Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ Điên Ba Bát Ngộ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3877)

pumanew 14-01-12 11:05 AM

Thơ Điên Ba Bát Ngộ
 
Xuân buồn

Xuân vượng ư thiên hạ chứ nào ta
Xuân mất cá tết tan nhà
Xuân tàu đắm: vài mươi chiếc rục
Xuân cát vùi: mấy chục mồ xa
Xuân chua chát “hầu” la mụ mị
Xuân đớn đau “chủ” tị ngầy ngà
Xuân rầu ma phú nẫu ruột
Xuân đến rồi não nuột khúc bi ca


Pumanew 10/01/2012


:lacha:

pumanew 14-01-12 11:09 AM

Thành Hoàng

Ngại bon chen vọng tộc thích riêng mình
Dè chay tịnh chán hiển vinh
Gọi trăng xuống lung linh bày rượu
Kéo nắng lên yểu điệu soi hình
Thấy độc dạ thi bình tâm tưởng
Nghe đơn hồn nhạc xướng chúng sinh
Mặc lình xình thây sập sệ
Tắm gió mưa ngạo nghễ tọa trong đình

pumanew 12/1/2012


:Happy:

pumanew 14-01-12 11:10 AM

Hám ngao

Muốn ngao xào đi bắt chẳng so đo
Khều chiếc rọ dắt thằng cò
Vòng xuống ngã tay bo lùng sục
Lựa vào khe cẳng thúc lần mò
Hum húp vỏ chẳng lo gầy hến
Mũm mĩm mu cũng bện béo sò
Đứa ốm o thằng mỏi mệt
Nhậu xong rồi mặt nghệt bõ đâu o?

Pumanew 13/01/2012


:no:

phale 14-01-12 10:51 PM

Vần thơ điên... viết thay đời nghiêng ngả
Chở trên mình ngàn trăn trở ưu tư...

p/s: Chúc mừng topic của lão đệ...

VỀ MIỀN TRUNG 15-01-12 09:26 AM

Hám ngao

Muốn ngao xào đi bắt chẳng so đo
Khều chiếc rọ dắt thằng cò
Vòng xuống ngã tay bo lùng sục
Lựa vào khe cẳng thúc lần mò
Hum húp vỏ chẳng lo gầy hến
Mũm mĩm mu cũng bện béo sò
Đứa ốm o thằng mỏi mệt
Nhậu xong rồi mặt nghệt bõ đâu o?

Pumanew 13/01/2012



LẶN LỘI
Cái thân mình cực khổ chẳng đắn đo
Một kiếp đau…tủi phận cò
Chiều xuống vội bờ tre rúc rỉa
Tối tan nhanh góc ruộng mày mò
Đời vui mấy chùm toe muống, cải
Ruột béo chi mớ vụn tép, sò
Quần quật suốt năm vẫn đói
Tị bầy gà phểnh bụng ngáy o o….

VMT 15/01/2012
* Huynh tham gia phá cách với Pu đệ cho vui. Coi như ủng hộ lão đệ.

pumanew 15-01-12 08:01 PM

Hám ngao

Muốn ngao xào đi bắt chẳng so đo
Khều chiếc rọ dắt thằng cò
Vòng xuống ngã tay bo lùng sục
Lựa vào khe cẳng thúc lần mò
Hum húp vỏ chẳng lo gầy hến
Mũm mĩm mu cũng bện béo sò
Đứa ốm o thằng mỏi mệt
Nhậu xong rồi mặt nghệt bõ đâu o?

Pumanew 13/01/2012



LẶN LỘI
Cái thân mình cực khổ chẳng đắn đo
Một kiếp đau…tủi phận cò
Chiều xuống vội bờ tre rúc rỉa
Tối tan nhanh góc ruộng mày mò
Đời vui mấy chùm toe muống, cải
Ruột béo chi mớ vụn tép, sò
Quần quật suốt năm vẫn đói
Tị bầy gà phểnh bụng ngáy o o….

VMT 15/01/2012
* Huynh tham gia phá cách với Pu đệ cho vui. Coi như ủng hộ lão đệ.


Thanks Huynh đã tham gia họa vui cùng với đệ!
Nhưng con cò của Huynh nó có khổ lắm đâu? Con cò của đệ nó mới cực khổ à!


Phận Cò

Ép mọi bề vất vả lấy chi đo
Thân trâu chó xác vạc cò
Mưa lắm bữa co ro che đậy
Lạnh nhiều đêm tung tẩy vâỳ mò
Vừa khốn khổ buồn xo bởi nước
Đã hẩm hiu bạc nhược vì sò
Lúc gầy gò khi béo tốt
Sống như vầy thui chột sướng sao o

pumanew 15/01/2012


:khoa:

Lan Hương 15-01-12 11:28 PM

Đùa bác Pu
Thơ chi mà ngủng ngoẳng giống sâu đo
Mồm hút gió tay mổ cò
Trời mưa vẫn lò dò đi tập
Đêm lạnh còn lập cập dậy mò
May phước được theo phò thị Hến
Xui xẻo vì hỏi đến trùm Sò
Thà nằm co không đứng cúi
Bạc đầu Khương cặm cụi vẫn tròn o

pumanew 16-01-12 10:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 64086)
Đùa bác Pu
Thơ chi mà ngủng ngoẳng giống sâu đo
Mồm hút gió tay bóp
Trời mưa vẫn lò đi tập
Đêm lạnh còn lập cập dậy
May phước được đi phò thị Hến
Xui xẻo vì biết đến trùm
Thà nằm co không đứng cúi
Bạc đầu Khương cặm cụi vẫn tròn o


Thanks bạn Lan Hương đã họa!


Thơ...lẩu
Thơ ngộ* mà! chán cảnh đếm với đo
Không búi , chẳng đàn
Xoay lục bát: giả nho thêm đối
Sửa thất ngôn: vờ lỗi bớt
Câu vần trộm - nào so với Ốc
Chữ nghĩa khai - đâu vọc cùng
Sáng nhạc kho đêm lời nấu
Kém tề gia...nồi lẩu chửa khéo o

Pumanew 16/01/2012


P/S: * Ngộ = Điên

pumanew 17-01-12 02:18 PM

Đón Pumanew đại đệ

Mở cửa Vườn Trăng đón đệ vào
Hoa về với cội rộn ràng sao
Huynh cầm ngón dẫn giàn thiên lý
Tỷ khoác vai đưa ngõ trúc đào
Góp chữ nên vần chan chứa ủ
Gieo tình kết nghĩa mặn mà trao
Từ nay Cổ Mộ cùng chung bóng
Bút nọ nghiên kia thỏa sức nhào...

PL 26.5.11


Lời cảm tạ

Cổ Mộ xưa mở cửa đón ta vào
Ưng tếu táo ngại sít sao
Huynh nói chuyện ngọt ngào điệu lý
Tỷ dắt tay ủy mị má đào
Hương tràm đón lại nao người nhận
Nét mặt mừng chẳng cấn kẻ trao
Chốn xôn xao lòng tĩnh tại
Nghĩa tình chân trái phải quyết không nhào

Pumanew 17/01/2012

pumanew 13-02-12 03:54 PM

Họa…Đường

Họa Đường thi chẳng dễ biết bao người
Chưa xong xới đã hết hơi
Gò bẩy chữ thuận lời câu xướng
Mượn năm vần y hướng lối chơi
Vì chuẩn đối anh cười khoái dạ
Bởi sai niêm chị đả khốn đời
Ý kêu trời ngôn tưởng đất
Khối bạn thơ ghét mặt khổ thân mời

Pumanew 13/02/2012


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:15 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.