Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Minh Đức 48 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=174)
-   -   Chơi Vơi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6343)

Minh Đức 23-09-14 07:56 PM

Chơi Vơi
 
CHƠI VƠI

Khuya rồi gác trọ nỗi buồn thêm
Lạnh lẽo màn sương phủ ướt thềm
Cửa hững hờ bên luồn ánh nguyệt
Sao phù phiếm cảnh nhuộm màu đêm
Sầu đong lẫn rượu từng ly đắng
Tủi giấu vào tim những giọt mềm
Lỗi nhịp đời trôi về cuối nẻo
Xuân tàn vỡ mộng giấc nào êm

Minh Đức
23-4-2014
---------

nguyenxuan 24-09-14 02:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Minh Đức (Gửi 99512)
CHƠI VƠI

Khuya rồi gác trọ nỗi buồn thêm
Lạnh lẽo màn sương phủ ướt thềm
Cửa hững hờ bên luồn ánh nguyệt
Sao phù phiếm cảnh nhuộm màu đêm
Sầu đong lẫn rượu từng ly đắng
Tủi giấu vào tim những giọt mềm
Lỗi nhịp đời trôi về cuối nẻo
Xuân tàn vỡ mộng giấc nào êm

Minh Đức
23-4-2014
---------

LỰA CHỌN

Lối nhỏ sương dầm quạnh quẽ thêm
Đàn buông nhạt nhẽo gió ngưng thềm
Đôi hàng liễu đợi âm thầm lá
Một bóng trăng luồn ủ rũ đêm
Chuốt chữ đề thơ hoài chẳng ngọt
Rèn tay lẩy nhịp cũng chưa mềm
Đông về hối hả buồn dâng mãi
Vội vã giăng mùng trải giấc êm!

Nguyên Xuân
26/6/2014

CM4Q 16-08-20 03:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Minh Đức (Gửi 99512)
CHƠI VƠI

Khuya rồi gác trọ nỗi buồn thêm
Lạnh lẽo màn sương phủ ướt thềm
Cửa hững hờ bên luồn ánh nguyệt
Sao phù phiếm cảnh nhuộm màu đêm
Sầu đong lẫn rượu từng ly đắng
Tủi giấu vào tim những giọt mềm
Lỗi nhịp đời trôi về cuối nẻo
Xuân tàn vỡ mộng giấc nào êm

Minh Đức
23-4-2014
---------

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 99522)
LỰA CHỌN

Lối nhỏ sương dầm quạnh quẽ thêm
Đàn buông nhạt nhẽo gió ngưng thềm
Đôi hàng liễu đợi âm thầm lá
Một bóng trăng luồn ủ rũ đêm
Chuốt chữ đề thơ hoài chẳng ngọt
Rèn tay lẩy nhịp cũng chưa mềm
Đông về hối hả buồn dâng mãi
Vội vã giăng mùng trải giấc êm!

Nguyên Xuân
26/6/2014





TỈNH THỨC TÂM HỒN

Trở giấc bao lần rã rượi thêm
Hồn nghe vụn vỡ lả bên thềm
Vườn thơ đã khép âu sầu nguyệt
Cõi mộng thôi chờ khắc khoải đêm
Nẻo vắng mưa về khơi chuyện cũ
Đường khuya gió thổi chạnh tim mề̀m
Chong đèn một bóng tìm con chữ
Giữ lại riêng mình lối cỏ êm

QN
15.08.2020


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:59 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.