Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Cảm Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Vọng nguyệt hoài viễn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=687)

CM4Q 22-06-10 05:02 PM

Vọng nguyệt hoài viễn
 
Cảm tác :
Vọng nguyệt hoài viễn



Tác giả: Trương Cửu Linh



Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cộng thử th́
T́nh nhân oán dao dạ
Cánh tịch khởi tương tư
Diệt chúc lân quang măn
Phi y giác lộ ti
Bất kham doanh thủ tặng
Hoàn tẩm mộng giai kỳ.

Dịch Nghĩa


Trăng sáng soi trên biển,
Soi chung cả chân trời
Người t́nh buồn (oán đêm) xa cách
Cả đêm thương nhớ nhau
T́nh yêu soi sáng dù tắt nến
Sương ướt áo nào hay
Làm sao vớt ánh sáng tặng nhau
Họa chăng gặp nhau trong giấc mơ.


Vọng tưởng đêm trăng


Ả Hằng đứng ngắm cả trùng khơi
Cung Quảng rọi lan tận cuối trời
Oán trách đêm buồn nơi diệu vợi
Nhớ thương bóng tủi chốn đơn côi
T́nh quên cần nến soi sáng đó
Áo bẵng phơi sương đẫm ướt rồi
Hốt ánh trăng vàng sao gởi tặng
Chỉ c̣n trong mộng gặp mà thôi

Mỹ Linh
(10/12/2006)


KHÚC NGUYỆT MƠ

Nguyệt thả tơ vàng trên bải vắng
Khung trời đă bước vào yên lặng
Đêm sầu hứng măi giọt buồn rơi
Biển nhớ ru hoài chân thạch chắn
Nến tắt soi t́nh vẫn luyến sao
Sương loang thấm áo nào hay đặng
Hồn mang ánh sáng tặng cho nhau
Giấc mộng chung kề xin chớ ngắn ....

QH
14122006

Nắng Xuân 22-06-10 06:21 PM

ĐÊM TRĂNG NHỚ BẠN

Giữa biển vầng trăng lấp lánh soi
Bâng khuâng dơi bạn phía chân trời
Lẻ đôi khúc nhớ lơ thơ chảy
Chiếc bóng ḍng sầu lững thững trôi
Nồng lửa yêu thương dù nến tắt
Ấm hương ước hẹn mặc sương rơi
Giá như vớt được ngàn tia bạc
Để thắp niềm tin cháy sáng ngời.


22/12/2006
Nắng Xuân

VỀ MIỀN TRUNG 27-06-10 02:28 AM

Cảm tác :
Vọng nguyệt hoài viễn



Tác giả: Trương Cửu Linh



Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cộng thử th́
T́nh nhân oán dao dạ
Cánh tịch khởi tương tư
Diệt chúc lân quang măn
Phi y giác lộ ti
Bất kham doanh thủ tặng
Hoàn tẩm mộng giai kỳ.

Dịch Nghĩa


Trăng sáng soi trên biển,
Soi chung cả chân trời
Người t́nh buồn (oán đêm) xa cách
Cả đêm thương nhớ nhau
T́nh yêu soi sáng dù tắt nến
Sương ướt áo nào hay
Làm sao vớt ánh sáng tặng nhau
Họa chăng gặp nhau trong giấc mơ.


[COLOR="Blue"]Vọng tưởng đêm trăng


Ả Hằng đứng ngắm cả trùng khơi
Cung Quảng rọi lan tận cuối trời
Oán trách đêm buồn nơi diệu vợi
Nhớ thương bóng tủi chốn đơn côi
T́nh quên cần nến soi sáng đó
Áo bẵng phơi sương đẫm ướt rồi
Hốt ánh trăng vàng sao gởi tặng
Chỉ c̣n trong mộng gặp mà thôi

Mỹ Linh

KHÚC NGUYỆT MƠ

Nguyệt thả tơ vàng trên bải vắng
Khung trời đă bước vào yên lặng
Đêm sầu hứng măi giọt buồn rơi
Biển nhớ ru hoài chân thạch chắn
Nến tắt soi t́nh vẫn luyến sao
Sương loang thấm áo nào hay đặng
Hồn mang ánh sáng tặng cho nhau
Giấc mộng chung kề xin chớ ngắn ....

QH
14122006

ẢO VỌNG ĐÊM TRĂNG

Sóng vỗ lung linh những sắc vàng
Trăng tṛn chiếu rọi níu bờ sang
Chân trời quặn xót niềm dang dở
Góc bể gồng đau sự lỡ làng
Lửa tắt nào phai t́nh huyết nhục
Sương dầm há ướt mộng tào khang
Ô ḱa bạc trắng cầu xây nhịp
Dỗ giấc nam kha đến gặp nàng.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:32 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.