Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Chênh chao... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1629)

muoitieu_hn102 21-10-10 06:45 AM

Chênh chao...
 

http://img87.imageshack.us/img87/9782/aw5o.jpg


Những lời thơ buồn
Rắc rải
Dọc theo những ngơ đời định mệnh
Những dấu chân say
Chống chếnh
Cuối chiều tàn… liêu xiêu hướng về đâu…

Bụi đỏ vương nếp áo bạc dăi dầu
Tà dương lợt lạt đổ xuôi ḍng nước sậm
Cánh chim giang hồ mơ về nơi xa lắm
Có bóng dáng nào đứng đợi kẻ lăng du…

Chiều tàn say
Lăng đăng mây mù
Tiếng ḥa âm của bạt ngàn sông núi
Rớt xuống thung sâu một tiếng buồn diệu vợi
Lời thơ ghép vần
Lạc khúc
Chênh chao…

phale 27-10-10 03:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 (Gửi 21918)

http://img87.imageshack.us/img87/9782/aw5o.jpg


Những lời thơ buồn
Rắc rải
Dọc theo những ngơ đời định mệnh
Những dấu chân say
Chống chếnh
Cuối chiều tàn… liêu xiêu hướng về đâu…

Bụi đỏ vương nếp áo bạc dăi dầu
Tà dương lợt lạt đổ xuôi ḍng nước sậm
Cánh chim giang hồ mơ về nơi xa lắm
Có bóng dáng nào đứng đợi kẻ lăng du…

Chiều tàn say
Lăng đăng mây mù
Tiếng ḥa âm của bạt ngàn sông núi
Rớt xuống thung sâu một tiếng buồn diệu vợi
Lời thơ ghép vần
Lạc khúc
Chênh chao…

Tiêu đề topic thật nhiều cảm xúc...

Chênh chao... về phía mi huyền
Nghe ra như gió đưa thuyền phiêu du...

Phải không anh MT?
Anh đi đâu mất tiêu vậy nhỉ?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:39 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.