Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Chân dung mấy anh 20/10 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3553)

phale 20-10-11 11:33 AM

Chân dung mấy anh 20/10
 
Chân dung mấy anh 20/10

Thức dậy 5 giờ nấu điểm tâm
Đèo con đến lớp - chợ chung lần
Rồi lau bát nọ cô vừa thải
Lại giặt đồ này ả mới chưng
Vét túi đưa nàng râu tóc bạc
Gom lương tặng ẻm mắt môi quầng
Đầu làng cuối ngơ xôn xao gớm
Các cậu gồng ḿnh ẵm với bưng…

PL 20.10.11

LAO HAC 20-10-11 11:38 AM

may anh nay o dau ma ga lang nhi? nguong mo qua di :smells::smells:

phale 20-10-11 11:38 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 57040)
may anh nay o dau ma ga lang nhi? nguong mo qua di :smells::smells:

Mắc cỡ ǵ mà không chịu nhận giùm...

DR MINH 20-10-11 01:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 57038)
Chân dung mấy anh 20/10

Thức dậy 5 giờ nấu điểm tâm
Đèo con đến lớp - chợ chung lần
Rồi lau bát nọ cô vừa thải
Lại giặt đồ này ả mới chưng
Vét túi đưa nàng râu tóc bạc
Gom lương tặng ẻm mắt môi quầng
Đầu làng cuối ngơ xôn xao gớm
Các cậu gồng ḿnh ẵm với bưng…

PL 20.10.11


Cái này là mổi ngày chứ bộ! :complaint::complaint::complaint:

phale 20-10-11 02:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi DR MINH (Gửi 57053)
Cái này là mổi ngày chứ bộ! :complaint::complaint::complaint:

Ngon ha...

phale 20-10-11 03:40 PM

Ai dzị ta?
(Hổng dám trêu ai, sợ lém... mà ai th́ tự giác giơ tay đi ha..)

Mở mắt nàng kêu rộn cả nhà
Hoa hồng lật đật bứng đem ra
Tuy cười dạ nhủ mai toi đấy
Dẫu nhịn ḷng ghi mốt chết nà
Gối sụm từ khuya c̣ n đọa nữa
Lưng kḥm tận tối vẫn chưa tha
Hờn căm cố nuốt chờ qua bữa
Qua bữa rồi e cũng thế à…

PL 20.10.11

Nắng Xuân 20-10-11 05:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 57056)
Ai dzị ta?
(Hổng dám trêu ai, sợ lém... mà ai th́ tự giác giơ tay đi ha..)

Mở mắt nàng kêu rộn cả nhà
Hoa hồng lật đật bứng đem ra
Tuy cười dạ nhủ mai toi đấy
Dẫu nhịn ḷng ghi mốt chết nà
Gối sụm từ khuya c̣ n đọa nữa
Lưng kḥm tận tối vẫn chưa tha
Hờn căm cố nuốt chờ qua bữa
Qua bữa rồi e cũng thế à…

PL 20.10.11


TIỆC NÓNG 20/10/2011
(Mời chị em nhào vô đánh chén)

Bảnh mắt hừng đông đă rộn nhà
Ui trời mấy bạn khéo bày ra
Vài mâm ốc luộc huy hoàng nhá
Mấy đĩa cầy quay súng sính nà
Mổ rắn xem chừng chưa đủ đă
Thui ḅ ắt hẳn mắc chi tha
Tôm chiên ốc nướng rùa rang muối
Túi rỗng đừng nhăn… bẹo chết à…

Nắng Xuân

pumanew 20-10-11 06:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 57056)
Ai dzị ta?
(Hổng dám trêu ai, sợ lém... mà ai th́ tự giác giơ tay đi ha..)

Mở mắt nàng kêu rộn cả nhà
Hoa hồng lật đật bứng đem ra
Tuy cười dạ nhủ mai toi đấy
Dẫu nhịn ḷng ghi mốt chết nà
Gối sụm từ khuya c̣ n đọa nữa
Lưng kḥm tận tối vẫn chưa tha
Hờn căm cố nuốt chờ qua bữa
Qua bữa rồi e cũng thế à…

PL 20.10.11

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 57067)

TIỆC NÓNG 20/10/2011
(Mời chị em nhào vô đánh chén)

Bảnh mắt hừng đông đă rộn nhà
Ui trời mấy bạn khéo bày ra
Vài mâm ốc luộc huy hoàng nhá
Mấy đĩa cầy quay súng sính nà
Mổ rắn xem chừng chưa đủ đă
Thui ḅ ắt hẳn mắc chi tha
Tôm chiên ốc nướng rùa rang muối
Túi rỗng đừng nhăn… bẹo chết à…

Nắng Xuân



B́nh minh chửa đến quét xong nhà
Trứng ôp ḿ xào sẵn dọn ra
Mồm ngọt mát xa mởi hưởng nhé
Giọng êm giải khát gửi xơi nà
Bao ngày hầu hạ c̣n không ngại
Một bữa chăm lo chẳng có tha
Cái nợ tào khang đành phải thế
Vợ con hạnh phúc cũng vui à

pumanew 20/10/2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:17 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.