Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Thơ Tứ tuyệt - Nguyên Xuân (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4607)

nguyenxuan 01-05-21 08:55 PM

HƯƠNG L̉NG

Hái những bông hồng xin gửi đến
Ân t́nh lớp học chốn đèo mây
Mùi hương phảng phất như thầm nhủ
Cả nỗi ḷng em tỏa nắng đầy

H.A



HƯƠNG L̉NG

Một nhánh hương ḷng yêu quư tặng
Trang hồng lấp lánh phía ngàn mây
Thầm đem ước nguyện gieo vào gió
Gửi cả niềm mơ khát vọng đầy!

Nguyên Xuân
6/10/2015


CHÚC BẠN

Đi t́m sự nghiệp xanh miền đất
Tới học thơ đường đẹp áng mây
Chúc bạn niềm vui nhiều nữa nhé
Trào tuôn cảm hứng với trăng đầy

Hoàng Giao

nguyenxuan 01-05-21 08:59 PM

GẶP GIỮA VƯỜN THƠ

Thu chiều xếp chữ gặp Hoài An
Cảm hứng Đường thi nối nhịp đàn
Giữa khóm tre già vươn nhánh vẫy
Trong vườn lộc biếc nắm tay đan!

Nguyên Xuân
9/11/2015

nguyenxuan 19-09-22 11:37 AM

Hương đêm
 
HƯƠNG ĐÊM

Thu đi qua đây buông dây tơ
Hương trôi miên man ai gieo thơ
Không gian trong veo trăng bơ vơ
Mây đan bâng khuâng xao đêm mơ!

Nguyên Xuân
18/9/2022

Vui với chị nè. Yêu chị.

ĐÊM THU

Đêm thu bâng khuâng ai buông tơ
Sương rơi heo may ngân nga thơ
Theo trăng lang thang ca vu vơ
Sao khuya lung linh ru cơn mơ

NGỌC QUỲNH
18/9/2022

nguyenxuan 19-09-22 12:29 PM

TR̉ CHUYỆN VỚI HOÀNG HÔN

Có những niềm đau lặn đáy hồn
Ưu phiền bỏ lại ngắm hoàng hôn
B́nh minh tản bộ yêu bờ cát
Dỗ ngọt bầu tim đẩy sóng dồn!

Nguyên Xuân
16/6/2020

nguyenxuan 19-09-22 02:16 PM

GIĂN CÁCH LY

Đôi mươi trở xuống được giao hoà
Một mét hai người nhớ giăn ra
Tản bộ ra sân sà xuống bếp
Rằng không có việc ở yên nhà

Sát khuẩn tay rồi nhớ khẩu trang
Mắt cười tươi rói biết ngay nàng
Ba ngày hẹn tiếp ḿnh đi chợ
Thực phẩm tươi gịn tớ nhận mang

Hàng ăn được bán để mang về
Khách đến mua nhiều thấy cũng mê
Đà nẵng vào thu dần khởi sắc
Mùi hương hoa sữa thoảng bên lề!

Nguyên Xuân
5/9/2020

* Đà Nẵng nới lỏng giăn cách xă hội từ 0h ngày 5/9/2020

nguyenxuan 29-09-22 02:28 PM

HƯƠNG ĐÊM

Thu đi qua đây buông dây tơ
Hương trôi miên man ai gieo thơ
Không gian trong veo trăng bơ vơ
Mây đan bâng khuâng xao đêm mơ!

Nguyên Xuân
18/9/2022

Vui với chị nè. Yêu chị.

ĐÊM THU

Đêm thu bâng khuâng ai buông tơ
Sương rơi heo may ngân nga thơ
Theo trăng lang thang ca vu vơ
Sao khuya lung linh ru cơn mơ

NGỌC QUỲNH
18/9/2022



nguyenxuan 18-01-23 05:25 PM

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

Quư Măo thêm mừng Tổ Quốc ta
Đường xuân rạng rỡ lực tăng đà
Muôn lời tốt đẹp xin cầu chúc
Phú thịnh non sông hạnh phúc nhà!

Nguyên Xuân
11/1/2023


Bài xướng

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Mười tám niên hồng tuổi Hội ta
Thêm xuân, thêm tuổi mạnh thêm đà
Chúc mừng đất nước từng trang mới
Mừng thọ, khang ninh khắp mọi nhà!

Xuân Quư Măo 2023
Chủ tịch Hội Kim Quốc Hoa

nguyenxuan 17-04-23 06:47 AM

GIỮA TIẾT GIAO MÙA

Muốn gửi đôi vần tứ tuyệt trăng
Đầu non chẳng có ánh rơi vàng
Giao mùa bảng lảng màu sương khói
Sắp cạn xuân chiều hạ chửa sang!

Nguyên Xuân
17/4/2021

Họa vui cùng nữ th́ sĩ:

AO ƯỚC

Những muốn cùng ai thưởng ngoạn trăng.
Đêm thanh , gió mát ,ánh tươi vàng.
Long lanh đáy nước màu mây khói .
Bảng lảng khung trời bóng nhạn sang.

Đỗ Hiện

nguyenxuan 17-04-23 06:50 AM

ĐƯỜNG VÔ XỨ NGHỆ

Lỡ chuyến đi ṿng nhất Ngọc Minh
Đường vô Xứ Nghệ hoá trăng t́nh
Mong chờ mỗi phút đêm ḥ hẹn
Lăng mạn chi bằng ngắm biển Vinh!

Nguyên Xuân
16/4/2021

nguyenxuan 17-04-23 06:57 AM

HỎI

Ngỡ ấy say nàng Thập Cửu yêu
Đường xa núi thẳm cũng xin liều
Sao giờ chửa được tṛn năm nhỉ
Mải đến phương nào bỏ mục tiêu?
CM 42

1.

Đúng rồi Thập Cửu lắm người yêu
Khối kẻ nhăm nhe... cứ phải liều
Chỉ sợ Ba Mươi swing mạnh quá
U đầu mẻ trán chắc là tiêu
CM15

2. Gởi 42, 15
19 chốt rồi, mạn tính yêu
Dại chi hám lạ, dại chi liều
Thơ tình vẫn thắm lời thương ngỏ
Sao vội nghi ngờ, vội doạ tiêu::)))
CM 30


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:55 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.