Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Trang thơ _ Nguyễn Hải Yến . (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3204)

Nguyễn Hải Yến 30-07-11 12:01 PM

Trang thơ _ Nguyễn Hải Yến .
 
NHỚ QUÊ
Đi đâu cũng nhớ quê mình

Cây đa bến nước mái đình quê hương
Nhớ ngày cắp sách đến trường
Nhớ chùm khế ngọt ta nhường cho nhau
Nhớ khi cắt cỏ chăn trâu
Trên đê ngày ấy một màu cỏ xanh
Chiều về mưa đến thật nhanh
Đội mưa chung một áo anh che đầu
Chúng mình hai ngõ kề nhau
Vườn trầu bên ấy hương cau bên nầy
Vui sao cái tuổi thơ ngây
Sáo diều vi vút cứ bay lên trời
Khoai lang đất thịt anh mời
Ngọt bùi đâu dễ mấy nơi sánh bằng
Dòng sông quê thật yên bình
Nước sông tắm mát thắm tình duyên quê
Biết bao công việc bộn bề
Long lanh mắt ấy hồn mê ráng chiều
Quê mình em nhớ em yêu
Quê hương hai chữ với nhiều nhớ mong
Em theo cánh gió liệng vòng
Anh cầm dây để hướng trông em về

Nguyễn Hải Yến .





Nguyễn Hải Yến 31-07-11 09:00 PM

Mạng ảo ....

Ồ thật lạ xa cả nghìn cây số

Bấm enter mà mình lại quen nhau
Nếu tính ra em là mối tình đầu
Vì trên mạng anh đâu quen ai khác
Lúc mới đầu chuyện đùa vui khoác lác
Cứ enter nhiều mãi cũng thành thân
Tình cảm nhân lên gấp cả ngàn lần
Và thật lạ yêu khi nào chẳng biết
Từ trò chuyện giờ trở thành yêu thiệt
Có lúc hỏi lòng yêu là bởi do đâu?
Rồi chát với nhau cả hai đứa gật đầu
Yêu là bởi vì yêu đâu cần hỏi
Tình cảm ngày càng nhân lên gấp bội
Rồi hẹn hò mong ước được gặp nhau
Giáp mặt nhau cùng hạnh phúc gật đầu
Mình yêu thật bắt đầu từ mạng ảo

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến 31-07-11 09:02 PM

XIN NẮNG QUÊ MẸ .

Trời Tây lạnh lắm Mẹ ơi !

Mây giăng tuyết phủ bời bời lòng thơ
Chốn quê mắt mẹ thẫn thờ
Ngày đêm ngóng trẻ bơ vơ xứ người

Nhớ xưa ánh mắt mẹ cười

Như tia nắng ấm rạng ngời tình thương
Giờ đây cách trở dặm trường ,
Mẹ, con hai phía vấn vương trong lòng

Dù cho xa cách hoài mong

Tình yêu mẹ đã sưởi hồng tim con
Thời gian mặc những hao mòn
Chờ trông mẹ vẫn sắt son tháng ngày

Sống nơi giá lạnh trời tây

Một người xa xứ…vẫn đầy tình quê
Ước mơ ngày bước chân về
Cố hương con mãi cận kề mẹ yêu!

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến 31-07-11 09:04 PM

NỖI ĐAU


Mẹ Hiền mắt thẳm dòng sông
Quặn lòng đau xót gọi mong con về
Phạm Xuân Khánh hãy lắng nghe
Hồn con chìm lặng bốn bề nơi đâu
Thân con trôi dạt sông sâu
Tìm con chẳng thấy nỗi sầu tím gan
Hằng đêm trăn trở lệ tràn
Đong đầy nước mắt uất trầm ngất đi
Linh hồn Xuân Khánh đâu thì
Linh thiêng con trở về đi Mẹ chờ
Thấu đêm mỏi mắt lòng mơ
Hồn con đâu đó bất ngờ về gia * .( về gia tiên )

Hải Yến .

Bài thơ chia sẻ với gia đình chị Hiền vụ tàu Dìn Ký bị chìm

Nguyễn Hải Yến 31-07-11 09:06 PM

Thúc Sinh và Hoạn Thư .

