đă buồn ngơ ngẫn
Chẳng hạ ve chừ khóc thở than
Thuở trước nhiều vay duyên kiếp nợ
Thời ni lắm trả xác thân tàn
C̣n chăng một chút hồn thơ nhỏ
Xếp chữ vui vần đợi nắng chan

KHT
31/3/11


Tiếp với Huynh nè:nguong::nguong:

ĐẪM

Gió dập nghiêng đời tâm khó an
Tiền muôn bỗng chốc lại bần hàn
Thay đen cạn nghĩa tim đừngtrách
Đổi trắng vơi t́nh dạ chớ than
Bếp trống đ́u hiu v́ lửa nguội
Nhà không quạnh quẽ bởi tro tàn
Sầu tuôn giữ lại riêng ḿnh biết
Một bát cơm chiều đẫm lệ chan

TS 31.03.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:24 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.