Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ Lan Hương (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3498)

Lan Hương 07-10-11 04:33 AM

Nghe mưa thu cảm tác
 
Đêm vắng nghe tiếng mưa không ngủ được.
Nhân xem thông báo phát động cuộc thi Thơ mùa đông, cảm tác một bài để hưởng ứng
Cảm ơn các thi bá Phale và Về miền Trung góp ư, xin sửa thành hai bài

Mưa măi mưa hoài ngán ngẩm thay
Nỗi ḷng đêm vắng có ai hay
Quê xa nhớ mẹ đơn chăn mỏng
Gác trọ thương thân lẻ bóng gầy
Ngoài ruộng loi ngoi bông lúa rũ
Trong nhà ngơ ngác cánh bèo lay
Sang năm thóc gạo rồi lên giá
Bỏ học đi buôn gặp dịp may

Mưa thu thánh thót tiếng sầu lây
Đêm vắng nỗi ḷng ai có hay
Đất khách thương người chăn gối lẻ
Đường quê nhớ mẹ áo khăn gầy
Nhà tranh xập xệ bèo ngơ ngác
Ruộng trũng mênh mông lúa lắt lay
Thóc gạo sang năm rồi kém nữa
Thắt lưng buộc bụng, biết sao đây

Trúc Nhă 07-10-11 05:37 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 55135)
Đêm vắng nghe tiếng mưa không ngủ được.
Nhân xem thông báo phát động cuộc thi Thơ mùa đông, cảm tác một bài để hưởng ứng

Mưa măi mưa hoài ngán ngẩm thay
Nỗi ḷng đêm vắng có ai hay
Gác trọ thương thân chăn gối lẻ
Quê xa nhớ mẹ áo khăn gầy
Ngoài ruộng lơ thơ thân lúa ngă
Trong nhà ngơ ngác cánh bèo lay
Thóc gạo sang năm rồi kém nữa
Thắt lưng buộc bụng, trách ai đây



Tả quàng với Lan Hương .Chúc Lan Hương t́m được niềm vui nơi đây


Giao mùa...


Giao mùa lá rũ ngậm ngùi thay
Bởi tiết đông về gió chẳng hay
Quạnh vắng canh tàn thương bóng lẻ
Sầu côi nguyệt chếch tủi thân gầy
Sương choàng áo lụa t́nh vương vấn
Đất ngậm hương trời mộng lắt lay
Một ánh sao băng buồn cuối nẻo
Ngơ hồn dĩ văng trở về đây

Trúc Nhă
6Oct2011

VỀ MIỀN TRUNG 07-10-11 10:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 55135)
Đêm vắng nghe tiếng mưa không ngủ được.
Nhân xem thông báo phát động cuộc thi Thơ mùa đông, cảm tác một bài để hưởng ứng

Mưa măi mưa hoài ngán ngẩm thay
Nỗi ḷng đêm vắng có ai hay
Gác trọ thương thân chăn gối lẻ
Quê xa nhớ mẹ áo khăn gầy
Ngoài ruộng lơ thơ thân lúa ngă
Trong nhà ngơ ngác cánh bèo lay
Thóc gạo sang năm rồi kém nữa
Thắt lưng buộc bụng, trách ai đây

BQT Vườn Thơ Đường Luật chào đón bạn đến với Vườn Thơ Đường Luật Nguyệt Viên. Rất mong nhận được những tác phẩm hay từ bạn. Mời bạn đọc thêm tromg pm nhé !

Lan Hương 07-10-11 03:58 PM

Thơ t́nh mùa thu
 
LH muốn làm thơ t́nh mùa đông để dự thi nhưng lại thành thơ t́nh mùa thu, tạm gửi vào đây mong các cao nhân chỉ giáo

Người cũ phương nào xa cách xa
Thu nay c̣n đó ánh trăng ngà
Tây hồ xây mộng đêm thanh vắng
Trúc quán t́m thơ bóng xế tà
Này phút êm đềm trên ghế đá
Kia nơi ḥ hẹn dưới giàn hoa
Hoài niệm ngày xưa bao kỷ niệm
Thương người mà lại khóc thân ta

Muốn sửa 2 câu cuối cho khỏi thất niêm, ko biết có nên ko?

Ngày xưa, hoài niệm bao thương nhớ
Không trách người đâu, chỉ trách ta

VỀ MIỀN TRUNG 08-10-11 02:52 PM


Chào Lan Hương !
Bài thơ rất giàu cảm xúc, một chút ǵ hoài niệm, một chút yêu thương và một chút oán trách... Theo ư VMT th́ bạn nên đi theo hướng đúng niêm luật để giá trị bài thơ được cao hơn.
VMT xin họa loạn vận với bạn coi như làm quen nghe !


HOÀI NIỆM

Ân t́nh vạn thuở há rời xa
Vẫn ước tơ duyên thỏa mộng ngà
Mượn gió phân trần thăm ư bậu
Xin trời chứng định kết ḷng ta
Ba miền tiếu ngạo giờ dương khởi
Bốn bể vân du phút tịch tà
Kỷ niệm muôn đời luôn trọn giữ
Cung đàn réo rắt giữa ngàn hoa.

VMT 08/10/2011

Lan Hương 08-10-11 03:36 PM

Rất vui được làm quen với bác VMT
Nhưng LH ko biết 'Ba miền tiếu ngạo giờ dương khởi' là ba miền ǵ và dương khởi là dương ǵ nên chưa dám nhận

VỀ MIỀN TRUNG 08-10-11 03:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 55256)
Rất vui được làm quen với bác VMT
Nhưng LH ko biết 'Ba miền tiếu ngạo giờ dương khởi' là ba miền ǵ và dương khởi là dương ǵ nên chưa dám nhận

VMT c̣n trẻ, kêu bác ngượng ghê luôn
Ba miền là Bắc Trung Nam đó
dương khởi: mặt trời mọc, thời điểm dương (trong lưỡng nghi) thịnh lên

Lan Hương 08-10-11 03:49 PM

Tự hoạ
 
Viết thơ t́nh mùa thu cũng muốn gởi lời tới cố nhân, nếu người biết được chắc sẽ có thơ hoạ. Nhưng mà điều đó chẳng bao giờ có nên LH thay lời người tự hoạ thơ ḿnh, mong các thi hữu chớ cười

Nghe mưa lại nhớ tiếng mưa xa
Thon thả tay ai một dáng ngà
Nón trắng nghiêng nghiêng trăng nửa mảnh
Áo màu phất phất gió đôi tà
Ḷng oanh xót liễu nhăn mày liễu
Hồn bướm mơ hoa nhoẻn miệng hoa
Cựu cảnh kim t́nh vô hạn cảm
Hư không thán tức, lăng tư ta

Hai câu cuối LH bạo gan tập cổ chơi cho vui, nếu dịch ra th́ có thể là

Cảnh cũ t́nh nay bao xúc cảm
Bỗng dưng muốn khóc ngộ ghê ha

Mong các thi hữu tứ giáo cho

Lan Hương 08-10-11 03:53 PM

Dạ, vậy LH kêu bằng anh được hôn?
LH cứ tưởng là '3 miền' và 'dương' nào ở trên thân người chớ

VỀ MIỀN TRUNG 08-10-11 04:00 PM

VMT mới ngoài tứ tuần, th́ tùy LH xưng hô tiện thế nào cũng được (nhưng không được hôn).


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:54 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.