Lão Thích Đùa
Lão Thích Đùa
Một cụ lưng còm, dáng khẳng khiu Râu dê, mũi quạ, mắt liu điu Lô nhô mấy cọng chân mày đểu Lập cập hai hàm răng giả điêu Bụng khó khăn sao, nhìn đã hiểu Tim mau mắn lạ, gặp liền yêu Đàn ông... chẳng thích, nên xin kiếu Gặp nữ ngoan hiền, lão chắt chiu ntd:luoi: |
Lão thích đùa chuyên gia chơi " vần độc "
Bài tự bạch của Lão đúng bao nhiêu % ???:nhaymat:Tài hèn sức mọn 4Q chỉ đọc - Thanks xong thì quay đi mà ngó lại vẫn .... thấy thèm... :luoi: ... phá Lão ghê nhưng mà nhìn cái vận 4Q potoanthan luôn ( Có thể tối 4Q dzìa thêm tí muối ...chắc cũng chế ra được heheheh ...giờ thì phải BAY rồi ) |
Quote:
Muội liều mạng hả? Khẳng khiu còn lại chỉ có cà khiu( cà khẳng cà khiu). Liu điu là một loài rắn nhỏ và từ điu này không thể ghép. Chỉ có điu ke là từ kỹ thuật dùng trong xây dựng cầu cống. Từ điêu, yêu thì ghép được không nói. Nhưng từ chiu thì cũng bó tay! Chỉ còn có gỗ Chiu liu. Không lẽ dùng gỗ chiu...? Ngoài ra các vần trắc cũng vẫn mang âm thông vận. Nội dung diễn đạt còn chưa nói đến. Nói chung là có những cái được và cũng có những cái không được. Bỏ đi cho khỏe muội ơi! |
Quote:
Huhuh...Muội đầu hàng vô điều kiện rồi Huynh .Cũng vì cái cữ "liu điu " đó :luoi: Mà hôm nay Off không tăng 2 tăng 3 hả Huynh ??? |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:42 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.