Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Vỡ mộng (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=850)

langthangkhach 11-07-10 05:09 PM

Vỡ mộng
 
Trần gian thế sự rối nùi cờ
Bốn phía rền vang dạ ngẫn ngơ
Khói ảo mù bay vùi ngõ chữ
Trăng suông lạc nhịp lấp đường thơ
Tìm Tần lão đão lời nanh nọc
Lánh Tống liêu xiêu đuốc lặng tờ
Ngán nỗi chân tình phun nhả ngọc
Niềm riêng cảnh loạn nát trời mơ

MoonRiver 15-07-10 05:11 PM

Vỡ mộng
Trần gian thế sự rối nùi cờ
Bốn phía rền vang dạ ngẫn ngơ
Khói ảo mù bay vùi ngõ chữ
Trăng suông lạc nhịp lấp đường thơ
Tìm Tần lão đão lời nanh nọc
Lánh Tống liêu xiêu đuốc lặng tờ
Ngán nỗi chân tình phun nhả ngọc
Niềm riêng cảnh loạn nát trời mơ

LTK


XÂY MỘNG
Trăng treo ngọn chuối động rô cờ
Xé thủng sương mù rọi nẻo ngơ
Gió lộng qua buông cùng nét chữ
Sao ngời đến tỏa với vần thơ
Trời Nam réo rắt câu vài tệp
Đất Bắc du dương ý mấy tờ
Âu, Mỹ đua chen cùng giọng ngọc
Khu vườn hội ngộ cảnh như mơ

MR 15/07/2010

Hề hề, LTK "Vỡ mộng" thì Moon mạn phép xây lại nha.

langthangkhach 16-07-10 01:13 AM

Vỡ mộng

Trần gian thế sự rối nùi cờ
Bốn phía rền vang dạ ngẫn ngơ
Khói ảo mù bay vùi ngõ chữ
Trăng suông lạc nhịp lấp đường thơ
Tìm Tần lão đão lời nanh nọc
Lánh Tống liêu xiêu đuốc lặng tờ
Ngán nỗi chân tình phun nhả ngọc
Niềm riêng cảnh loạn nát trời mơ

LTK


XÂY MỘNG

Trăng treo ngọn chuối động rô cờ
Xé thủng sương mù rọi nẻo ngơ
Gió lộng qua buông cùng nét chữ
Sao ngời đến tỏa với vần thơ
Trời Nam réo rắt câu vài tệp
Đất Bắc du dương ý mấy tờ
Âu, Mỹ đua chen cùng giọng ngọc
Khu vườn hội ngộ cảnh như mơ

MR 15/07/2010

Hề hề, LTK "Vỡ mộng" thì Moon mạn phép xây lại nha.

Dệt Mộng

Cổ mộ sông trăng gió lộng cờ
Riêng thương sóng cuộn dạ ngu ngơ
Tre nghiêng rễ bám đan hình chữ
Nước lặng dòng trôi dệt bóng thơ
Thượng giới nguyên tranh tô vạn nét
Bồng lai nữa ảnh vẽ trăm tờ
Song hành họa vận duyên vui nhịp
Hội ngộ tâm giao đối ngẫu mơ

Hihi, Moon "xây mộng" thì để LT tưởng voi "dệt mộng" nha.

Hansy 13-05-12 01:21 PM

Vỡ mộng

Trần gian thế sự rối nùi cờ
Bốn phía rền vang dạ ngẫn ngơ
Khói ảo mù bay vùi ngõ chữ
Trăng suông lạc nhịp lấp đường thơ
Tìm Tần lão đão lời nanh nọc
Lánh Tống liêu xiêu đuốc lặng tờ
Ngán nỗi chân tình phun nhả ngọc
Niềm riêng cảnh loạn nát trời mơ

langthangkhach



NGẪM ĐỜI

Thua được thấp cao tựa cuộc cờ
Nhiều khi rối trí khiến lòng ngơ
Gặp may trạng lợn leo cao ghế
Vận rủi anh hùng đứt mạch thơ
Đâu phải học nhiều nên quan tước
Ví chưng thế lớn át i tờ
Người thông bị dốt đè hoài đó
Ngẫm mãi công bằng chỉ có mơ

HANSY


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:00 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.