Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thu Phong 27 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=66)
-   -   Hoa ngọc lan (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=643)

Thu Phong 15-06-10 12:36 PM

Hoa ngọc lan
 
.
http://suckhoe365.net/wp-content/upl...a_ngoc_lan.jpg

Hoa ngọc lan

Những búp ngọc lan sắc trắng mờ
Nương cành đón gió mộng vu vơ
Dịu dàng hé cánh rung rinh mở
Ý nhị bung tim náo nức chờ
Ngậm nắng bao ngày lưu dấu nhớ
Gom sương mấy thưở gọi vần mơ
Người qua lưu luyến đi không nỡ
Hương quyện không trung dạ thẫn thờ

15/06/2010
Thu Phong


.

Thu Phong 16-06-10 11:21 AM

[COLOR="SeaGreen"].


@: Cám ơn CM4Q đã qua vu vơ với chị.
Chị viết thơ chậm lắm nên lâu lâu mới họa lại được nha.

:cutesmile:

Thu Phong 17-06-10 10:25 AM

.
Ngọc lan

Nồng say tấc dạ mãi tôn thờ
Thoang thoảng thôi mà quấn vạn mơ
Những chiếc mầm non hồng ước vọng
Từng đôi cánh mỏng trắng mong chờ
Hiền hòa ánh tuyết ngời đêm mộng
Kin đáo thân ngà rạng ý thơ
Thương nhớ ai đem vùi dáng ngọc
Nghìn xa mà vẫn chẳng phai mờ

17/06/2010
Thu Phong


.@ Hì...nó vẫn bị lạc mất từ vơ, viết bị ép vần thì hơi ghét, kệ nhé. Vui là chính.
Hà Nội vừa hết mùa hoa ngọc lan mất rồi... Bây giờ vào mùa hoa sen. Sen Tây Hồ ...ôi , nhớ tuổi thơ...

.

Thu Phong 18-06-10 10:19 PM

Gửi trao

Chẳng ngóng bình minh để vẫy chào
Vươn cành trổ lá đón sương chao
Khi làn gió thoảng trưa nung nấu
Lúc buổi chiều tàn nắng xuyến xao
Lặng lẽ bung đài chờ bướm tới
Râm ran mượn gió đợi hương trào
Như bàn tay nuột khoe năm ngón
Ước gửi muôn lời mãi trọn trao

18/06/2010
Thu Phong


@ hì...sửa đc câu đó thì em đã thêm một bài. Kệ ...không sửa lại nữa đâu. Tính sau nha...hay là bắt đền em sửa lại câu 1 cho chị vậy

hihihi...

Thu Phong 19-06-10 12:21 AM

ok, để mai chị nghĩ tiếp.
Em đọc xong có thể xóa com này.
Chúc em luôn vui.

VỀ MIỀN TRUNG 06-04-11 12:25 AM

HOA NGỌC LAN

Những búp ngọc lan sắc trắng mờ
Nương cành đón gió mộng vu vơ
Dịu dàng hé cánh rung rinh mở
Ý nhị bung tim náo nức chờ
Ngậm nắng bao ngày lưu dấu nhớ
Gom sương mấy thưở gọi vần mơ
Người qua lưu luyến đi không nỡ
Hương quyện không trung dạ thẫn thờ

15/06/2010
Thu Phong



Nồng say tấc dạ mãi tôn thờ

Thoang thoảng thôi mà quấn vạn mơ
Những chiếc mầm non hồng ước vọng
Từng đôi cánh mỏng trắng mong chờ
Hiền hòa ánh tuyết ngời đêm mộng
Kin đáo thân ngà rạng ý thơ
Thương nhớ ai đem vùi dáng ngọc
Nghìn xa mà vẫn chẳng phai mờ

17/06/2010
Thu Phong



Gửi trao

Chẳng ngóng bình minh để vẫy chào
Vươn cành trổ lá đón sương chao
Khi làn gió thoảng mây rung động
Lúc buổi chiều tàn nắng xuyến xao
Lặng lẽ bung đài chờ bướm tới
Râm ran mượn gió đợi hương trào
Như bàn tay nuột khoe năm ngón
Ước gửi muôn lời mãi trọn trao

18/06/2010
Thu Phong


http://images.yume.vn/blog/200910/23...1256257892.jpg
NGỌC LAN

Sang mùa có bạn biếu nhành lan
Níu chút xuân phai dẫu muộn màng
Cánh lượn thanh tuyền ôm nhụy khép
Tơ lồng bạch ngọc rướn mình dang
Nhờ sương tạo mẫu khoe trần thế
Mượn gió lùa hương viếng địa đàng
Ký gởi nhưng không màng sống lụy
Giông vùi bão dập vẫn đài trang.

VMT 05/04/2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:30 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.