Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Cá Chuồn 31 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=126)
-   -   NĐT - Vĩnh biệt Đại Tướng (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5025)

Cá chuồn 09-02-14 10:51 PM

NĐT - Vĩnh biệt Đại Tướng
 
Vĩnh biệt Đại tướng

Để lại muôn vàn nỗi tiếc thương
Người đi khép nhẹ cửa vô thường
Tài năng vạn thuở còn in dấu
Phẩm giá ngàn đời mãi dậy hương
Thức tỉnh niềm tin trời Việt vững
Trào dâng ý nguyện cõi Nam cường
Hòa trong đất mẹ lòng thanh thản
Vẳng tiếng chuông chùa đẫm lệ vương

VT - 01/2014

PS: Bài này viết lâu nhất trong tất cả các bài thơ ĐL mà Cá chuồn đã từng viết. Bao lần tính bỏ đi mà sao thấy không đành. Viết về một trong những vị tướng tài giỏi nhất trong lịch sử nhân loại hoàn toàn không hề dễ dàng. Thôi thì.....

phale 11-02-14 01:14 PM

Để viết về ai đó đã khó, viết về một anh hùng càng khó hơn, thế mà anh Cá lại chọn thể Ngũ Độ Thanh... Rất phục ngòi bút của anh :smells:

VỀ MIỀN TRUNG 15-02-14 12:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 96713)
Vĩnh biệt Đại tướng

Để lại muôn vàn nỗi tiếc thương
Người đi khép chặt cửa vô thường
Tài năng vạn thuở còn in dấu
Phẩm giá ngàn đời mãi dậy hương
Thức tỉnh niềm tin trời Việt vững
Trào dâng ý nguyện cõi Nam cường
Hòa trong đất mẹ lòng thanh thản
Vẳng tiếng chuông chùa đẫm lệ vương

VT - 01/2014

PS: Bài này viết lâu nhất trong tất cả các bài thơ ĐL mà Cá chuồn đã từng viết. Bao lần tính bỏ đi mà sao thấy không đành. Viết về một trong những vị tướng tài giỏi nhất trong lịch sử nhân loại hoàn toàn không hề dễ dàng. Thôi thì.....

Thấy anh treo bài đã khá lâu mà bận bịu quá. Hôm nay, ngồi ngâm những 2 tiếng mới ra bài họa theo kiểu hơi mới mới chút. Chia sẻ với anh tấm lòng dành cho ngài đại tướng. VMT cũng ráng lắm rồi, còn lỗi phải gì cũng bỏ quá cho nhé !

TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
(Thuận nghịch độc – Ngũ độ thanh – Nhất vận)

Ân tình mến trải rộng lòng thương
Ngẩn lệ người xa cõi lý thường
Phần mộ phủ hoa ngời liễn trướng
Cẩm tòa loang khói dậy trầm hương
Quân chào tướng nhà phong thượng
Phấn giã thầy văn cửa thịnh cường
Trần thế tủi đau niềm vọng ngưỡng
Thân quàn đảo biếc ngọc hoài vương.


Vương hoài ngọc biếc đảo quàn thân
Ngưỡng vọng niềm đau tủi thế trần
Cường thịnh cửa văn thầy giã phấn
Thượng phong nhà tướng chào quân
Hương trầm dậy khói loang tòa cẩm
Trướng liễn ngời hoa phủ mộ phần
Thường lý cõi xa người lệ ngẩn
Thương lòng rộng trải mến tình ân.

VMT 14/02/2014





Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:43 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.