Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Ganh tỵ với Tím rịm (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4151)

phale 21-04-12 01:40 PM

Ganh tỵ với Tím rịm
 
Ganh tỵ với Tím rịm
For Tím và Ấy của Tím...

Thấy họ tưng bừng với Điện Biên
Ḿnh sao tủi quá chẳng file điền
Nh́n tay số rệp… trời in dấu
Ngó mặt cung ruồi … nguyệt khắc tên
Chốn nọ kỳ hoa… nghe lại tiếc
Miền kia dị thảo … nghĩ thêm ghiền
Đành thôi nhắm mắt không nḥm nữa
Kệ họ tưng bừng với Điện Biên…

PL 21.4.2012


P/s: Vui là chính... nha... nha... nha...

Sa Thạch 21-04-12 02:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 70984)
[I][CENTER][COLOR="SeaGreen"]Ganh tỵ với Tím rịm
For Tím và Ấy của Tím...

Ối giời ơi ganh tỵ cũng vọt thơ..
Thán phục cô Phê...mà nha Nường cứ gieo tiếng oán cho người ngoan...
Chuyến này quyết t́m thăm...để mắng vốn...


Thấy Ấy kà nanh thật muốn điên
Lại c̣n than văn chẳng file điền
Nường nha đợi Tớ...phen này xử
Tội rơ to đùng...lại giả nai
Đá đểu người ngoan....thâm tím tái
Ca bài thảm năo.....diễn như tài
Ơi file của Ấy ...đâu rồi nhỉ?
Chắc phải t́m thăm...chửi xỏ xiên...
ST.04.2012

phale 21-04-12 03:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 70987)
Ối giời ơi ganh tỵ cũng vọt thơ..
Thán phục cô Phê...mà nha Nường cứ gieo tiếng oán cho người ngoan...
Chuyến này quyết t́m thăm...để mắng vốn...


Thấy Ấy kà nanh thật muốn điên
Lại c̣n than văn chẳng file điền
Nường nha đợi Tớ...phen này xử
Tội rơ to đùng...lại giả nai
Đá đểu người ngoan....thâm tím tái
Ca bài thảm năo.....diễn như tài
Ơi file của Ấy ...đâu rồi nhỉ?
Chắc phải t́m thăm...chửi xỏ xiên...
ST.04.2012

Tưởng vậy mà hem phải vậy…

Cứ tưởng file nhiều chẳng có ai
Nường dư tặng tớ một đôi vài
Dành khi phố lạnh nương nhờ bóng
Để lúc đêm trường mượn đỡ vai
Kẻ bói không ra ḷng ngán ngẩm
Người ôm chẳng hết mộng dông dài
Đường côi gót lẻ bao mùa đă
Cứ tưởng file nhiều chẳng có ai…

PL 21.4.2012

phale 21-04-12 04:12 PM

Ngồi xem nàng 888, tức quá... làm thơ... xem xong cấm... nhảy dựng nha nàng...

Chuyện chiều thứ bảy

Thứ bảy ơ ḱa box rộn ghê
Đài cao Tím rịm lấn tư bề
Kiêu kỳ súng đọ trông mà thích
Mũm mĩm thân bày ngắm cũng phê
Cỡ khủng nan b́ thêm giỏi ngón
Ṿng to khó sánh lại hay nghề
Khổ cho khán giả ngồi không đặng
Nhấp nhổm xem hoài chửa chán chê…

PL 21.4.2012


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:12 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.