Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ Đường Luật "Xuân 2013" (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=151)
-   -   Bài dự thi "Thơ Xuân - 2013" (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4617)

MoonRiver 11-01-13 10:53 AM

Bài dự thi "Thơ Xuân - 2013"
 
TX 2013 - 01


XUÂN MƠ ...

Vin cành lộc biếc mộng ḷng khơi
Hạnh phúc giao thoa giữa đất trời
Vạn cánh hoa xinh ngào ngạt nở
Muôn làn gió mát nhẹ nhàng rơi
Tim hồng hóa chữ t́nh lên tiếng
Ư đẹp thành thơ nghĩa kết lời
Nắng tỏa ngàn phương đời rộn bước
Vin cành lộc biếc mộng ḷng khơi


MoonRiver 13-01-13 11:35 AM

TX 2013 - 02

MƯỢN...

Mượn cảnh giao mùa tỏ ư thơ
Mượn xuân cánh nhạn nối đôi bờ
Mượn hoa thắm đỏ tô vườn mộng
Mượn nắng tươi hồng trải bến mơ
Mượn khúc đ̣ đưa da diết gọi
Mượn câu ví dặm xốn xang chờ
Mượn đời cái kén tơ ḷng nhả
Mượn kiếp dương trần chữ vẩn vơ


MoonRiver 14-01-13 05:48 PM

TX 2013 - 03

Xuân viễn xứ

Nửa kiếp phong trần biệt cố hương
Mừng xuân giá lạnh trải miên trường
Nh́n hoa tuyết trắng ngây hồn đợi
Ngắm cảnh đông buồn thắt dạ thương
Phải cánh mai vàng khoe trước ngơ
Là đôi liễn đỏ dán trên tường
Trời xa xứ lạ không màu tết
Để phút giao thừa lệ măi vương ...


MoonRiver 16-01-13 06:52 PM

TX 2013 - 04

XUÂN

Ô ḱa cánh gió chở mùa sang
Rực rỡ mai khoe sắc áo vàng
Lộc biếc trên cành vươn đủng đỉnh
Mây hồng trước ngơ lướt dềnh dang
Tầm xuân trổ nụ xanh bên dậu
Chiếu thủy buông hoa trắng giữa đàng
Én nhỏ chao ḿnh ḥa nhạc chúc
Muôn người hạnh phúc măi an khang



MoonRiver 16-01-13 06:54 PM

TX 2013 - 05


Thư gởi Mẹ

Mẹ hỡi con đang đợi Tết về
Theo tàu lối cũ ngược thăm quê..
Nh́n hoa đất khách ḷng hơ hải
Nhấp rượu người dưng dạ bộn bề
Bếp vẫn mùi xưa? mong mỏi quá!
Tường c̣n sắc cũ? nhớ nhung ghê!
Em chờ áo mới nh́n ra cửa
Gởi cánh thư đi chữ lệ đề



MoonRiver 17-01-13 01:09 PM

TX 2013 - 06

ƠI ...CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG ...!

Gió ở trên cao thổi nhẹ nhàng
Lưng trời én liệng đón mùa sang
Rung rinh trước ngơ cành mai thắm
Nhảy nhót ngoài sân hạt nắng vàng
Ngọn mới đâm chồi xuân rạng rỡ
Ngày liền khởi sắc phố thênh thang
B́nh an trải lộc đưa ngày cũ
Cuộc sống xinh tươi đẹp ngỡ ngàng


MoonRiver 17-01-13 01:11 PM

TX 2013 - 07

NGUYỆN ƯỚC XUÂN

Bất chợt mùa sang … bỗng một ngày
Xuân trào khúc nhạc thả nồng say
Đào xinh hé nụ bung đài trổ
Én nhỏ chao ḿnh vỗ cánh bay
Nhớ thuở trăng thề nương cội liễu
Mơ thời biển hẹn nắm bàn tay
Em nào muốn thốt lời chia biệt
Chỉ ước cùng anh trọn kiếp này.


MoonRiver 19-01-13 02:28 PM

TX 2013 - 08

Xuân về gởi chút tâm tư...

Kéo sợi tơ ḷng lệ đắng vương
Ngồi se kỷ niệm cả đêm trường
Đường kim kết chặt từng lưu luyến
Mũi chỉ đan dày những nhớ thương
Cứ tưởng tim hồng trao nửa kiếp
Nào hay nghĩa bạc rẽ đôi đường
Xuân về lưỡng lự cầm manh áo
Xếp mảnh ân t́nh bỏ đáy rương


MoonRiver 19-01-13 02:28 PM

TX 2013 - 09

Trăng xuân

Trăng về lặng lẽ chiếu trời xuân
Sáng tỏ nhân gian lắng bụi trần
Nhă trí vô thường yêu ngọc tộ
Thiền tâm chuyển pháp nhớ kim luân
Lung linh ấm áp từng đêm lạnh
Lăng đăng xa xôi mấy lúc gần
Ước nguyện cùng người chung lối cũ
Ḱa ai đứng đợi dải giang tân


MoonRiver 20-01-13 01:54 PM

TX 2013 - 10

ĐƯỜNG XUÂN

Vẳng tiếng nàng xuân hát dịu dàng
Mây hồng nhẹ lướt nhạc dồn vang
Mưa quàng hạnh phúc nhành tươi mượt
Nắng dệt niềm tin nụ óng vàng
Gửi bạn bùa yêu say chất ngất
Dâng đời nhựa sống trỗi mênh mang
Vầng dương rực rỡ soi ngày mới
Thả mộng đường hoa bước ngỡ ngàng.



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:32 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.