Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Cá Chuồn 31 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=126)
-   -   Học thơ ĐL (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4551)

Cá chuồn 17-11-12 04:06 AM

Học thơ ĐL
 
Học thơ Đường luật
(Tặng Gôn muội)

Học chữ lâu nay mệt lắm rồi
Oai th́ chửa thấy chí dần trôi
Am kia xuống núi nào bao kẻ
Trường nọ xưng danh có mấy người
In dạ công thầy không bỏ cuộc
Ghi ḷng nghĩa bạn chẳng chia phôi
Ô hay mười lớp qua nhanh nhỉ
Ngẫm lại bền tâm sẽ đến thời

Cá chuồn 11/2012

VỀ MIỀN TRUNG 19-11-12 05:25 AM

HOÀI NIỆM
(Tặng Cá Chuồn đệ)

Lão luyện trùng dương bỗng khuỵa rồi
Chim ngàn cá nước mặc dòng trôi
ch đeo một thuở còn đau gối
Còng tháo bao trăng đã nhẹ người
Hậu cứ tan tành chôn mộng giả
U hồn rệu rã nuối tình phôi
Ồ ra thế cuộc luôn vần đảo
Ngực phủ huy chương…cũng một thời…!!!

VMT 19/11/2012

Thành Phạm 24-04-20 08:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 85691)
HOÀI NIỆM
(Tặng Cá Chuồn đệ)

Lão luyện trùng dương bỗng khuỵa rồi
Chim ngàn cá nước mặc dòng trôi
ch đeo một thuở còn đau gối
Còng tháo bao trăng đã nhẹ người
Hậu cứ tan tành chôn mộng giả
U hồn rệu rã nuối tình phôi
Ồ ra thế cuộc luôn vần đảo
Ngực phủ huy chương…cũng một thời…!!!

VMT 19/11/2012

Các bác cho em hỏi nghĩa của từ "khuỵa" trong câu đầu tiên với! Em tra từ mà không ra, có phải là từ "khuỵu" không các bác?

phale 23-05-20 02:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thành Phạm (Gửi 102444)
Các bác cho em hỏi nghĩa của từ "khuỵa" trong câu đầu tiên với! Em tra từ mà không ra, có phải là từ "khuỵu" không các bác?

Khuỵu đúng rồi nhỉ ? Do gơ nhầm thôi hen ;)


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:49 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.