Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Ghẹo (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3242)

Nắng quái 12-08-11 11:26 AM

Ghẹo
 
Ghẹo

Chiều qua gặp gỡ chàng công tử
Tóc xoă ruồi bâu trựơt mấy lần
Mũi hếch, tai cong đầu láng mượt
Nên vờ Nắng hỏi nặng nhiêu cân.[

phale 12-08-11 12:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng quái (Gửi 49958)
Ghẹo

Chiều qua gặp gỡ chàng công tử
Tóc xoă ruồi bâu trựơt mấy lần
Mũi hếch, tai cong đầu láng mượt
Nên vờ Nắng hỏi nặng nhiêu cân.[

Thấy giống ai ghê... tướng guộc gầy
Ra đường gió thổi chắc là bay
Có hỉnh không nắng, bày ra thử
Có phải là Mun chốn nguyệt này

CM4Q 12-08-11 02:17 PM

Ghẹo

Chiều qua gặp gỡ chàng công tử
Tóc xoă ruồi bâu trựơt mấy lần
Mũi hếch, tai cong đầu láng mượt
Nên vờ Nắng hỏi nặng nhiêu cân.[


Thấy giống ai ghê... tướng guộc gầy
Ra đường gió thổi chắc là bay
Có h́nh không nắng, bày ra thử
Có phải là Mun chốn nguyệt này


Vườn trăng chẳng có tướng ai gầy
Lữ Khách thân tṛn thổi hổng bay
Cũng nghĩ là Mun nhưng cóc phải
H́nh như chính Nhím ở nơi này...

@ Ṃ theo 22 để t́m tung tích người mà Quái Em đang tia nà

phale 12-08-11 03:21 PM

Nhím thấy cũng to cũng bự nè
Sao ruồi muỗi lại đậu vo ve
Hay là Pu đệ ngoài kia nhỉ
Nắng kể vu vơ thắc mắc hè…

VỀ MIỀN TRUNG 14-08-11 07:29 AM

Nắng hỏi nhiêu cân mà hổ thẹn
Ḿnh tầm thước sáu nặng năm mươi
Ngày xưa thiếu bột nên gầy yếu
Vẫn thích thời trang chảnh mọi người.

Nhím con 15-08-11 03:35 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng quái (Gửi 49958)
Ghẹo

Chiều qua gặp gỡ chàng công tử
Tóc xoă ruồi bâu trựơt mấy lần
Mũi hếch, tai cong đầu láng mượt
Nên vờ Nắng hỏi nặng nhiêu cân.

Đi đâu hỡi Nắng mà sao vội
Chẳng kịp chào nhau lấy một lần
Buồn lắm... thôi th́... nàng đă hỏi
Thưa rằng : chỉ nặng sáu mươi cân


:luoi: :cutesmile:

phale 17-08-11 02:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 50216)
Đi đâu hỡi Nắng mà sao vội
Chẳng kịp chào nhau lấy một lần
Buồn lắm... thôi th́... nàng đă hỏi
Thưa rằng : chỉ nặng sáu mươi cân


:luoi: :cutesmile:

Nhím thách làm chi thách dữ hè
Sáu mươi chắc cộng cái bàn he
Tong teo rứa đó, hay cân dỏm
Nắng ẵm xem sao... trật.. búa ghè...

pumanew 17-08-11 02:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng quái (Gửi 49958)
Ghẹo

Chiều qua gặp gỡ chàng công tử
Tóc xoă ruồi bâu trựơt mấy lần
Mũi hếch, tai cong đầu láng mượt
Nên vờ Nắng hỏi nặng nhiêu cân.[

Công tử sao mà giống Sở Khanh
Mày râu nhẵn thín nhặng...thôi đành
Hay là Nắng sợ... nên liều nhỉ?
Vợt tép quơ bèo chẳng dám tranh

:rang:

Nắng quái 17-08-11 04:04 PM

H́! Muội thất lễ chậm chễ trả lời cac huynh, tỷ ... Sorry mọi người nha!


Nắng bận hôm này mới rảng rang
Hỏi sao thắc mắc vụ anh chàng
Boy nhà xếp gạch huynh ngồi đếm
Tóc mượt , thân c̣m ... bắt quả tang.

:snicker:

LAO HAC 17-08-11 08:31 PM

Muội hỏi nên huynh bỗng...rật ḿnh
Thân c̣ vóc hạc thấy mà ...kinh
Bao lần muốn tỏ mờ e thẹn
Bởi số lênh đênh kiếp lục b́nh...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:43 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.