Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thu Phong 27 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=66)
-   -   Pha lê (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=445)

Thu Phong 21-05-10 11:12 PM

Pha lê
 
.

http://h.imagehost.org/0424/thuy_n_phale_copy.jpg


Pha lê

Hạt cát phơi mình sưởi nắng mai
Bao năm vẫn đợi biến hình hài
Dòng trong sục nước không còn bụi
Lửa đỏ trầm mình chẳng thấy vai
Tím nhạt mang vào nhờ đất hiếm
Hồng tươi mặc lấy cậy người tài
Giao hòa, đồng nhất muôn thành một
Tỏa sáng lung linh dưới nét mài….

21/05/2010
Thu Phong


Đây là công nghệ sản xuất phale :D
Phale được chế tạo chủ yếu từ cát trắng tinh khiết, rửa sạch, khử các loại tạp chất … sau đó trộn với một số hóa chất và nguyên tố tạo màu mà mình mong muốn có. Màu tím đẹp được tạo ra khi thêm nguyên tố đất hiếm neodymium, còn màu hồng của phale được tạo ra khi thêm Se- Cd nhưng bản thân màu này rất khó tính chỉ cần sai sót nhỏ của quy trình nhiệt là bị biến màu thành gam màu nâu xấu….nên phải cậy người tài :D
Phale có đặc tính tán xạ ánh sáng lớn do đó độ lung linh rực rỡ được tăng thêm rất nhiều sau khi mài nhiều cạnh …


VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 11:45 PM

Sắc tím mang vào nhờ đất hiếm
Mầu hồng mặc lấy cậy người tài

Thu Phong 21-05-10 11:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 5431)
Sắc tím mang vào nhờ đất hiếm
Mầu hồng mặc lấy cậy người tài

Chị biết hai câu này bị lỗi nhưng chịu.
Thầy cũng nói lỗi này lỗi nhẹ nên tránh chứ k phải là lỗi cấm kỵ bắt buộc phải sửa. Thôi kệ nó đấy đã.

A, nghĩ ra rồi.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:14 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.