Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Tuấn Phong (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Thơ mời họa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1833)

Tuấn Phong 23-11-10 10:34 AM

Thơ mời họa
 
Tuấn Phong được một bạn thơ là một cô giáo hiện ở Xă Thanh Giang, huyện Thanh Chương - Nghệ An gửi bài thơ Đường luật mời họa, Tuấn Phong thấy bài thơ này vui vui, dí dỏm nên đă họa và muốn đưa lên đây để mời các bạn tham gia cùng họa cho vui.

Bài xướng : Sức xuân

Bà dỡn : sao ông chẳng chịu già
Trai xuân ối kẻ vẫn thua xa
Nhiều hôm chẳng muốn...nhưng đành phải...
Lắm bữa không ưng ... ấy thế mà...
Thế sự thăng trầm thêm gắn bó
Duyên t́nh sóng gió chẳng phôi pha
Bảy mươi lăm tuổi c̣n xuân chán
Đang muốn trêu đời, ghẹo nguyệt hoa !

Thúy Nga
Thanh Giang- Thanh Chương - Nghệ An


BÀI HỌA


Vẫn đượm hương đời

Chuyện "ấy" xưa nay muốn... đến già
Không c̣n muốn... nữa : chắc..."đi xa"
Lai rai suốt tháng: như... như ... thế...
Túc tắc quanh năm : vẫn...vẫn... mà ...
Tṛn nghĩa chẳng lo lời chọc ghẹo
Vẹn t́nh không sợ tiếng gièm pha
Tinh thần sảng khoái, thêm trường thọ
Khỏe khoắn, yêu đời, thắm sắc hoa !

Tuấn Phong

phale 24-11-10 05:12 AM

Bài thơ dí dỏm lắm. Để PL gom chữ họa với anh và chị Thúy Nga cho vui nhé!

MoonRiver 28-11-10 03:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tuấn Phong (Gửi 25377)
Tuấn Phong được một bạn thơ là một cô giáo hiện ở Xă Thanh Giang, huyện Thanh Chương - Nghệ An gửi bài thơ Đường luật mời họa, Tuấn Phong thấy bài thơ này vui vui, dí dỏm nên đă họa và muốn đưa lên đây để mời các bạn tham gia cùng họa cho vui.

Bài xướng : Sức xuân

Bà dỡn : sao ông chẳng chịu già
Trai xuân ối kẻ vẫn thua xa
Nhiều hôm chẳng muốn...nhưng đành phải...
Lắm bữa không ưng ... ấy thế mà...
Thế sự thăng trầm thêm gắn bó
Duyên t́nh sóng gió chẳng phôi pha
Bảy mươi lăm tuổi c̣n xuân chán
Đang muốn trêu đời, ghẹo nguyệt hoa !

Thúy Nga
Thanh Giang- Thanh Chương - Nghệ An


BÀI HỌA


Vẫn đượm hương đời

Chuyện "ấy" xưa nay muốn... đến già
Không c̣n muốn... nữa : chắc..."đi xa"
Lai rai suốt tháng: như... như ... thế...
Túc tắc quanh năm : vẫn...vẫn... mà ...
Tṛn nghĩa chẳng lo lời chọc ghẹo
Vẹn t́nh không sợ tiếng gièm pha
Tinh thần sảng khoái, thêm trường thọ
Khỏe khoắn, yêu đời, thắm sắc hoa !

Tuấn Phong

Dốc Xuân

Bốn mươi chửa tới đă coi già
Gái đẹp ngoài đường thấy lủi xa
Rượu nốc vài chai, say...ứ...phải
Bia chơi cả trận, tỉnh...dưng...mà...
Cho nên vợ ghép...đồ cơm đổ
Bởi thế con gièm...nước mắm pha
Sức trẻ giờ đây...ơ biến sạch
Thôi chờ thượng tủ ngắm b́nh hoa

MR 28.11.2010


Vui vui với anh TP cuối tuần một chút. Mong anh không trách.

CM4Q 28-11-10 05:54 PM

Tuấn Phong được một bạn thơ là một cô giáo hiện ở Xă Thanh Giang, huyện Thanh Chương - Nghệ An gửi bài thơ Đường luật mời họa, Tuấn Phong thấy bài thơ này vui vui, dí dỏm nên đă họa và muốn đưa lên đây để mời các bạn tham gia cùng họa cho vui.

