Gom cả đất trời cười một mẻ
17-07-12, 02:50 PM
Lan Hương Member Tham gia ngày: Oct 2011 Bài gửi: 268 Thanks: 541 Thanked 1.413 Times in 268 Posts ________________________________________ Nửa đêm trăn trở trầu cau Câu thơ da diết nỗi đau âm thầm Chén trà tay vẫn c̣n cầm Bóng người đă lạc xa xăm nơi nào Biết rằng cau chẳng gặp trầu th́ thôi chuốc năo mua sầu làm chi Đầu xanh đă tội t́nh ǵ Má hồng đền quá nửa th́ chưa thôi Đă đành phận hẩm duyên ôi Cau già trầu héo thêm vôi chẳng nồng .................... Tớ như cơm bụi lúc nhỡ nhàng Trứng chiên,đậu phụ vẫn...xênh xang Duyên điểm xanh lè dăm cọng muống T́nh đầy mặn chát bát mắm chan Trà đá c̣n hơn là ...nước lă Cháo hành nào sánh với cơm khan Canh: suốt bốn mùa trong văn vắt Chớ khoáng đũa ngà...cục mỡ tan :luoi: |
|
Quote:
|
Quote:
|
:cuoi::cuoi:
|
Quote:
Người chê lạt lẽo chẳng cao sang Đôi b́a đậu rán cho xong bữa Một chén canh suông kẻo lỡ đàng Duyên điểm xanh lè rau muống luộc T́nh đơm mặn chát mắm tôm rang Thương th́ ghé lại vào thăm quán Đũa ngọc đừng đem khuấy nữa chàng |
Thời buổi bây giờ nghĩ thảm thương
Mớ năm mớ bảy dạ khó lường Mắt mờ nên tớ không thấy sắc Mũi điếc thân c̣m chẳng biết Hương Đă mấy năm trời ăn học nói Năm sáu phen liền đánh nện tương Lời quê có muốn " v́nh nhau cụng" T́nh nghĩa văn chương được mấy phường? |
Hôm nay ngẫu hứng văn cảnh chùa
Tâm này sắc ấy kể cũng ưa Đương cao hứng đọc đôi câu phú Hai thằng xin đểu nó đẩy đưa Ơi trời cửa Phật mà như chợ Đến cả Như Lai cũng chào thua Cơi thiền đâu hẳn là yên tĩnh? Cướp ở nơi đâu?cướp cửa chùa |
Thích giọng thơ tưng tửng của Bèo...
|
A di đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Thơ của thí chủ có thể sánh với TS Hoàng Quang Thuận được đó.
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:45 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.