Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thu Phong 27 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=66)
-   -   Hẹn Thịnh Long (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=300)

Thu Phong 11-05-10 11:48 AM

Hẹn Thịnh Long
 
.

Hẹn Thịnh Long

Hẹn lần, hẹn lữa hẹn nay mai
Bãi biển Thịnh Long vẫn đợi dài
Con sóng mong hoài đôi mắt biếc
Cánh buồm ngóng mãi đám mây phai
Đôi hàng cúc trắng chờ bung nụ
Mấy rặng cau vua đón mở đài
Bạn gọi - ơi nàng thơ nướng mực
Tôi hâm rượu nóng để lai rai

11/05/2010
Thu Phong

Nguyên Thoại 11-05-10 01:31 PM



Bài họa 1
(Thử quảng cáo 1 phát)


Thịnh Long biển gọi

Hải Hậu đây rồi một sớm mai
Thịnh Long vẫy gọi suốt đêm dài
Hàng cây tít tắp chân trời mộng
Ngọn sóng bồng bềnh uẩn khúc phai
Thuần khiết trời xanh không trút bụi
Nguyên sơ vẻ đẹp chẳng cần đài
Bà con lũ lượt xa gần đến
Đặc sản thơm lừng rượu nuốt chai

11/05/2010
Nguyên Thoại

* "Lai rai" ác xoáy, đành vá từ ... hì

Thu Phong 11-05-10 10:21 PM

.
Hì... tìm ra được từ là may lắm rồi ...đâu có biết nó bị tử vận.

:nguong:

Tuấn Phong 13-05-10 09:02 AM

.

Bài họa 2

THỊNH LONG - BIỂN ĐẸP
(Họa bài HẸN THỊNH LONG)

Thịnh Long - biển đẹp đón ban mai
Bãi cát êm êm - trải trải dài
Gió sớm vờn mây trên biển biếc
Nắng chiều giỡn sóng dưới trời phai
Vườn khuya réo rắt lời ca vọng
Phố vắng du dương khúc nhạc đài
Tay nắm tay nhau vui dạo bước
Thế mà không họa nổi vần "rai"!

12 - 5 - 2010
Tuấn Phong

Thu Phong 14-05-10 12:17 AM

.
Bài họa 3

Nắng mới

Trong veo mắt ngọc buổi ban mai
Mấy chú còng vui bãi cát dài
Lối cỏ ươm sương sương ngậm hạt
Đường mây ủ bóng bóng dần phai
Mênh mang sóng gợn tươi bờ bến
Bát ngát hương đưa thắm nụ đài
Biển gọi trào dâng hồn nghệ sĩ
Hay mình lạc bước chốn thiên thai

12/05/2010
Sonata


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:04 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.