Chồng ta thuộc kẻ si tình
Nghiến răng cố chịu gia đình vẹo xiêu
Trời trêu kém sắc thua Kiều
Độc, thâm ...cũng chỉ quá yêu chồng mình .
Miệng cười hoa nụ lung linh
Mà gan ruột tím bởi tình xé ngang .
Ra tay độc ác phủ phàng
Hờn ghen dậy sóng... hỡi chàng Thúc Sinh!

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến 31-07-11 09:06 PM

LÒNG CON .


Vì đâu xa Mẹ lìa Cha
Vì đâu con phải rời xa ruộng đồng.
Phương xa lạc lõng muôn trùng
Bỏ con thơ dại xa chồng thân yêu


Bao năm trăn trở nhiều điều
Phận nghèo nên phải đánh liều một phen .
Mẹ già hai chữ kính yêu
Tha phương con vẫn có nhiều nhớ mong

Mẹ là nắng ấm mây hồng .
Cho con sưởi ấm trong lòng tình trao
Đời Mẹ biển rộng gian lao
Nuôi đàn con trải bao nhọc nhằn .

Con đi xa nước xa nhà
" Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương ."
Trong lòng có nỗi vấn vương ,
Quê hương hai chữ thân thương ngọt ngào .

Lòng con sầu tủi biết bao
Xứ người xa lắc khi nào về đây .
Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến 31-07-11 09:07 PM

HẢI YẾN TÔI ...!

Ngày dài rồi lại đêm thâu
Đi làm về lại ôm sầu lắm thay
Vài câu thơ thẩn giải bày
Viết năm ba chữ vui say với đời
Buồn vui chia sẽ tươi cười
Giao lưu bạn hữu xa xôi thành gần
Bạn thân chỉ bảo ân cần
Cùng nhau xướng họa những vần thơ vui
Câu thơ chưa trọn ý tui
Luật thì không nắm vần lùi xa xăm
Ghép vào nó cứ trắc nhầm
Cười chê Hải Yến kém vần thế kia
Yến ơi ! không biết đứng rìa
Vừa xem vừa học đừng lia thia mà


Hải Yến

Nguyễn Hải Yến 31-07-11 09:08 PM

NHỚ MẸ ...

Chiều chiều con đứng bờ sông

Trông về Quê Mẹ ,mà lòng nhớ thương

Mẹ ơi ! biết mấy dặm trường

Lòng con vẫn nhớ vấn vương quê nhà

Nhớ ngày con bước đi xa

Mẹ đưa con tận gốc đa đầu làng

Rưng rưng nước mắt hai hàng

Đẩm rơi giọt lệ ngập tràn Mẹ ơi ...

Mẹ nhìn như khóc như cười

Bởi vì hoàn cảnh ,nước người xứ xa

Bây giờ con ở Đảo mà

Nhớ thương Mẹ lắm , Mẹ già yêu ơi ...!



Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến 31-07-11 09:09 PM

MƠ VỀ MẸ .

Trăng khuya soi sáng khoảng trời ,
Lòng con nhớ Mẹ ngậm ngùi quắt quay .
Tha hương sống cảnh lưu đày ,
Bao giờ cho hết những ngày gian truân .
Cuộc đời một kiếp trầm luân ,
Ba chìm bảy nổi muôn phần hắt hiu
Thâm tâm ước vọng một điều :
Mẹ hiền mạnh khỏe, sớm chiều vui tươi .
Giờ đây cách biệt phương trời ,
Dõi trông dáng Mẹ xa xôi dặm ngàn
Canh khuya giấc mộng chưa tàn
Khơi dòng tâm sự vương mang nỗi buồn .
Trong lòng suối lệ trào tuôn ,
Mơ về bên Mẹ cội nguồn mát trong .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến 31-07-11 09:10 PM

CHƠI .

Thơ vui xướng họa cho hay
Khen ai khéo viết thơ say lòng người
Sáng ra giọng nói tiếng cười
Thơ vui sảng khoái thế rồi " Xếp " la
Đi làm mà cứ rần rà
Lướt chuột gõ chữ Xếp ta lắc đầu
Xếp nhìn chữ Việt làu bàu
Bó tay chấm cỏm ( com ) ? chơi nhau chữ gì ?
Xếp ơi ! đừng có từ bi
Xếp nên học viết tức thì biết ngay

Hải Yến .


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:58 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.