Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thúc Nắng Xuân (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Say (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4817)

Nắng Xuân 15-05-13 08:33 AM

Say
 
SAY

Một đóa sương quỳnh ngưỡng mộ thay
Từ đâu lạc bước thế gian này
Hương nồng thoảng chốc sao vừa ngọt
Vị đượm đôi lần há đủ cay
Thủng thỉnh hoa cười vui một lát
Lung linh nhụy vẫy nhớ bao ngày
Dường như cứ đọng ḷng ta măi
Khoảnh khắc huy hoàng chếnh choáng say.

Nắng Xuân
13 May, 2013

phale 17-05-13 03:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 92906)
SAY

Một đóa sương quỳnh ngưỡng mộ thay
Từ đâu lạc bước thế gian này
Hương nồng thoảng chốc sao vừa ngọt
Vị đượm đôi lần há đủ cay
Thủng thỉnh hoa cười vui một lát
Lung linh nhụy vẫy nhớ bao ngày
Dường như cứ đọng ḷng ta măi
Khoảnh khắc huy hoàng chếnh choáng say.

Nắng Xuân
13 May, 2013


SAY

Thiên đường chợt hiện ngẩn ngơ thay
Một đóa quỳnh hương rực chốn này
Dáng mượt rưng ḷng khơi mộng thắm
Hương nồng đắm dạ dậy men cay
Trăng dường kém rạng, bù bao lúc
Quế hẳn thua thơm, thỏa bấy ngày
Ngỡ chững trần gian giây phút đó
Tan vào ước tưởng thẫn thờ say…

PL 17.5.2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:38 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.