Bài xướng : Sức xuân

Bà dỡn : sao ông chẳng chịu già
Trai xuân ối kẻ vẫn thua xa
Nhiều hôm chẳng muốn...nhưng đành phải...
Lắm bữa không ưng ... ấy thế mà...
Thế sự thăng trầm thêm gắn bó
Duyên t́nh sóng gió chẳng phôi pha
Bảy mươi lăm tuổi c̣n xuân chán
Đang muốn trêu đời, ghẹo nguyệt hoa !

Thúy Nga
Thanh Giang- Thanh Chương - Nghệ An


BÀI HỌA


Vẫn đượm hương đời

Chuyện "ấy" xưa nay muốn... đến già
Không c̣n muốn... nữa : chắc..."đi xa"
Lai rai suốt tháng: như... như ... thế...
Túc tắc quanh năm : vẫn...vẫn... mà ...
Tṛn nghĩa chẳng lo lời chọc ghẹo
Vẹn t́nh không sợ tiếng gièm pha
Tinh thần sảng khoái, thêm trường thọ
Khỏe khoắn, yêu đời, thắm sắc hoa !

Tuấn Phong


Dốc Xuân

Bốn mươi chửa tới đă coi già
Gái đẹp ngoài đường thấy lủi xa
Rượu nốc vài chai, say...ứ...phải
Bia chơi cả trận, tỉnh...dưng...mà...
Cho nên vợ ghép...đồ cơm đổ
Bởi thế con gièm...nước mắm pha
Sức trẻ giờ đây...ơ biến sạch
Thôi chờ thượng tủ ngắm b́nh hoa

MR 28.11.2010

Vui vui với anh TP cuối tuần một chút. Mong anh không trách.


"Sức xuân..."

Ngó lại ...ừ hen cũng quá già
Chầu trời ngẫm lại...chắc ...hơi xa...
Thân tàn hăy mặc ...đừng lo chứ...
Sức cạn th́ thôi ...vẫn khoái mà...
Lúc muốn dù đêm ...h́...mấy bận
Khi thèm dẫu sáng ...hí...vài pha
Lưng c̣ng gối mỏi đâu hề hấn
Miễn thấy non bồng trải lụa hoa

QN
28/11/2010


He he he Dzui là chính ha

Theo chân Moon phá .Mong Anh TP và Chị TN hổng trách

Tuấn Phong 29-11-10 01:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 26055)
Tuấn Phong được một bạn thơ là một cô giáo hiện ở Xă Thanh Giang, huyện Thanh Chương - Nghệ An gửi bài thơ Đường luật mời họa, Tuấn Phong thấy bài thơ này vui vui, dí dỏm nên đă họa và muốn đưa lên đây để mời các bạn tham gia cùng họa cho vui.

Bài xướng : Sức xuân

Bà dỡn : sao ông chẳng chịu già
Trai xuân ối kẻ vẫn thua xa
Nhiều hôm chẳng muốn...nhưng đành phải...
Lắm bữa không ưng ... ấy thế mà...
Thế sự thăng trầm thêm gắn bó
Duyên t́nh sóng gió chẳng phôi pha
Bảy mươi lăm tuổi c̣n xuân chán
Đang muốn trêu đời, ghẹo nguyệt hoa !

Thúy Nga
Thanh Giang- Thanh Chương - Nghệ An


BÀI HỌA


Vẫn đượm hương đời

Chuyện "ấy" xưa nay muốn... đến già
Không c̣n muốn... nữa : chắc..."đi xa"
Lai rai suốt tháng: như... như ... thế...
Túc tắc quanh năm : vẫn...vẫn... mà ...
Tṛn nghĩa chẳng lo lời chọc ghẹo
Vẹn t́nh không sợ tiếng gièm pha
Tinh thần sảng khoái, thêm trường thọ
Khỏe khoắn, yêu đời, thắm sắc hoa !

Tuấn Phong


Dốc Xuân

Bốn mươi chửa tới đă coi già
Gái đẹp ngoài đường thấy lủi xa
Rượu nốc vài chai, say...ứ...phải
Bia chơi cả trận, tỉnh...dưng...mà...
Cho nên vợ ghép...đồ cơm đổ
Bởi thế con gièm...nước mắm pha
Sức trẻ giờ đây...ơ biến sạch
Thôi chờ thượng tủ ngắm b́nh hoa

MR 28.11.2010

Vui vui với anh TP cuối tuần một chút. Mong anh không trách.


"Sức xuân..."

