Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thầy BCDT (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Có bầu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=543)

VỀ MIỀN TRUNG 30-05-10 08:05 PM

Có bầu
 
Có Bầu


Đã lỡ ham vui để dính bầu
Như thuyền mắc cạn chốn bùn sâu
Ba năm gìn giữ khôn khôn dại
Một phút buông lơi khổ khổ sầu
Xóm dưới xù xì thêm nhức óc
Làng trên xỉa xói muốn điên đầu
Thị phi kệ tiếng đời cay đắng
Phúc lộc trời cho há cưỡng cầu.

Ứng hòa Dạ Phu

Lỡ rồi


Nếu biết ai ham để có bầu
Đường bằng chẳng thích, thích hào sâu
Nồng nàn mấy khắc thân đành khổ
Thắm thiết vài canh xác phải sầu
Quạt lửa than van càng hổ mặt
Nằm than kể lể chỉ đau đầu
Bụng làm dạ chịu sao nàng nỡ
Lấy thúng che voi chuyện khó cầu

bcdt

Thân gái ...lỡ....

Gái lỡ sa chân vác bụng bầu
Trời ơi ngại quá khúc nông sâu
Sang sông có bạn lòng vui sướng
Vượt biển riêng ta dạ tủi sầu
Ngoài ngõ chê bai thầm cúi mặt
Trong nhà khiển trách khẽ nghiêng đầu
Đành thôi gánh chịu nuôi mầm sống
Hạnh phúc là con thỏa nguyện cầu

QN
4/12/2007

LỠ RỒI

Con vừa dứt sữa lại mang bầu
Nỗi khổ hôm nào cứ lún sâu
Trước nếm sanh đau chưa hết sợ
Giờ ôm gánh nặng tiếp thêm sầu
Đêm ngày lận đận nhoài thân xác
Sáng tối lu bù rối tóc đầu
Bởi phút ham vui lòng gắng chịu
Chờ ơn thượng đế giải cơ cầu

CQ

Lỡ dại

Tình yêu vụn trộm lại trương bầu
Quất ngựa truy phong lặng thật sâu
Họ sở lầm tin lòng chuốc tủi
Tên khanh lỡ tưởng dạ mang sầu
Giông to chẳng ước , mưa tràn ngõ
Bão lớn không xin , nước ngập đầu
Phận gái mười hai trong đục chịu
Riêng mình gánh chịu chuyện qua cầu

Vancali dec.4.07

Vì Ai ???

Muốn nối đường tông phải để bầu
Nếu không lại bảo thứ trùng sâu
Là trai nội ngoại thêm vui sướng
Lỡ gái bà ông sẽ héo sầu
Nhiều kẻ trọng nam dồn giữa óc
Lắm người khinh nữ nén trong đầu
Đan tâm hủy hoại mầm đang sống
Phụ Mẫu qua sông vội phá cầu !

QH
05/12/2007

LAM GIĂNG 03-10-14 09:20 PM

Có Bầu


Đã lỡ ham vui để dính bầu
Như thuyền mắc cạn chốn bùn sâu
Ba năm gìn giữ khôn khôn dại
Một phút buông lơi khổ khổ sầu
Xóm dưới xù xì thêm nhức óc
Làng trên xỉa xói muốn điên đầu
Thị phi kệ tiếng đời cay đắng
Phúc lộc trời cho há cưỡng cầu.

Ứng hòa Dạ Phu


Bài họa:

HÁM TÂY

Trời tây khắc khoải vợ đang bầu
Đất lạ quê người nghĩ thẳm sâu
Bởi chốn phiêu bồng chân rã hận
Còn phương lãng tử gót thâm sầu
Khinh lời cụ bảo cùng nhau quyết
Vãi tiếng bà khuyên khổ bụi đầu
Hiểu được đồng ta tình mãi sáng
Buồn thân gắng chịu cảnh rơi cầu

03/10/2014
LG


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:06 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.