Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Mùa sen (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4931)

nguyenxuan 28-08-13 12:23 PM

Mùa sen
 
Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 59100)
MAI

Cánh mỏng lung linh gọi nắng về
Ánh vàng nhuộm thắm cả trời quê
Chào xuân lộc trẩy muôn hàng nối
Đón tết chồi bung những lớp kề
Sắc lá tưng bừng nuôi khát vọng
Màu hoa rạng rỡ cháy đam mê
Tiền nhân khéo đặt tên mai nhỉ
Thắp sáng niềm tin giữa bộn bề.

Vũng tàu 2/2013
Cá Chuồn


SEN HỒNG

Gió thoảng mùi thơm hạ đă về
Mây hồng thắm trải rực đồng quê
Hoa x̣e cánh mỏng bày gương kế
Nắng dệt màu son thỏa búp kề
Quyến rũ làn hương thầm ước nguyện
Chan hoà ánh nguyệt đẫm say mê
Chiều nghiêng vẫn giữ hồn tươi đỏ
Thổn thức mùa vui mộng tứ bề.

Nguyên Xuân
28/8/2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:15 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.