Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ CK 32 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=127)
-   -   Ổ Kuu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=447)

LAO HAC 24-05-10 04:51 PM

VẼ TẶNG
Vẽ phác hình ai, tuyệt ngất trời
Thu hồn giữ lại cái xuân ơi
Mày ngà liễu rủ xôn xao gọi
Mắt ngọc nai ngơ dáo dác mời
Khiến gã mòn say ly rượu chuốc
Cho nàng lịm đắm miếng trầu xơi
Ô kìa! tớ lại quên đề ký
Tặng bạn về treo kẻo lỗi thời
CK 20/5/2010


Phải mình không ta?

Có phải mình không lạ quá trời
Sao tài giỏi thế hở Moon ơi
Vừa tô đã hóa màu khêu gợi
Chớm vẽ mà nên dáng rủ mời
Sắc ảo ngỡ ngàng ong bướm ghé
Rượu vờ hẫng hụt bạn bè xơi
Người thương, nét cọ đưa ngầm ý
Đâu biết là ai tuổi quá thời...

PL 24.5.10


VẼ

Kìa ai bẽn lẽn hỏi ông trời
Ứ chịu là mình hả bạn ơi
Nguyệt đấy lu mờ khi ảnh gợi
Hoa kia rã rượi lúc hình mời
Lời tô thực chất bề ngon nặn
Ý vẽ chân tình khúc dễ xơi
Quyết định ngày mai làm họa sĩ
Nghề đem giữ lại nét xuân thời

CK 24/05/2010

Thưởng thức

Bức họa kìa ai ngước hỏi trời
Em này điện nước đủ Ku ơi
Nhìn qua phía dưới làn da gợi
Ngó kỹ trên cao ánh mắt mời
Cỗ dọn xoài xanh thơm đợi chén
Mâm bày bưởi chín ngát chờ xơi
Ta ngầm ước muốn kia là thực
Nếu biết ngày xưa có một thời...

LH


@ Dạ bác CKO và Cô Dáo vẽ,em ngồi ngoài thưởng thức ạ...
Úi giời ơi LH...
Hông dám đâu...

Rõ đẹp như tiên ở xứ trời
Sao còn chẳng biết Lão gì ơi
Dễ đem tiếng bướm nhằm thu nạp
Há lấy lời ong để gọi mời
Người giữa ban ngày chưa tỏ quyết
Kẻ trong giấc điệp lại chờ xơi
Roi dài lơ lửng trên đầu đấy
Cổ giận thì tiêu hết cả thời

PL 24.5.10
Dám à..

Mình đây khổ cực phải lên trời
Muốn ở bên nàng Nguyệt ấy ơi
Nếu biết rằng mơ tim vẫn gọi
Dù cho chẳng thực dạ luôn mời
Ngàn năm xuống biển vì ham chén
Vạn tháng lên rừng bởi muốn xơi
Quyết trí đồng tâm hà khắc được
Hằng Nga Chú Cuội kết duyên thời


LH 24/5


@ Có cí chưn dài của bác Kuu mờ 2 Cô Chò cùng hứng...lọ

COCKOO 31-05-10 11:15 AM

YÊN TỬ
Chênh vênh mỏm núi cái chùa đồng
Tấp nập leo trèo nghĩ oải công
Tựa lũ quà văng chèn khóm gục
Như mưa rác xả quấn cành lồng
Hàng đây léo nhéo mời…ăn ạ?
Quán nọ lầm bầm gạ…ngủ không?
Chảy hội bây giờ thời gặt hái
Còn đâu diễm tuyệt chốn non bồng

CK 26/3/2010

COCKOO 31-05-10 11:17 AM

CHUYỂN MÙA

Bây giờ xứ lạnh tuyết còn không?
Chắc cũng đang tan bởi nắng hồng
Úa gốc thân dương chờ đợi hạ
Trơ cành ngọn táo giã từ đông
Bao mùa chật vật niềm vui rớt
Mấy tiết đa đoan nỗi khổ gồng
Gác nhỏ riêng mang sầu lẻ bóng
Buồn thương phận gái vẫn chưa chồng

CK 27/3/2010

phale 03-06-10 04:23 PM

CHUYỂN MÙA

Bây giờ xứ lạnh tuyết còn không?
Chắc cũng đang tan bởi nắng hồng
Úa gốc thân dương chờ đợi hạ
Trơ cành ngọn táo giã từ đông
Bao mùa chật vật niềm vui rớt
Mấy tiết đa đoan nỗi khổ gồng
Gác nhỏ riêng mang sầu lẻ bóng
Buồn thương phận gái vẫn chưa chồng

CK 27/3/2010

Nhớ nhung

Bạn ở phương nào nhớ bạn không?
Đường xưa phượng cũ lửa đang hồng
Nghe cơn gió thổi chen hờn áo
Nhớ nét môi cười sưởi ấm đông
Một thuở giao tình hoa bướm gọi
Ba thu biệt dáng tháng năm gồng
Ai treo kỷ niệm lên cành ấy
Để mỗi mùa sang nỗi nhớ chồng...

