Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bình thiên, Luận địa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=137)
-   -   Bên lề EURO 2012 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4252)

VỀ MIỀN TRUNG 15-06-12 12:09 AM

Bên lề EURO 2012
 

ĐỘ....

Hết màu cam rồi đến màu thiên thanh
Sẽ trở về quê hương đón gió lành buổi sớm
Sự toan tính nên trò chơi hết đượm
Tỷ số, phơi kèo phủ bóng xuống thể thao
Croatia chẳng lẽ lại thắng sao...?
Khi cổ động viên bằng phần mười của Ý
Nếu thắng đêm nay, mai nhà hàng sẽ nghỉ
Món mì xào nguội lạnh bán ai đây
Các chàng đẹp trai có thực sự thắng ngay
Hay bị giật bởi bàn tay ma quái
Mafia - thế giới ngầm tai hại
Biến trò chơi thành kịch bản trên sân
Thắng hay thua nhà cái cũng sướng rân
Biết bao kẻ bán nhà cùng ghi độ
Máu ăn thua dầu vợ con lìa bỏ
Vẫn hét la nhảy nhót thâu đêm
Anh và em - hai đứa vậy mà êm
Yêu thì thức, thể thao là duyên cớ
Để đêm nay có một người mắc nợ
Hẹn năm sau trả vốn lẫn lời
Dẫu thắng thua hai đứa vẫn vui cười
Vì món độ đều là phi vật thể
Nụ hôn trao nhau và nhiều hơn thế....

VMT 14/06/2012

VỀ MIỀN TRUNG 16-06-12 03:01 AM

PHÁP - UCRAINA

Cơn mưa bất chợt và thời gian đứng lại
Cả cầu trường ngơ ngẫn bỗng lặng câm
Triệu trái tim vẫn dõi mắt đăm đăm
Bình luận viên tha hồ ngồi tán dóc

Qua ngày mới, trời bỗng dưng ngừng khóc
Những chú gà ướt nhẽm lại ra sân
Fan hâm mộ đang sung sướng la rần
Đội áo vàng cũng tần ngần xỏ áo

Cả hiệp một cả cầu trường huyên náo
Những đường chuyền, cú sút vẫn vuột đi
Cổ động viên náo nức lại thoát y
Người hâm mộ được nhiều phen mãn nhãn

Vào hiệp hai nức lòng người dự khán
Pháp bắn liền hai phát toạc mành gôn
Ucraina quên mưa lạnh bồn chồn
Xa-chen-cô vẫn vô hồn lạc lõng

Nhiều cố gắng hòa trong niềm vô vọng
Cơn mưa chiều đã ngập xứ tai-ga
Lệ ai nhòe trên gò má xót xa
Mặc gà trống vươn mình cao tiếng gáy

Còi đã điểm, có người choàng tỉnh dậy
Vẫn mơ hồ thua thắng thuộc về ai
Xin gởi về em một nụ hôn dài
Chúc mừng Pháp và chúc mừng em nhé !

VMT Rạng sáng 16/6/2012

VỀ MIỀN TRUNG 16-06-12 04:59 AM


ANH - THỤY ĐIỂN

Ru-ni lặng lẽ lên khán đài quan sát
Chút nao lòng khi dính thẻ phạt đau
Dự Ơ-rô mà nghỉ hai lượt đầu
Nhìn đồng đội thấy sao mà ngứa cẳng

Bao cơ hội mà sao toàn loắng ngoắng
Hết lên trời lại đến lệch cầu môn
Xứ sương mù thêm lo lắng bồn chồn
Khi Lắc-Sơn mỗi lần lên bóng

Sư tử Anh càng chơi càng nôn nóng
Hết đốn giò, thúc chõ lại kê lưng
I-Bờ-Ra-Mô-Vít muốn nổi khùng
Nhưng ráng nhịn vì đương mần đội trưởng

Nhưng bất ngờ Anh có bàn thắng trước
Đội vàng xanh thảng thốt đến lặng mình
Huấn luyện viên ra tới tận đường biên
Bài chỉ đạo ôi vô cùng hiệu quả

Trong năm phút đội Anh đà trả giá
Trứng vịt ung hai quả tọng vào gôn
Ông Hắc-Sơn nghe máu lại lên cơn
Vừa nhảy nhót vừa la gào inh ỏi

