Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Cảm đề (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2357)

Shrek 19-02-11 12:35 PM

Cảm đề
 
CẢM ĐỀ

Nhảy mấy forum kiếm bạn thơ
Vườn Trăng rộn rã thật không ngờ
Nào do bận quá không giao hảo
Chắc tại quen rồi chẳng mộng mơ
Chúc mãi bền lâu khuôn bóng cả
Mong sao bện chặt mối dây tơ
Lời bay gió thoảng tâm tình đọng
Ở cuối chân mây rực sắc lơ

VỀ MIỀN TRUNG 19-02-11 08:41 PM

CẢM ĐỀ

Nhảy mấy forum kiếm bạn thơ
Vườn Trăng rộn rã thật không ngờ
Nào do bận quá không giao hảo
Chắc tại quen rồi chẳng mộng mơ
Chúc mãi bền lâu khuôn bóng cả
Mong sao bện chặt mối dây tơ
Lời bay gió thoảng tâm tình đọng
Ở cuối chân mây rực sắc lơ

SHREK

SHREK thân mến !
Trong Vườn Đường Thơ Xướng Họa, bạn nên họa theo bài đã có trước. Nếu bài mới viết thì đăng mục Sáng Tác. Do bài Cảm Đề của bạn không cùng chủ đề và khác vận với bài Nàng Thơ nên tôi chuyển về đây. Tôi cũng họa vài dòng cho vui. Bạn lưu ý lần sau nhé !
Mod Vườn thơ.


VỀ ĐÂY NGHE EM

Bốn biển chung nhà một cõi thơ
Dần quen ở lại có chi ngờ
Thời gian dẫu hẹp thời luôn gắng
Ước vọng chưa tròn hãy cứ mơ
Giá mực xin mời khua nét sổ
Cung đàn kính nhượng thỏa đường tơ
Anh tài hiệp nữ về đây nhé
Hữu hảo giao tình chớ giả lơ.

VMT 19/02/2011

Shrek 19-02-11 10:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 34644)

SHREK thân mến !
Trong Vườn Đường Thơ Xướng Họa, bạn nên họa theo bài đã có trước. Nếu bài mới viết thì đăng mục Sáng Tác. Do bài Cảm Đề của bạn không cùng chủ đề và khác vận với bài Nàng Thơ nên tôi chuyển về đây. Tôi cũng họa vài dòng cho vui. Bạn lưu ý lần sau nhé !
Mod Vườn thơ.


VỀ ĐÂY NGHE EM

Bốn biển chung nhà một cõi thơ
Dần quen ở lại có chi ngờ
Thời gian dẫu hẹp thời luôn gắng
Ước vọng chưa tròn hãy cứ mơ
Giá mực xin mời khua nét sổ
Cung đàn kính nhượng thỏa đường tơ
Anh tài hiệp nữ về đây nhé
Hữu hảo giao tình chớ giả lơ.

VMT 19/02/2011


TÙY LAI NHÂN

Hi hi đã vướng nghiệp mần thơ
Chấp nhận bày ra những bất ngờ
Lúc nọ lúc kia theo kiểu ở
Mỗi nơi mỗi khác cách nằm mơ
Đáo giang tùy khúc xuôi chèo mái
Nhập tục tùy gia búi tóc tơ
Nam Bắc Trung quy về một mối
Tất nhiên hướng tới nẻo xanh lơ.

Shrek 20-02-11 11:45 AM

Ở CUỐI ĐẦM LẦY

Có gã Chằn xanh điếu đổ thơ
Yêu tinh mặt thộn ít ai ngờ
Lung liêng nỗi nhớ đong đưa nghiệp
Vớ vẩn niềm yêu cách rách mơ
Cạnh áng khẽ ngâm lời tống biệt
Bờ rào ngẩn ngắm búi hồng tơ
Tình ơi! Dẫu đẹp nhưng buồn quá
Đoạn kết dường như vẫn lửng lơ


CẢM ĐỀ

Vui buồn trút hết gởi nàng thơ
Để thú tiêu giao đến chẳng ngờ
Tối cũng gom vần xây tổ ái
Đêm thì nhặt chữ đắp trời mơ
Trong hồn nhện vẫn hoài giăng lối
Giữa dạ tằm còn mãi rút tơ
Giữ được an nhiên là hạnh phúc
Sông đời hỉ nộ cố mà lơ

QN
19/2/2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:27 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.