PL 3.6.10

COCKOO 09-06-10 09:42 AM

http://c.upanh.com/upload/7/907/CS0.12120941_1_1.jpg

Xế Già

Đạp nổ pằng păng tiếng xế giòn
Hai bầu ngực ưỡn ánh da son
Tung tăng chở chị vồng yên mỏi
Thỗn thện đèo em xẹp lốp mòn
Sắc khói bồng bềnh giăng bóng cụm
Mùi xăng phảng phất ám hơi hòn
Thân già chửa mỏi bao mùa chạy
Cứng khỏe như hùm máy vẫn ngon

CK 9/06/2010

LAO HAC 09-06-10 12:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 7452)

Xế Già

Đạp nổ pằng păng tiếng xế giòn
Hai bầu ngực ưỡn ánh da son
Tung tăng chở chị vồng yên mỏi
Thỗn thện đèo em xẹp lốp mòn
Sắc khói bồng bềnh giăng bóng cụm
Mùi xăng phảng phất ám hơi hòn
Thân già chửa mỏi bao mùa chạy
Cứng khỏe như hùm máy vẫn ngon

CK 9/06/2010

Xe Cổ

Đằng xa vọng lại tiếng vang giòn
Một chiếc bà già mới phết son
Những tưởng bu gi còn lửa bén
Nào hay phuộc nhún lại hơi mòn
Nghênh đầu đạp số va chổ củ
Ngửa cổ rồ ga vấp nơi hòn
Mỗi tối hiên ngang đường phố dạo
Em này máy nổ hẳn là ngon...

LH 9/6...

COCKOO 10-06-10 03:11 PM

Xế Già

Đạp nổ pằng păng tiếng xế giòn
Hai bầu ngực ưỡn ánh da son
Tung tăng chở chị vồng yên mỏi
Thỗn thện đèo em xẹp lốp mòn
Sắc khói bồng bềnh giăng bóng cụm
Mùi xăng phảng phất ám hơi hòn
Thân già chửa mỏi bao mùa chạy
Cứng khỏe như hùm máy vẫn ngon

CK 9/06/2010


Xe Cổ

Đằng xa vọng lại tiếng vang giòn
Một chiếc bà già mới phết son
Những tưởng bu gi còn lửa bén
Nào hay phuộc nhún lại hơi mòn
Nghênh đầu đạp số va chổ củ
Ngửa cổ rồ ga vấp nơi hòn
Mỗi tối hiên ngang đường phố dạo
Em này máy nổ hẳn là ngon...

LH 9/6...


HƠI CŨ

Dẫu chẳng công nông vẫn nổ giòn
A còng để cạnh kém màu son
Đèo leo cắm cúi hơi không mỏi
Suối lội băng băng sức chửa mòn
Gạt số vươn tay sờ bóp cụm
Rồ ga gếch cẳng nắn vê hòn
Đầu pô nhớt chảy mùi hơi khét
Lốp dẻo khung già rướn chạy ngon

CK 10/06/2010

COCKOO 11-06-10 10:18 AM

CHUYỂN MÙA

Bây giờ xứ lạnh tuyết còn không?
Chắc cũng đang tan bởi nắng hồng
Úa gốc thân dương chờ đợi hạ
Trơ cành ngọn táo giã từ đông
Bao mùa chật vật niềm vui rớt
Mấy tiết đa đoan nỗi khổ gồng
Gác nhỏ riêng mang sầu lẻ bóng
Buồn thương phận gái vẫn chưa chồng

CK 27/3/2010



Nhớ nhung

Bạn ở phương nào nhớ bạn không?
Đường xưa phượng cũ lửa đang hồng
Nghe cơn gió thổi chen hờn áo
Nhớ nét môi cười sưởi ấm đông
Một thuở giao tình hoa bướm gọi
Ba thu biệt dáng tháng năm gồng
Ai treo kỷ niệm lên cành ấy
Để mỗi mùa sang nỗi nhớ chồng...

PL 3.6.10
PHƯỢNG CHỜ

Mỗi lần phượng nở vẫn chờ trông
Thắp sáng trong tim ngọn lửa hồng
Tội kẻ quê nồm bao tiết hạ
Thương người xứ lạnh mấy mùa đông
Đường xưa gió đổ nghe lòng trỗi
Lối cũ mưa rơi thót dạ gồng
Lá rụng đầy sân, sầu quạnh quẽ
Góp lại vào thơ nỗi chất chồng

CK 11/06/2010

Nắng Xuân 24-06-10 08:43 AM

XÍ CHỖ LÀM QUEN


Nghe đồn quá bộ ghé nhà KU
Đã thấy vần giăng bủa tít mù
Cuối chợ Pha Lê, vừa lại trú
Bên đường Lão Hạc, mới về tu
Môn đồ Thị Điểm, hồn ưa tếu
Đệ tử Xuân Hương, tính khoái cù
Rặn kiếm đôi dòng cho có lộc
Đem vào bán dạo kiếm vài xu

Nắng Xuân


COCKOO 24-06-10 12:33 PM

XÍ CHỖ LÀM QUEN


Nghe đồn quá bộ ghé nhà KU
Đã thấy vần giăng bủa tít mù
Cuối chợ Pha Lê, vừa lại trú
Bên đường Lão Hạc, mới về tu
Môn đồ Thị Điểm, hồn ưa tếu
Đệ tử Xuân Hương, tính khoái cù
Rặn kiếm đôi dòng cho có lộc
Đem vào bán dạo kiếm vài xu

Nắng Xuân

Sửa mấy chữ lưng ong nghe COCKOO. Làm vội post liền nên chưa soi kỹ. Hihi

ĐÓN THÚC

Quét ngõ mời thầy tới ổ Ku
Lò than bắc nước quạt giăng mù
Đây trà Lữ Khách hôm rồi tặng
Đó rượu Huy Rồ bữa nọ tu
Học chữ Quý Đôn, trò sợ lảng
Mần thơ Bà Huyện, cháu ưa cù
Thôi giờ chén cạn hầu sư thúc
Quẳng gánh ưu phiền bán đổi xu

CK 24/06
Cảm ơn Thúc đã ghé cái ổ bé tẹo teo này. Hề hề


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:46 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.