Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bình thiên, Luận địa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=137)
-   -   Cùng suy ngẫm... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3679)

CM4Q 28-11-11 10:59 PM

Cùng suy ngẫm...
 
Một Video Clip làm rung động hàng triệu triệu người trên thế giới

Riêng tôi đã chết lặng khi xem video clip này

Còn bạn ...???

http://www.youtube.com/watch?v=k_e07..._embedded#t=0s

Cá chuồn 28-11-11 11:20 PM

Clip này tuy rất hay nhưng Cá lại kg thích chút nào, nhìn cảnh tụi nhỏ xúm lại "giành" nhau thức ăn rất phản cảm. Đói cho sạch, rách cho thơm. Chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi nha.

CM4Q 28-11-11 11:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 60030)
Clip này tuy rất hay nhưng Cá lại kg thích chút nào, nhìn cảnh tụi nhỏ xúm lại "giành" nhau thức ăn rất phản cảm. Đói cho sạch, rách cho thơm. Chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi nha.

Riêng 4 thì chỉ thấy thương thôi không phản cảm chút nào

Có lẽ ta chưa bị đói nên không thể hiểu hay không chấp nhận hình ảnh đó chăng ???

Trong video clip đó cho ta thấy được sự đối lập giữa người no đủ và người thiếu thốn .Thử nghĩ coi ... lũ trẻ nhếch nhác đó cả ngày chỉ trông chờ vào nguồn thức ăn thừa , trong video clip đó ta có thể hình dung ra đó là những đứa trẻ bụi đời ... thì làm sao hiểu câu " Đói cho sạch , rách cho thơm " ??? Ai dạy cho chúng biết điều đó ???

Hãy nhìn cảnh gia đình người đàn ông đó , dù nghèo và dù cũng với những đồ ăn thừa ấy nhưng họ vẫn có 1 mái ấm .Bữa tối được vẫn được bày ra trong dĩa sạch sẽ và trứơc khi dùng bữa họ cũng đọc kinh "Lạy Cha " đế cảm ơn Chúa . Như vậy vẫn đúng với câu " Đói cho sạch , rách cho thơm "




Cá chuồn 29-11-11 12:37 AM

Cá thích ở điểm nó nói lên được cái sự đối lập giữa giàu-nghèo, no-đói, điều Cá không thích là những đứa trẻ tranh nhau khua khoắng thức ăn 1 cách không hề đẹp chút nào. Ừ thì tôi đói, ừ thì tôi nghèo ..... nhưng để tranh giành miếng ăn với những người cùng hoàn cảnh như tôi hoặc có thể tồi tệ hơn tôi như vậy liệu có nên chấp nhận kg? Chúng ta có thể cảm thông nhưng không thể vì thế mà chúng ta chấp nhận cái chưa đẹp. Và câu tục ngữ mà Cá nêu ra là để nói cái ý đó.

CM4Q 29-11-11 12:52 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 60033)
Cá thích ở điểm nó nói lên được cái sự đối lập giữa giàu-nghèo, no-đói, điều Cá không thích là những đứa trẻ tranh nhau khua khoắng thức ăn 1 cách không hề đẹp chút nào. Ừ thì tôi đói, ừ thì tôi nghèo ..... nhưng để tranh giành miếng ăn với những người cùng hoàn cảnh như tôi hoặc có thể tồi tệ hơn tôi như vậy liệu có nên chấp nhận kg? Chúng ta có thể cảm thông nhưng không thể vì thế mà chúng ta chấp nhận cái chưa đẹp. Và câu tục ngữ mà Cá nêu ra là để nói cái ý đó.


Ai sẽ dạy cho những đứa trẻ "bụi đời " ấy hả Anh Cá ???

Nếu những đứa trẻ ấy được nuôi nấng dạy dỗ dù là trong cô nhi viện hay ít nhất cũng có người chỉ bảo thì chắc chắn ko phải thế

Hình ảnh đó đáng cho những người như chúng ta suy ngẫm

Vẫn biết ngoài cái đói còn có cái đẹp .Nhưng không phải nói là " không chấp nhận " mà được đâu .Cứ đặt mình vào cảnh đó đi ...xem lúc đó cần no hay cần đẹp

Trong hoàn cảnh đó không đánh nhau bể đầu là may lắm rồi . Thấy cảnh ngấu nghiến vì đói , 1 chút " mãn nguyện " vì có cái để ăn trong nét mặt và ánh mắt của những đứa trẻ ấy mà đau ...

lehuuhau 29-11-11 02:43 AM

Một video hay,sâu lắng!Trong khi còn rất nhiều người nghèo đói,thậm chí mỗi ngày có 25.000 người chết đoí,thì một số kẻ giàu có lại hoang phí!
Trong khi chúng ta đang vất vả làm cho xã hội tốt đẹp hơn,thì có một số kẻ chuyên đi gây rối,bôi nhọ danh dự người khác và làm cho những tấm lòng thiện nguyện bị hiểu sai đi!
Biết bao giờ ranh giới đói nghèo-giàu có mới được san bằng?Biết bao giờ mọi người đều được cơm no áo ấm!
Những con người đầy tấm lòng nhân hậu,làm sao để xã hội tốt đẹp hơn?

