Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ Đường Luật "Xuân 2013" (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=151)
-   -   Quán bên đường, hóng hót chuyện văn chương (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4618)

phale 11-01-13 12:05 PM

Quán bên đường, hóng hót chuyện văn chương
 
PL dựng quán cạnh trường thi, làm chỗ dừng chân cho tám chuyện cho khách văng lai trong thời gian cuộc thi diễn ra. Mời cả nhà ra vào thoải mái nhé!

Phidiep5 11-01-13 12:39 PM

Em đặt gạch xí chỗ tốt để hóng hớt cho được nhiều. :congratulate:

phale 11-01-13 01:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phidiep5 (Gửi 87928)
Em đặt gạch xí chỗ tốt để hóng hớt cho được nhiều. :congratulate:

Trả tiền đặt cọc trước nha PD

phale 11-01-13 01:08 PM

Cuộc thi đă có bài mở hàng, nghe mùa xuân về đâu đây rồi...
Có ai cùng hợp tác làm bài thi với ḿnh không nhỉ?

Nhím con 11-01-13 05:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 87931)
Cuộc thi đă có bài mở hàng, nghe mùa xuân về đâu đây rồi...
Có ai cùng hợp tác làm bài thi với ḿnh không nhỉ?

NC cũng muốn lắm... nhưng mà h́nh như Điều lệ không cho !... :luoi:

MoonRiver 25-01-13 12:08 PM

Năm nay em làm chân liên lạc nên chả được thi. :((

Đành găi ngứa 1 bài ạ.


Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ ḷng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver 24/01/2013

phale 25-01-13 01:00 PM

Em nể sư phụ quá, cuộc thi mà sư phụ không phải làm ǵ th́ sư phụ không viết bài nào. Giờ sư phụ phải đảm đương rọc phách pót bài th́ sư phụ lại tḥi ra bài thơ thiệt hay...

phale 25-01-13 01:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 88675)
Năm nay em làm chân liên lạc nên chả được thi. :((

Đành găi ngứa 1 bài ạ.


Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ ḷng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver 24/01/2013

Kết nhất từ "lủng lẳng"... :snicker::snicker:

traveler 25-01-13 02:19 PM

Haiz...! lâu rồi giờ tư toáy vài ḍng, họa thơ của Huynh Moon cho vui.

Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ ḷng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver 24/01/2013

Có nhiều người vẫn thèm Tết…

Én liệng chim ca dưới nắng hồng
Xuân về sưởi ấm tiễn ngày đông
Đâu rồi gió lạnh mờ song cửa
Chỉ thấy hoa thơm ngát cánh đồng
Váy mỏng bao nàng… vui giữa phố
Giày toe lắm kẻ …rũ ven sông
Từng hôm khắc khoải mong chờ tết
Để được cùng say chén rượu nồng.
Tra 25.01.2013
P/s: Lâu quá quên hết niêm, luật rồi.

phale 25-01-13 03:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi traveler (Gửi 88692)
Haiz...! lâu rồi giờ tư toáy vài ḍng, họa thơ của Huynh Moon cho vui.

Có những người không thích mùa Xuân

Lủng lẳng ai treo mấy nụ hồng
Như thầm tiễn biệt một mùa đông
Cho đàn bướm lượn loanh quanh khóm
Để lũ ong chao phấp phới đồng
Náo nức người chen quầy chợ tết
Tần ngần kẻ đứng mé bờ sông
Trông về đất mẹ ḷng đau đáu
Nhớ bánh chưng xanh, nhớ khói nồng

MoonRiver 24/01/2013

Có nhiều người vẫn thèm Tết…

Én liệng chim ca dưới nắng hồng
Xuân về sưởi ấm tiễn ngày đông
Đâu rồi gió lạnh mờ song cửa
Chỉ thấy hoa thơm ngát cánh đồng
Váy mỏng bao nàng… vui giữa phố
Giày toe lắm kẻ …rũ ven sông
Từng hôm khắc khoải mong chờ tết
Để được cùng say chén rượu nồng.
Tra 25.01.2013
P/s: Lâu quá quên hết niêm, luật rồi.

Oh, bút vẫn c̣n ngon lành lắm ha lăo đệ 34... Đọc thơ lăo đệ thấy vui v́ lăo đệ dẫu bôn ba cơm áo vẫn c̣n nhớ niêm luật và giữ giọng thơ xưa...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:46 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.