Chum......bị vỡ
Sướng…
Vợ vỡ chum rồi hết cả lo Từ nay giã biệt cảnh đưa đò Bao lần rượu gạ mình không tới Mấy bận bia mời “hắn” chẳng cho Lúc mộng say sưa thì thụt khoắng Khi mơ ngật ngưỡng hối ha mò Zời thương cũng được thằng cu tí Nhịn mãi bây giờ thỏa sức NO NT 15.2.11 |
Sướng…
Vợ vỡ chum rồi hết cả lo Từ nay giã biệt cảnh đưa đò Bao lần rượu gạ mình không tới Mấy bận bia mời “hắn” chẳng cho Lúc mộng say sưa thì thụt khoắng Khi mơ ngật ngưỡng hối ha mò Zời thương cũng được thằng cu tí Nhịn mãi bây giờ thỏa sức NO NT 15.2.11 Khao đi... Ô mừng thấy bạn hết âu lo Đã sắp khòm lưng bởi lái đò Tiệc mở thôi nè Mun đợi đấy Hoa bày đi nhé tớ sang cho Say tràn bõ lúc ngo ngoe chọt Uống thỏa bù khi lén lút mò Ráng được thằng cu oai phải biết Phen này vợ thưởng sướng ha NO... :smells: PL 15.2.11 |
Sướng…
Vợ vỡ chum rồi hết cả lo Từ nay giã biệt cảnh đưa đò Bao lần rượu gạ mình không tới Mấy bận bia mời “hắn” chẳng cho Lúc mộng say sưa thì thụt khoắng Khi mơ ngật ngưỡng hối ha mò Zời thương cũng được thằng cu tí Nhịn mãi bây giờ thỏa sức NO NT 15.2.11 Khao đi... Ô mừng thấy bạn hết âu lo Đã sắp khòm lưng bởi lái đò Tiệc mở thôi nè Mun đợi đấy Hoa bày đi nhé tớ sang cho Say tràn bõ lúc ngo ngoe chọt Uống thỏa bù khi lén lút mò Ráng được thằng cu oai phải biết Phen này vợ thưởng sướng ha NO... :smells: PL 15.2.11 CỤ NÔ Đong ngày đếm tháng ắp âu lo Tất bật tính toan vẹn chuyến đò Háo hức trông mong giờ mụ nặn Âm thầm ngóng đợi khắc trời cho Tài thay những lúc âm u chọt Giỏi thế bao phen lãng đãng mò Giỗ tết rung đùi cao chỗ tọa Mai này có đứa gọi...CỤ lô :snicker::snicker::snicker::snicker: Zdọtt.............................. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:57 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.