CM4Q 29-11-11 04:23 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehuuhau (Gửi 60053)
Một video hay,sâu lắng!Trong khi còn rất nhiều người nghèo đói,thậm chí mỗi ngày có 25.000 người chết đoí,thì một số kẻ giàu có lại hoang phí!
Trong khi chúng ta đang vất vả làm cho xã hội tốt đẹp hơn,thì có một số kẻ chuyên đi gây rối,bôi nhọ danh dự người khác và làm cho những tấm lòng thiện nguyện bị hiểu sai đi!
Biết bao giờ ranh giới đói nghèo-giàu có mới được san bằng?Biết bao giờ mọi người đều được cơm no áo ấm!
Những con người đầy tấm lòng nhân hậu,làm sao để xã hội tốt đẹp hơn?

Nhưng không ít những kẻ mượn áo tốt đẹp để che dấu những việc làm trục lợi .Thế mới là xà hội loài người

Ai tốt ai xấu đâu thể bằng lời tất cả phản ảnh qua việc làm của mỗi người

Là người thì...sống sao cho đáng sống và không thẹn với mình là OKIE

phale 29-11-11 07:53 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehuuhau (Gửi 60053)
Một video hay,sâu lắng!Trong khi còn rất nhiều người nghèo đói,thậm chí mỗi ngày có 25.000 người chết đoí,thì một số kẻ giàu có lại hoang phí!
Trong khi chúng ta đang vất vả làm cho xã hội tốt đẹp hơn,thì có một số kẻ chuyên đi gây rối,bôi nhọ danh dự người khác và làm cho những tấm lòng thiện nguyện bị hiểu sai đi!
Biết bao giờ ranh giới đói nghèo-giàu có mới được san bằng?Biết bao giờ mọi người đều được cơm
no áo ấm!
Những con người đầy tấm lòng nhân hậu,làm sao để xã hội tốt đẹp hơn?

LHH, khi làm thiện nguyện bằng tiền của bá tánh, nếu chúng ta không minh bạch thì cũng không trách được thiên hạ nghi ngờ. Có rất nhiều trường hợp lấy danh nghĩa thiện nguyện để trục lợi cá nhân mà báo chí vẫn đưa tin. Đời thật đã thế thì mạng ảo càng rối ren. Chúng ta, nếu có tấm lòng thiện nguyện thật sự, thì cũng nên hiểu cách làm sao cho những người đã chuyển tiền cho chúng ta biết rõ tiền của họ đã được chi dùng đúng chỗ... Có vậy mới không vô tình khiến người khác hiểu lầm...

hahaha 29-11-11 08:23 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 60033)
Cá thích ở điểm nó nói lên được cái sự đối lập giữa giàu-nghèo, no-đói, điều Cá không thích là những đứa trẻ tranh nhau khua khoắng thức ăn 1 cách không hề đẹp chút nào. Ừ thì tôi đói, ừ thì tôi nghèo ..... nhưng để tranh giành miếng ăn với những người cùng hoàn cảnh như tôi hoặc có thể tồi tệ hơn tôi như vậy liệu có nên chấp nhận kg? Chúng ta có thể cảm thông nhưng không thể vì thế mà chúng ta chấp nhận cái chưa đẹp. Và câu tục ngữ mà Cá nêu ra là để nói cái ý đó.

Tuy là clip dàn dựng thôi nhưng 3h thấy nó cũng hợp lý đấy chứ anh Cá, bọn trẻ vẫn còn vui vẻ với nhau, thế cũng còn tốt chán, chúng làm sao biết đến xếp hàng và tổ chức được?
Ta không thích nhưng nó vẫn cứ diễn ra, cả đám người xúm vào cướp bao tiền bị rách, xe tải thực phẩm bị đổ thì thay vì phụ vào cứu giúp thì người đi đường bu vào hôi của như một bày kên kên, người bị tai nạn thì lập tức LInh cẩu xông đến móc fone, bóp.....

hahaha 29-11-11 08:35 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehuuhau (Gửi 60053)
Một video hay,sâu lắng!Trong khi còn rất nhiều người nghèo đói,thậm chí mỗi ngày có 25.000 người chết đoí,thì một số kẻ giàu có lại hoang phí!
Trong khi chúng ta đang vất vả làm cho xã hội tốt đẹp hơn,thì có một số kẻ chuyên đi gây rối,bôi nhọ danh dự người khác và làm cho những tấm lòng thiện nguyện bị hiểu sai đi!
Biết bao giờ ranh giới đói nghèo-giàu có mới được san bằng?Biết bao giờ mọi người đều được cơm no áo ấm!
Những con người đầy tấm lòng nhân hậu,làm sao để xã hội tốt đẹp hơn?

Cái này ở một số 4r gọi là "tổ lái" đây! nhưng cũng mạn đàm với LHH cho vui trên tinh thần xây dựng.

Bạn làm thiện nguyện, có thể dù ít dù nhiều, xoa dịu nỗi đau ở đâu đó, điều đó rất tốt và cần nhân rộng, nhưng! đừng cố nhận lấy trách nhiệm "đang vất vả làm cho xã hội tốt đẹp hơn" nghe như kể công và có vẻ vĩ cuồng lắm.
Còn việc linh tinh khác thì bạn không cần quan tâm nếu mình đủ tầm, cứ mặc kệ, việc mình không thẹn với lòng thì cứ làm, cái gì chưa trọn vẹn thì sửa cho tròn, chúc bạn thành công!
à quên, Làm từ thiện cũng có thể được xem là một sở thích, bạn cho và đã nhận, đơn thuần là một kiểu đánh đổi, ở NV đôi lúc cũng có tổ chức vài vụ "đánh đổi" xôm tựu, nhưng không ai xem trọng vấn đề đó, nhiều lúc có nhắc lại thì cũng trên tinh thần là một kỷ niệm offline thôi.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:10 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.