Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Dại khôn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5201)

nguyenxuan 27-08-14 12:13 PM

Dại khôn
 
DẠI KHÔN
(Họa thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Nghe bàn lắm kiểu dại và khôn
Đứa dại đi cùng với bậc khôn
Giữ nước thương ṇi khôn chẳng dại
Ham tiền cướp của dại chưa khôn
Người khôn ích kỷ nên thành dại
Kẻ dại khiêm nhường lại hóa khôn
Vẫn biết con người khôn lẫn dại
Nhưng cần biết chọn dại và khôn.

Nguyên Xuân
7/2/2014


Bài Xướng
DẠI KHÔN

Ở đời có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn
Khôn được ích ḿnh đừng để dại
Dại th́ giữ phận, chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn
Chớ cậy ḿnh khôn cười kẻ dại
Gặp thời dại cũng hoá nên khôn.

Nguyễn Bỉnh Khiêm



http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post154559


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:58 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.