Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Ngẫu hứng linh tinh... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=100)

Sầu Thiên Thu 01-05-10 12:23 PM

Ngẫu hứng linh tinh...
 
Hứng đầu ngày

Ánh sáng vừa lên tỏa mọi đàng
Soi vào lối nhỏ hóa mênh mang
Tường rêu thức giấc sương c̣n ngậm
Vách gỗ đang mơ nắng đă tràn
Cảnh hối vần thơ , thơ trỗi dậy
Người tuôn khúc nhạc, nhạc ḥa vang
Đơn sơ ẩn chứa muôn vàn điệu
Nếu phớt lờ đi, cũng phũ phàng.

Yeu100C 01-05-10 12:58 PM

Sầu Thiên Thu;1108]Hứng đầu ngày

Ánh sáng vừa lên tỏa mọi đàng
Soi vào lối nhỏ hóa mênh mang
Tường rêu thức giấc sương c̣n ngậm
Vách gỗ đang mơ nắng đă tràn
Cảnh hối vần thơ , thơ trỗi dậy
Người tuôn khúc nhạc, nhạc ḥa vang
Đơn sơ ẩn chứa muôn vàn điệu
Nếu phớt lờ đi, cũng phũ phàng.

STT

Trách chàng STT


Sớm dậy chàng mơ cảnh điệu đàng
Thiếp từng trách cứ kẻ đa mang
Nhà nghèo trơ trụi thơ c̣n múa
Gỗ mục chông chênh chữ vẫn tràn
Mẹ cứ nh́n con con khóc quá
Ba c̣n tấu khúc khúc kêu vang
Sao đành dốc sức v́ thanh sắc
Để kệ người ta nói phũ phàng

( chàng chơi từ phũ phàng ác quá đấy nhá )

Sầu Thiên Thu 02-05-10 12:38 PM

Cám ơn anh Yeu100C đă vào họa, em đang đăng kư học lớp ĐL nên ko thể họa lại được...Mà cũng hết chữ mất rùi hihi!

Huyzozo 02-05-10 12:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sầu Thiên Thu (Gửi 1202)
Cám ơn anh Yeu100C đă vào họa, em đang đăng kư học lớp ĐL nên ko thể họa lại được...Mà cũng hết chữ mất rùi hihi!

Sầu vô làm bài 1 đi, chăm chỉ lên ku nha. Anh nghĩ nếu học chu đáo, ku sẽ tiến xa.

Sầu Thiên Thu 03-05-10 01:10 PM

Lời khuyên cho thằng bạn!

Nắng lên đùa vạt lá
Sương lặng lẽ tàn phai
Cây ước ao được chọn
Là ôm ấp cả hai

Cũng như mi mong muốn
Được trọn vẹn đôi đường
Vừa hiền ngoan, xinh đẹp
Nhưng ông trời đâu thương?

Cô này xinh đẹp quá
Nhưng đanh đá, chua ngoa
Cô kia th́ hiền dịu
Nhưng nhan sắc tà tà

Bỏ đẹp th́ cũng uổng
Bỏ hiền lại uổng hơn
Ta cho mi kế sách
Một qua đường, một thương

:snicker:

VỀ MIỀN TRUNG 03-05-10 04:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sầu Thiên Thu (Gửi 1108)
Hứng đầu ngày

Ánh sáng vừa lên tỏa mọi đàng
Soi vào lối nhỏ hóa mênh mang
Tường rêu thức giấc sương c̣n ngậm
Vách gỗ đang mơ nắng đă tràn
Cảnh hối vần thơ , thơ trỗi dậy
Người tuôn khúc nhạc, nhạc ḥa vang
Đơn sơ ẩn chứa muôn vàn điệu
Nếu phớt lờ đi, cũng phũ phàng.

STT

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 1111)
Trách chàng STT

Sớm dậy chàng mơ cảnh điệu đàng
Thiếp từng trách cứ kẻ đa mang
Nhà nghèo trơ trụi thơ c̣n múa
Gỗ mục chông chênh chữ vẫn tràn
Mẹ cứ nh́n con con khóc quá
Ba c̣n tấu khúc khúc kêu vang
Sao đành dốc sức v́ thanh sắc
Để kệ người ta nói phũ phàng

( chàng chơi từ phũ phàng ác quá đấy nhá )

T̀NH VẪN SẦU THIÊN THU

Tỉnh mộng vừa ra chốn địa đàng
Mà ḷng nhấp nhỏm lẫn hoang mang
Mừng khi gặp mặt thơ t́nh chảy
Tủi lúc chia tay giọt lệ tràn
Ước dịp giăng tơ, tơ biếng kết
Mơ ngày nổ pháo, pháo lười vang
Nhân duyên chẳng trọn đành hai lối
Chớ trách rằng anh đă phụ phàng .
VMT 03/05/2010


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:54 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.