Ngó lại ...ừ hen cũng quá già
Chầu trời ngẫm lại...chắc ...hơi xa...
Thân tàn hăy mặc ...đừng lo chứ...
Sức cạn th́ thôi ...vẫn khoái mà...
Lúc muốn dù đêm ...h́...mấy bận
Khi thèm dẫu sáng ...hí...vài pha
Lưng c̣ng gối mỏi đâu hề hấn
Miễn thấy non bồng trải lụa hoa

QN
28/11/2010


He he he Dzui là chính ha

Theo chân Moon phá .Mong Anh TP và Chị TN hổng trách

@ Hai bạn : MR và CM4Q!
Cảm ơn hai bạn MR và CM4Q đă ghé thăm và tham gia họa vui với Chị Thúy Nga và Tuấn Phong.
Về nội dung bài họa của hai bạn , theo Tuấn Phong như thế là hợp và cũng khá vui, dí dỏmị. Tuy nhiên TP thấy bài của MR ở câu thứ 2 chắc do không chú ư nên bị thất niêm ( "Gái đẹp ngoài đường thấy lủi xa" : Chữ thứ 6 "lùi" phải là thanh trắc mới đúng). i

CM4Q 29-11-10 01:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tuấn Phong (Gửi 26087)
@ Hai bạn : MR và CM4Q!
Cảm ơn hai bạn MR và CM4Q đă ghé thăm và tham gia họa vui với Chị Thúy Nga và Tuấn Phong.
Về nội dung bài họa của hai bạn , theo Tuấn Phong như thế là hợp và cũng khá vui, dí dỏmị. Tuy nhiên TP thấy bài của MR ở câu thứ 2 chắc do không chú ư nên bị thất niêm ( "Gái đẹp ngoài đường thấy lủi xa" : Chữ thứ 6 "lùi" phải là thanh trắc mới đúng). i


Anh TP , Thanks Anh .4Q không có sở trường về thơ vui nhưng lâu lâu cũng ráng 1 bài .Vẫn biết là chưa hay nhưng "Vui là chính "

Để 4Q trả lời thay MR ( v́ giờ này MR đang....ngon giấc lắm rồi )

Bài của MR đâu bị "thất niêm " Anh . Chắc do dấu ở NV không rơ nên Anh thấy chữ thứ 6 " lủi " thành ra " lùi " ha ( Cái này 4Q bị nh́n lộn hoài nhất là dấu huyền , nhiều khi nh́n không thấy tưởng đâu là ... chữ đó không dấu hoài hà )

Nguyên của chứ thứ 6 MR viết là " lủi " mà Anh

Nếu chứ thứ 6 là bằng th́ không thể gọi là " thất niêm "mà là "thất luật " Anh à

Vài hàng trao đổi cùng Anh

Mong sẽ được họa thơ với Anh nhiều hơn

Chúc Anh vui khỏe và nhiều thi hứng

Mến
CM4Q

MoonRiver 29-11-10 09:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 26091)
Anh TP , Thanks Anh .4Q không có sở trường về thơ vui nhưng lâu lâu cũng ráng 1 bài .Vẫn biết là chưa hay nhưng "Vui là chính "

Để 4Q trả lời thay MR ( v́ giờ này MR đang....ngon giấc lắm rồi )

Bài của MR đâu bị "thất niêm " Anh . Chắc do dấu ở NV không rơ nên Anh thấy chữ thứ 6 " lủi " thành ra " lùi " ha ( Cái này 4Q bị nh́n lộn hoài nhất là dấu huyền , nhiều khi nh́n không thấy tưởng đâu là ... chữ đó không dấu hoài hà )

Nguyên của chứ thứ 6 MR viết là " lủi " mà Anh

Nếu chứ thứ 6 là bằng th́ không thể gọi là " thất niêm "mà là "thất luật " Anh à

Vài hàng trao đổi cùng Anh

Mong sẽ được họa thơ với Anh nhiều hơn

Chúc Anh vui khỏe và nhiều thi hứng

Mến
CM4Q


Tks 4Q nhé.

Xin phép cho Moon được chữa lại đôi câu, hề hề.