Cả địa cầu bỗng dưng cùng la lối
Khi Goa-cốt lập lại thế quân bình
Thiếu nữ Anh hoan hỉ nụ cười xinh
Lòng phấn chấn đã ngập tràn môi mắt

Bàn lội ngược mang cái tên Goan-bếch
Cú khoành chân điệu nghệ đến khôn lường
Rôn Goai-lần đứng áp ở sau lưng
Cũng không nghĩ bóng lòn giữa kẽ

Phút bù giờ bóng chyền đi rất lẹ
Cậu Dê-Ra sút bóng chạm thủ môn
Cả hai bên công thủ quyết liệt hơn
Số bàn thắng vẫn vừa trên đầu ngón

Hết thời gian cũng là khi ngã nón
Tiễn Lắc-Sơn, I-Bra-Mô-Vích lên đường
Đừng buồn nữa người em gái tôi thương
Vòng chung kết sẽ còn nhiều thú vị.
-
VMT 16June2912

CM4Q 16-06-12 05:22 AM

Tường thuật bóng đá bằng thơ chắc chỉ có .... ở NV mình :nhaymat:
Vừa hết trận đấu là Anh VMT có ngay 1 bài nóng hổi trình làng ...:votay:


Cố bắt mấy con chữ lăn theo quả bóng tròn cho tới chung kết luôn Anh nhé :expect:

I like it...:smells:

I love you ... :heart:

Go ... Go... Go...:cutesmile:

phale 16-06-12 06:57 AM

Bái phục anh VMt. Tường thuật bằng lời đã khó. Thế mà tường thuật bằng thơ luôn mới tài...

VỀ MIỀN TRUNG 16-06-12 02:19 PM

1h45 rạng sáng mai
Tối nay ghé điện Cẩm Linh
Hay theo ông Dớt nhấn nhìm Nga luôn

Trận kia Tiệp gặp Ba Lan
Nơi còn lưu những dấu chân nhọc nhằn

Bắt tiếp em nhé !

CM4Q 16-06-12 03:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 75162)
1h45 rạng sáng mai
Tối nay ghé điện Cẩm Linh
Hay theo ông Dớt nhấn nhìm Nga luôn

Trận kia Tiệp gặp Ba Lan
Nơi còn lưu những dấu chân nhọc nhằn

Bắt tiếp em nhé !


Bắt tiếp nà....
Hy Lạp & Nga nè...

Em theo thần Dớt về nguồn
Xin thần Vệ Nữ ... lấy " buồn " ... quẳng đi
Nga như cô gái xuân thì
Anh mê đã chọn ...hỏi gì ... Tội Em ...

Ba Lan & Tiệp nè...

Ba năm đầy rẫy khó khăn
Với bao kỷ niệm tình thâm vẫn nồng
Nhưng Anh thích Tiệp ...Đúng không ???
Ba Lan Em chọn ... bắt đồng nghen Anh ...???

Kết quả ...

Thắng thua ta chẳng tranh giành
Nhìn nhau đáy mắt long lanh ... gọi tình ...
Đôi bờ chung giấc mộng xinh
Để cho sóng nhớ ... ru mình mình ơi....

:smells::smells::smells:

VỀ MIỀN TRUNG 17-06-12 03:41 AM


RUSSIA - GREECE

Những đứa con thần Zớt ra quân
Mang tinh thần những chiến binh quả cảm
Bao tà ma, quỷ thần khiếp đảm
Những chú lính chì của quá khứ vàng son

Theo tinh thần Nga được xếp cao hơn
Mang sứ mệnh từ Men-đê-ép
Một phong cách được xem là chơi đẹp
A-xa-vin tên tuổi lẫy lừng

Phút thứ mười đội Hy Lạp gãy lưng
Ngạ chọc thẳng bóng vào khu trung lộ
Dù khán đài vang lên tràng pháo nổ
Chút sững sờ bàn thắng vẫn chưa ghi

Ba phút sau đến lượt đội Gờ-Ri
Thủ môn Nga đã nhào ra quá sớm
Tiền đạo bạn châm một đường bóng bổng
Phút xuất thần làm đứng triệu con tim

Cổ động viên chẳng một phút lặng im
Vẫn máu lửa cuồng say cổ võ
Cả cầu trường ngập hai màu trắng đỏ
Của chân dài, má vẽ, ngực phô

Phút bù giờ cuối hiệp bỗng thăng hoa
Nga mới hiểu thế nào là thần thoại
Đang thượng phong lại rơi vào ngắc ngoải
Lối vào trong bốn đội đã như nhau.


