Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Hoa đất (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4847)

nguyenxuan 06-06-13 11:46 PM

Hoa đất
 
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

kiều thành 07-06-13 01:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 93517)
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

TÌNH MÃI ĐẸP

Sắc cũng như hoa sẽ lụi tàn
Mong tình đẹp mãi với thời gian
Bồi tô giấc mộng đời êm trải
Đọng ở bài thơ nghĩa thắm tràn
Tóc bạc chân chồn luôn đắm đuối
Hương nồng lửa đượm cứ mơn man
Dù cho tuổi hạc hồn tươi trẻ
Hợp phách hoà âm rộn phím đàn.
Kiều Thành(07/6/13)

Nắng Xuân 07-06-13 05:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 56835)
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương tình lắng đọng giữa trần gian
Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

Quote:

Nguyên văn bởi Kiều Thành (Gửi 56837)
TÌNH MÃI ĐẸP

Sắc cũng như hoa sẽ lụi tàn
Mong tình đẹp mãi với thời gian
Bồi tô giấc mộng đời êm trải
Đọng ở bài thơ nghĩa thắm tràn
Tóc bạc chân chồn luôn đắm đuối
Hương nồng lửa đượm cứ mơn man
Dù cho tuổi hạc hồn tươi trẻ
Hợp phách hoà âm rộn phím đàn.
Kiều Thành(07/6/13)


TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai mộng sẽ tàn
Nghĩa tình gửi gắm vượt không gian
Mượn hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Bóng bẩy cung vàng ngân rộn rã
Rỡ ràng dải ngọc gióng lan man
Mộng say thỏa sống dâng đời mãi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:13 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.