Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Một ý thơ nhiều ý đời. (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3885)

hahaha 15-01-12 11:51 PM

Một ý thơ nhiều ý đời.
 
HÔm nay, cám cảnh cái phận lênh đênh, 3H chợt nhớ câu thơ xưa về hoa lục bình, như sau:

Có một loài hoa vừa trôi vừa nở......
http://www.nicd.co.jp/flower/img/hoa...h-%2812%29.jpg
Câu sau đã có sẵn, chẳng hiểu sao bị đám đông NV la ó, đề ra nhiều dị bản không thể ngờ, mời mọi người dũng cảm điền vào câu sau câu đề trên!

Sa Thạch 16-01-12 12:39 AM

http://vnexpress.net/Files/Subject/3...antcatfish.jpg

Dưới sông cá Tra... đang núp đớp mồi

http://i648.photobucket.com/albums/u...1/DSC_1743.jpg

Em nhớ bài và kèm theo hình ảnh minh hoạ...
Xin đừng chém em...

VỀ MIỀN TRUNG 16-01-12 07:05 AM

Có một loài hoa vừa trôi vừa nở......
http://www.nicd.co.jp/flower/img/hoa...h-%2812%29.jpg
Anh nhớ em đêm ngày, biết than thở cùng ai
http://www.ngaymoi.vn/Resources/Data...1131517670.jpg

phale 16-01-12 07:58 AM

Lúc chưa có hình minh họa, đọc câu của 3 H đố ai nghĩ đó là lục bình...

Sa Thạch 16-01-12 09:24 AM

Em nói thật...
Hoa gì vừa trôi vừa nở...
Chém chết em cũng ko nghĩ là hoa lục bình...
Shuynh KHT với anh Yêu vào xác nhận cái coi .. Ý ị..


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:06 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.