* Giải lao đã...

VỀ MIỀN TRUNG 17-06-12 04:51 AM

HIỆP 2: RUSSIA - HY LẠP

Vào hiệp hai năm phút thật đau đầu
Cơ hội mở ra, Nga đành bỏ lỡ
Thiếu nữ Nga thẫn thờ trong nghẹt thở
Đợt phản đòn Hy Lập suýt ghi công

Đội Rớt-sần đã biết sợ Cha-rông
Người chuyên chở sinh linh về địa phủ
Máu sân si khiến con người hung dữ
Nga sẵn sàng thẻ phạt kiếm cơ may

Hết Pa-lốt-ki lại đến lượt An-rây
Nhưng cánh cửa vẫn dần đang khép lại
Huấn luyện viên mặt thất thần sợ hãi
Giải pháp thay người thử đại thời cơ

Các vị thần hội ngộ đỉnh Ô-lym-pơ
Rượu chiến thắng rót tràn chờ mãn cuộc
Người Hy Lạp nhảy vui cùng Ê-rốt
Nụ hôn ngọt ngào say đắm giữa sân gôn

Cũng tiếng còi sao bỗng oán nghiệt hơn
Những chú gấu Nga rụng rời trong nước mắt
Trời thì rộng mà sao đường lại chật
Vé đặt phòng thêm một vạch : Rớt-Xa

Giã từ nhé những thiếu nữ Bạch Nga
Hẹn gặp lại mùa sau cùng Gun cúp
Nhớ thương em trái tim này thổn thức
Giấu lệ buồn tiễn biệt nhé Mi-sa.

VMT 17/6/2012

VỀ MIỀN TRUNG 17-06-12 05:44 AM

CZECH - POLAND

Vát-xa-va trời đất thật âm u
Đội chủ nhà chỉ một đường chiến đấu
Czech thua Nga trong một ngày hậu đậu
Nên bây giờ chẳng được phép buông tay

Vừa vào trận Ba Lan hưởng phạt ngay
Pha ngã ngựa như điều gì tiên báo
Sê-la-xi tấn công đà táo bạo
Chú Pi-la hụt bóng giữa trời không

Tiệp co mình hở một khoảng bên hông
O-ra-ních sút banh vào trung lộ
Lưới bên kia vẫn chưa từng lay đổ
Gã bịt đầu liên tiếp trổ tài năng

Thế trận một chiều cho đội chủ Ba Lan
Cửa trái rộng nhưng chân nhà bị méo
Bóng thì ngon mà bóng thì dặt dẹo
Cổ động viên giật tóc gọi Gioan Bôn

Đội chủ nhà hưởng phạt sát cầu môn
Ô-ra-ních đưa banh vào tấm chắn
Bô-ê-ních thuận chân đà sút thẳng
Đớn đau thay quả bóng lại vòng cung

Pô-lăng-ki lại bắn phá không trung
Khiến cầu trường một phen cười nghiêng ngữa
Tiệp nhẹ nhàng phản công chừng sức nửa
Để dành hơi trong cuộc chiến mưu mô

Khu trung phần mở rộng cứ như cho
Dụ Ba Lan nhào lên lòi khoảng trống
Đội chủ nhà tấn công mà vô vọng
Dẫu bất thành vẫn ở lại quê hương…!

Mưa ngập trời thấy hai đội mà thương
Vì sắc áo nề chi là lạnh giá
Quân Ba Lan chừng xem đà mệt lả
Tiệp bắt đầu cho những chuyến phản công

Cũng còn may áo trắng có Ty-tông
Nên khung gỗ vẫn chưa người chiếm lĩnh
Huấn luyện viên ngồi câm bất định
Vẫn nát đầu vạch chiến lược hồi hai


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:27 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.