Dốc Xuân

Bốn mươi chửa tới đă coi già
"Thuế nộp" khất lần cứ lủi xa
Rượu nốc vài chai, say...ứ...phải
Bia chơi cả trận, tỉnh...dưng...mà...
Cho nên vợ ghép...đồ cơm đổ
Bởi thế con gièm...nước mắm pha
Sức trẻ giờ đây...ơ biến sạch
Thôi chờ thượng tủ ngắm b́nh hoa

MR 28.11.2010

phale 29-11-10 12:15 PM

Tuấn Phong được một bạn thơ là một cô giáo hiện ở Xă Thanh Giang, huyện Thanh Chương - Nghệ An gửi bài thơ Đường luật mời họa, Tuấn Phong thấy bài thơ này vui vui, dí dỏm nên đă họa và muốn đưa lên đây để mời các bạn tham gia cùng họa cho vui.

Bài xướng : Sức xuân

Bà dỡn : sao ông chẳng chịu già
Trai xuân ối kẻ vẫn thua xa
Nhiều hôm chẳng muốn...nhưng đành phải...
Lắm bữa không ưng ... ấy thế mà...
Thế sự thăng trầm thêm gắn bó
Duyên t́nh sóng gió chẳng phôi pha
Bảy mươi lăm tuổi c̣n xuân chán
Đang muốn trêu đời, ghẹo nguyệt hoa !

Thúy Nga
Thanh Giang- Thanh Chương - Nghệ An


BÀI HỌA


Vẫn đượm hương đời

Chuyện "ấy" xưa nay muốn... đến già
Không c̣n muốn... nữa : chắc..."đi xa"
Lai rai suốt tháng: như... như ... thế...
Túc tắc quanh năm : vẫn...vẫn... mà ...
Tṛn nghĩa chẳng lo lời chọc ghẹo
Vẹn t́nh không sợ tiếng gièm pha
Tinh thần sảng khoái, thêm trường thọ
Khỏe khoắn, yêu đời, thắm sắc hoa !

Tuấn Phong


Dốc Xuân

Bốn mươi chửa tới đă coi già
Gái đẹp ngoài đường thấy lủi xa
Rượu nốc vài chai, say...ứ...phải
Bia chơi cả trận, tỉnh...dưng...mà...
Cho nên vợ ghép...đồ cơm đổ
Bởi thế con gièm...nước mắm pha
Sức trẻ giờ đây...ơ biến sạch
Thôi chờ thượng tủ ngắm b́nh hoa

MR 28.11.2010

Vui vui với anh TP cuối tuần một chút. Mong anh không trách.


"Sức xuân..."

Ngó lại ...ừ hen cũng quá già
Chầu trời ngẫm lại...chắc ...hơi xa...
Thân tàn hăy mặc ...đừng lo chứ...
Sức cạn th́ thôi ...vẫn khoái mà...
Lúc muốn dù đêm ...h́...mấy bận
Khi thèm dẫu sáng ...hí...vài pha
Lưng c̣ng gối mỏi đâu hề hấn
Miễn thấy non bồng trải lụa hoa

QN
28/11/2010


He he he Dzui là chính ha

Theo chân Moon phá .Mong Anh TP và Chị TN hổng trách


Vẫn tráng kiện

Có thiệt là ai thấy sắp già?
Già này bọn trẻ với c̣n xa
Chờ phiên háo hức... y rằng lại...
Đến bận hiên ngang... cứ thế mà...
Tuổi tác dù cho không quản ngại
H́nh hài dẫu vậy vẫn xông pha
Gừng càng quá tháng càng cay nhỉ
Núi nọ dư trèo để hái hoa...

PL 29.11.10


p/s: PL cũng góp vui...

Tuấn Phong 30-11-10 10:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 26118)

Tks 4Q nhé.

Xin phép cho Moon được chữa lại đôi câu, hề hề.



Dốc Xuân

Bốn mươi chửa tới đă coi già
"Thuế nộp" khất lần cứ lủi xa
Rượu nốc vài chai, say...ứ...phải
Bia chơi cả trận, tỉnh...dưng...mà...
Cho nên vợ ghép...đồ cơm đổ
Bởi thế con gièm...nước mắm pha
Sức trẻ giờ đây...ơ biến sạch
Thôi chờ thượng tủ ngắm b́nh hoa

MR 28.11.2010


Gửi MR và CM4Q!
- Trước hết cho TP xin lỗi MR v́ nh́n chữ chưa rơ mà đă vội góp ư sai với MR (do mắt hơi kém v́ tuổi tác - MR thông cảm nha) . Cảm ơn CM4Q đă cho biết cái sai này của TP.
- Cảm ơn góp ư của CM4Q về "thất niêm". Đúng như CM4Q nói đấy: nếu trong một câu , chữ thanh trắc mà viết ra thanh bằng ( hoặc ngược lai) th́ là sai luật chứ không phải là sai niêm. Sai niêm là : câu trên đang theo luật trắc , câu dưới lại viết theo luật bằng ( hoặc ngược lại) .
- Cảm ơn MR đă chỉnh lại bài thơ để hay hơn.

Rất mong các bạn thường xuyên trao đổi và góp ư lẫn nhau để thơ Đường viết hay hơn, đúng niêm luật hơn.

Tuấn Phong 30-11-10 10:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 26136)
Tuấn Phong được một bạn thơ là một cô giáo hiện ở Xă Thanh Giang, huyện Thanh Chương - Nghệ An gửi bài thơ Đường luật mời họa, Tuấn Phong thấy bài thơ này vui vui, dí dỏm nên đă họa và muốn đưa lên đây để mời các bạn tham gia cùng họa cho vui.

Bài xướng : Sức xuân

Bà dỡn : sao ông chẳng chịu già
Trai xuân ối kẻ vẫn thua xa
Nhiều hôm chẳng muốn...nhưng đành phải...
Lắm bữa không ưng ... ấy thế mà...
Thế sự thăng trầm thêm gắn bó
Duyên t́nh sóng gió chẳng phôi pha
Bảy mươi lăm tuổi c̣n xuân chán
Đang muốn trêu đời, ghẹo nguyệt hoa !

Thúy Nga
Thanh Giang- Thanh Chương - Nghệ An


BÀI HỌA


Vẫn đượm hương đời

Chuyện "ấy" xưa nay muốn... đến già
Không c̣n muốn... nữa : chắc..."đi xa"
Lai rai suốt tháng: như... như ... thế...
Túc tắc quanh năm : vẫn...vẫn... mà ...
Tṛn nghĩa chẳng lo lời chọc ghẹo
Vẹn t́nh không sợ tiếng gièm pha
Tinh thần sảng khoái, thêm trường thọ
Khỏe khoắn, yêu đời, thắm sắc hoa !

Tuấn Phong


Dốc Xuân

Bốn mươi chửa tới đă coi già
Gái đẹp ngoài đường thấy lủi xa
Rượu nốc vài chai, say...ứ...phải
Bia chơi cả trận, tỉnh...dưng...mà...
Cho nên vợ ghép...đồ cơm đổ
Bởi thế con gièm...nước mắm pha
Sức trẻ giờ đây...ơ biến sạch
Thôi chờ thượng tủ ngắm b́nh hoa

MR 28.11.2010

Vui vui với anh TP cuối tuần một chút. Mong anh không trách.


"Sức xuân..."

Ngó lại ...ừ hen cũng quá già
Chầu trời ngẫm lại...chắc ...hơi xa...
Thân tàn hăy mặc ...đừng lo chứ...
Sức cạn th́ thôi ...vẫn khoái mà...
Lúc muốn dù đêm ...h́...mấy bận
Khi thèm dẫu sáng ...hí...vài pha
Lưng c̣ng gối mỏi đâu hề hấn
Miễn thấy non bồng trải lụa hoa

QN
28/11/2010


He he he Dzui là chính ha

Theo chân Moon phá .Mong Anh TP và Chị TN hổng trách


Vẫn tráng kiện

Có thiệt là ai thấy sắp già?
Già này bọn trẻ với c̣n xa
Chờ phiên háo hức... y rằng lại...
Đến bận hiên ngang... cứ thế mà...
Tuổi tác dù cho không quản ngại
H́nh hài dẫu vậy vẫn xông pha
Gừng càng quá tháng càng cay nhỉ
Núi nọ dư trèo để hái hoa...

PL 29.11.10


p/s: PL cũng góp vui...


Cảm ơn các bạn MR, CM4Q, Phale đă tham gia vui họa;

TP xin phúc họa thêm một bài cho vui với các Bạn:

HƯƠNG T̀NH

Chồng - vợ khỏe, tươi tránh sự già
Chiều nhau vui vẻ, khó dời xa
Đôi khi : "Nữa, nữa" th́ ... thôi thế!
Lắm lúc: "Thôi, thôi!" lại ... nữa mà !
C̣n máu, cũng liều... ba - bốn... nháy !
Hết hơi , đâu dám... một - hai... pha !
Tuổi cao hạnh phúc, xuân c̣n măi
Vẫn đượm hương t́nh, vẫn thích hoa !

TP, 30 - 11- - 2010


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:54 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.